[MINH HUỆ 5-9-2015] Để nói về uy tín của tôi, phải bắt đầu từ ngày tôi tu luyện Pháp Luân Công.

Một sự tái sinh may mắn

Bởi mẹ chồng tôi mất sớm, không có ai chăm sóc khi tôi sinh hạ ba cháu bé, nên tôi đã mắc phải một chứng bệnh mà những người nông dân gọi là u lạnh trong dạ dày.

Những cục u đã gây cho tôi những cơn đau đớn khủng khiếp và khiến tôi thường xuyên bị ho khan. Tôi phải uống trà thảo dược Trung Quốc đun sôi. Chỉ cần trà nguội đi một chút trước khi tôi kịp uống, tôi sẽ bị đau bụng đi ngoài ngay lập tức.

Nhưng những loại trà thảo dược này lại gây cho tôi chứng đau khớp, khiến việc đi lại của tôi khó khăn. Sau khi bước đi được vài bước, tôi phải khom người xuống để nghỉ ngơi trước khi có thể đứng dậy đi tiếp.

Sau đó, các khối u lạnh trong dạ dày đã phát triển lên kích cỡ to bằng quả trứng. Gia đình muốn tôi tới bệnh viện làm phẫu thuật, nhưng các bác sĩ nói rằng tình trạng sức khỏe của tôi không thích hợp, và một cuộc phẫu thuật có thể đe dọa đến tính mạng của tôi.

Tiếp sau đó, tôi bị phong thấp. Đỉnh điểm là, cứ mỗi mùa xuân khi cỏ bắt đầu mọc, đầu tôi lại bị ngứa ngáy.

Càng ngày tôi càng trở nên yếu ớt và chỉ có thể ăn được cháo trắng. Nếu như chỉ cần thêm một chút rau xanh vào cháo, tôi sẽ bị đau bụng dữ dội.

Chồng tôi đã đưa tôi đi khắp các nơi cầu thầy trị bệnh và đã tới các bệnh viện khác nhau, đã tiêu sạch số tiền tiết kiệm mà chúng tôi có, nhưng vẫn không có kết quả. Anh cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Mỗi khi có ai đó hỏi về tình trạng sức khỏe của tôi, anh đều bật khóc mà không kìm nén được.

Vào tháng 11 năm 1996, khi tình trạng sức khỏe của tôi trở nên xấu hơn, chồng tôi đã tìm được một bác sĩ có tay nghề cao hơn tại một bệnh viện nhân dân huyện ở một vùng xa.

Bởi sức khỏe của tôi quá yếu để có thể thực hiện được một chuyến đi xa, nên họ quyết định rằng, trước tiên tôi cần phải truyền tĩnh mạch ở một bệnh viện địa phương đã.

Bác sĩ đã cố vài lần nhưng đều không thể tìm thấy được tĩnh mạch phù hợp để truyền nước.

Cuối cùng, bác sĩ nói: “Tôi xin lỗi, tôi không thể làm được. Tại sao chị không thử tập Pháp Luân Công? Chỉ ngay ở ngoài cửa kia thôi. Họ luyện công ở ngoài đó. Tôi nghe nói rằng tập Pháp Luân Công rất hiệu quả.”

Do đó, vào buổi chiều hôm sau, chồng tôi đưa tôi tới đó để thử tập Pháp Luân Công.

Những gì xảy ra sau đó quả thực đáng kinh ngạc.

Khoảng 20 ngày sau khi bắt đầu tập các bài công pháp, tôi nhận thấy rằng tình trạng sức khỏe của mình đã dần dần được cải thiện.

Các triệu chứng của tôi đã nhanh chóng biến mất. Thật bất ngờ, mọi chứng bệnh đang hành hạ tôi đã không còn nữa.

Tôi cảm thấy thoải mái, tươi trẻ, và tràn đầy sinh lực.

Niềm vui của tôi thật không bút nào tả xiết

Cả gia đình tôi vô cùng cảm kích Sư phụ Lý Hồng Chí, và rất ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Công.

Một người con dâu hiều thảo

Năm 2004, bố chồng tôi đột nhiên bị bệnh. Ông phải nằm liệt giường và không thể tự chăm sóc mình được.

Tôi tự nhủ: “Bố bị bệnh và cần sự giúp đỡ. Là một học viên Pháp Luân Công, tôi phải nghe theo lời dạy của Sư phụ, trở nên từ bi và biết quan tâm tới người khác.”

Tôi nhận trách nhiệm chăm sóc bố chồng, nấu ăn và mang tới giường cho ông, dọn dẹp giường chiếu sạch sẽ sau khi ông làm vấy bẩn chúng mà không một lời phàn nàn.

Bố chồng tôi rất xúc động nhưng cũng rất xấu hổ. Tôi nói: “Con tu luyện Pháp Luân Công, Sư phụ Lý dạy chúng con trở thành người tốt. Giờ bố đang bị bệnh, con không đành lòng chứng kiến bố phải chịu khổ sở. Con sẽ cố hết sức để chăm sóc bố.”

Hàng ngày, tôi đều giặt giũ quần áo, ga gối bẩn cho ông và đảm bảo ông có được quần áo sạch sẽ, ga gối khô, và tấm nệm giường sạch sẽ.

Thành thật mà nói, nếu không tu luyện Pháp Luân Công, tôi sẽ không thể và sẽ không làm tất cả những công việc bẩn thỉu đó, cho dù đó là bố đẻ của mình đi chăng nữa.

Một lần, con gái ông tình cờ tới thăm. Cô ấy nhìn xuống đống quần áo, ga gối bẩn và chỉ dám đứng dựa lưng vào cửa mà không dám bước vào nhà.

Tôi chăm sóc bố chồng như vậy cho tới khi ông qua đời. Trước khi chết, ông thường nói với mọi người rằng: “Tôi có một người con dâu hiếu thuận. Nó đối xử tốt với tôi còn hơn cả con đẻ.”

Tôi đã bị ốm trong một thời gian dài bởi một căn bệnh hiếm và kỳ lạ, đã từng phải trải qua những tháng ngày sống mà như chết, mọi người trong vùng đều biết về tình trạng đó của tôi.

Do đó, khi thấy sức khỏe của tôi hồi phục được nhờ tu luyện Pháp Luân Công, họ đều vô cùng ngạc nhiên.

Ngày nay, khi mà đạo đức trong xã hội đang xuống dốc, việc con cái bất hiếu kính với cha mẹ đã trở thành hiện tượng phổ biến. Do đó, tin tức về việc tôi chăm sóc bố chồng chu đáo đã tạo ra được tiếng vang lớn.

Khi hàng xóm biết được tôi đã hồi phục sức khỏe thế nào, đã chăm sóc bố chồng ra sao, và khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu chiến dịch chống lại Pháp Luân Công bằng việc cho phát thanh tràn lan những tin đồn và những lời dối trá, không ai tin vào những lời tuyên truyền đó cả.

Thậm chí đến cả những người ở thôn khác cũng biết đến tôi. Họ đều cho tôi là người con dâu hiếu thảo và tôn trọng tôi. Họ đều biết tôi tu luyện Pháp Luân Công và biết rằng Pháp Luân Công dạy người ta trở thành người tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/5/315101.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/28/152949.html

Đăng ngày 18-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share