[MINH HUỆ 01-09-2015] Bất chấp các lợi ích về sức khỏe cũng như sự cải thiện tinh thần mà hàng triệu học viên đã trải nghiệm thông qua việc tu luyện Pháp Luân Công. Tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động chiến dịch đàn áp tàn bạo đối với pháp môn tu luyện này.

Để thu hút sự ủng hộ của quần chúng cho cuộc đàn áp, các chương trình phát thanh truyền hình của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên truyền suốt ngày đêm và dàn dựng nên vụ tự thiêu giả mạo tại Quảng trường Thiên An Môn.

Kể từ tháng 5 năm 2015, hơn 150.000 học viên Pháp Luân Công và người nhà của họ đã nộp đơn khiếu nại hình sự đối với Giang Trạch Dân tới Viện kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc. Họ cáo buộc Giang phạm tội hình sự vì vai trò chỉ đạo cuộc đàn áp trong suốt 16 năm qua.

Những câu chuyện sau đây được trích từ các đơn khiếu nại hình sự do các học viên Pháp Luân Công ở thành phố Phổ Ninh, tỉnh Quảng Đông gửi tới.

Không còn là một ông già cáu bẳn – Ngô Hán Chương (吴汉 章), 84 tuổi

“Nhờ Pháp Luân Công, tôi đã không còn là một ông già bệnh tật và cáu bẳn nữa. Trước đây, sức khỏe của tôi rất kém với căn bệnh tiểu đường, đau dạ dày, nhịp tim không ổn định, và đau thần kinh tọa. Tôi đã thử hết các phương pháp điều trị nhưng không cải thiện được gì nhiều. Tôi thậm chí còn luyện tập nhiều môn khí công khác nhau nhưng đều không có tác dụng”.

“Tháng 6 năm 1997, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và không bao lâu sau, sức khỏe của tôi đã nhanh chóng được hồi phục và từ đó không bao giờ bị bệnh nữa. Pháp Luân Công đã dạy tôi làm thế nào để trở thành một người tốt bằng cách tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Kết quả là, tôi đã trở nên thấu hiểu hơn, ân cần và chu đáo hơn, gia đình cũng trở nên thuận hòa vui vẻ.”

Bây giờ tôi có thể đỡ đần được cho con cái mình – Lâm Bội Anh (林佩英), 76 tuổi

“Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, cuộc sống của tôi đang bên bờ vực thẳm. Vừa phải vật lộn với cuộc sống để nuôi nấng và giúp đỡ gia đình, vừa phải vật lộn chống chọi với các loại bệnh tật như: viêm thấp khớp, các vấn đề về dạ dày, và chứng đau nửa đầu. May mắn cuối cùng đã tới với tôi khi tôi gặp được Pháp Luân Công.”

“Chẳng bao lâu sau khi tu luyện, mọi triệu chứng bệnh tật của tôi đều biến mất. Mọi người trong nhà không còn phải lo lắng hay chăm sóc cho tôi nữa. Thay vào đó, tôi có thể làm được nhiều việc để giúp các con mình. Pháp Luân Công không chỉ cải thiện sức khỏe của tôi, mà còn dạy tôi nâng cao đạo đức để là một người tốt, chu đáo, và vị tha. Giờ đây tôi biết quý trọng sinh mệnh và có cái nhìn tích cực, lạc quan về cuộc sống.”

Không còn đau đớn nhờ có Pháp Luân Công – Hoàng Thục Cầm (黄淑琴), 81 tuổi

“Trước đây tôi đã từng phải chịu đựng những cơn đau đớn khủng khiếp, với một khúc xương bị gãy ở phần cổ và lưng, đau thần kinh tọa và sỏi thận. Tôi đã thử uống thuốc, tập khí công, và vật lý trị liệu nhưng vẫn không có tác dụng. Cuối cùng vào năm 1997, tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và sức khỏe đã nhanh chóng được hồi phục và kể từ đó tôi không còn phải chịu bất kỳ sự đau đớn nào nữa.”

Nhiều bệnh tật biến mất – Trương Tuấn Huy (张舜辉), 76 tuổi

“Tôi từng làm việc trong lĩnh vực y tế. Trước đây, tôi đã bị thiếu máu, gai xương và bệnh hẹp cột sống; chân và bàn chân của tôi luôn bị lạnh vì chứng suy giảm tuần hoàn, điều này ảnh hưởng đến phạm vi hoạt động của tôi. Tôi đã thử mọi phương pháp điều trị bao gồm uống và tiêm các loại thuốc, nhưng chúng thực sự không có tác dụng.”

“May mắn thay, vào năm 2003 tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và sức khỏe của tôi nhanh chóng phục hồi. Chứng kiến Pháp Luân Công đã cải biến tôi thành một con người khỏe mạnh và chu đáo hơn, các con tôi cũng đã luyện công và đọc các sách của Pháp Luân Công bất cứ khi nào có cơ hội.”

Luôn tràn đầy năng lượng – Hoàng Tĩnh Liên (黄静莲), 63 tuổi

“Mọi bệnh tật của tôi lần lượt được chữa khỏi kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 8 năm 1998. Tôi không còn bị viêm khớp, đau nửa đầu, hoặc các vấn đề dạ dày, và luôn tràn đầy năng lượng. Tôi tuân theo những lời dạy của Pháp Luân Công và cố gắng để trở thành một người tốt.”

Thanh lọc thân thể và thăng hoa tinh thần – Trần Minh (陈明), 62 tuổi

“Pháp Luân Công không chỉ thanh lọc cơ thể, mà còn nâng cao nhân cách đạo đức của tôi. Tính khí của tôi không còn nóng nảy như trước, và có thể đánh giá xử lý mọi việc một cách bình tĩnh và lý trí. Trước đây, tôi đã bị đủ các loại bệnh tật, bao gồm viêm khớp, đau lưng, và các vấn đề dạ dày. Tôi cũng đã từng nghiện nặng thuốc lá; Tôi đã hút thuốc trong hơn 30 năm. Khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 1998, sức khỏe của tôi được cải thiện nhanh chóng, và đã dễ dàng bỏ được thuốc lá.”

Những người khác muốn biết bí mật của tôi – Ngô Kim Muội (吴金 妹)

“Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công hai tuần trước khi cuộc đàn áp bắt đầu. Tôi đã bị viêm gan B trong nhiều năm và chức năng gan bị suy giảm. Tôi không thể hấp thụ các chất dinh dưỡng và trở nên hốc hác với thể trọng chỉ chưa đến 32kg. Chỉ sau một thời gian ngắn tu luyện, tôi đã ăn ngon miệng trở lại và bắt đầu tăng cân và sắc diện của tôi cũng được cải thiện.”

“Những người quen biết tôi liên tục hỏi tôi đã sử dụng linh đan dược liệu gì mà thần kỳ thế. Họ nói rằng trông tôi thật tuyệt vời và duyên dáng. Tôi nói rằng tôi không dùng bất kỳ loại thuốc gì mà chỉ tu luyện Pháp Luân Công.”

Sức khỏe và sự bình an của tâm hồn – Phương Huệ Quyên (方惠娟)

“Chồng tôi từng thường nói đùa rằng tôi có vấn đề từ đầu đến chân. Tôi bị các chứng bệnh về dạ dày, buồn nôn và ói mửa thường xuyên, các vấn đề về tim, khó thở, huyết áp thấp, viêm thấp khớp, mất ngủ, và các vấn đề khác. Tháng 5 năm 1997, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và kể từ đó đã không còn bất cứ bệnh tật nào nữa.”

“Pháp Luân Công không chỉ phục hồi sức khỏe của tôi, mà còn dạy tôi làm thế nào để trở thành một người tốt. Một ngày khi tôi đi mua một vòi nước, người bán hàng đã tính nhầm tiền và giảm giá cho tôi 200 tệ. Hiểu biết về các nguyên lý mất và được, tôi đã ngay lập tức trả lại tiền cho người bán hàng. Tôi không còn đấu tranh vì những lợi ích cá nhân, và cuộc sống của tôi đã trở nên vừa lòng mãn ý và rất an hòa.”

Không còn bệnh tật và thật sự hạnh phúc – Lâm Diệu Phân (林妙芬), 62 tuổi

“Tôi đã từng bị đau lưng, đau chân, viêm loét dạ dày, và thường cảm thấy chóng mặt nên không thể đỡ đần nhiều công việc nhà. Các con tôi đã từng phải chăm sóc cho tôi. Khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tất cả mọi thứ đã thay đổi. Bệnh tật đã không cánh mà bay, thân thể trở nên cường tráng mạnh khỏe và có thể làm được nhiều việc để giúp đỡ gia đình. Gia đình tôi rất mừng vì điều này, nhưng họ còn mừng hơn nữa vì tôi không còn cáu kỉnh và gắt gỏng như trước nữa và gia đình đã trở nên hòa thuận vui vẻ. Tôi đã tìm thấy hạnh phúc đích thực nhờ tu luyện Pháp Luân Công.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/1/315018.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/10/152471.html

Đăng ngày 04-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share