Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-10-2015] Tôi mới 29 tuổi đã mắc bệnh viêm tuyến tụy. Chồng tôi đã đưa tôi đến bệnh viện để chữa trị. Sau một vài toa thuốc, tình trạng của tôi không được cải thiện. Sau đó tôi thử dùng thuốc Trung Y, nhưng cũng chẳng ích gì.

Pháp Luân Công đã giúp tôi hồi phục sức khỏe

Đó là vào mùa thu năm 1994, một phụ nữ lớn tuổi, người mà tôi gọi là “Ergu” (có nghĩa là “dì hai” ở Trung Quốc), đến thăm một gia đình trong làng của chúng tôi. Bà ấy nhận thấy rằng một tay của tôi đang ôm bụng, người thì gập xuống còn da mặt thì vàng lợt. Bà ấy hỏi: “Cháu ơi, cháu bị sao vậy?”

Tôi kể với bà về bệnh tình của mình và rằng tôi quá ốm yếu đến nỗi không làm nổi việc đồng áng. Bà ấy nói với tôi [rằng] bà đã học một môn tập gọi là Pháp Luân Công, [môn pháp] có tác dụng chữa bệnh rất tốt và mời tôi đến nhà họ hàng của bà để học môn đó.

Ergu chỉ học bốn bài công pháp đầu tiên từ một người bạn, vì vậy tôi chỉ học bốn bài đó từ bà ấy. Chẳng bao lâu sau khi tôi bắt đầu luyện công, tôi cảm thấy tất cả các khớp xương của tôi đã trở nên trơn và thoải mái, như thể các khớp xương được tra dầu. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và rất thoải mái.

Vì tôi không đủ sức khỏe để làm việc, nên tôi chăm chỉ luyện công hàng ngày. Trước Tết Nguyên đán Trung Quốc, các triệu chứng của tôi đã biến mất ngay trước khi tôi học hết năm bài công pháp. Cứ như có phép thuật vậy.

Sau Tết Nguyên Đán Trung Quốc, hai người dân làng và tôi đã mua cuốn Chuyển Pháp Luân và bắt đầu cùng nhau đọc sách. Những người dân làng khác nhìn thấy lợi ích tuyệt vời của Pháp Luân Công và đã tham gia nhóm luyện công của chúng tôi.

Cuối cùng, gần như mỗi gia đình trong làng chúng tôi đều có một hoặc nhiều người tập Pháp Luân Công

Tôi đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe trong một vài tháng bước vào tập Pháp Luân Công. Tôi làm việc đồng áng trở lại vào mùa xuân năm 1995. Kể từ đó, tôi không có bất cứ bệnh tật nào và không phải đến bệnh viện dù chỉ một lần.

Pháp Luân Công còn dạy tôi từ bi và khoan dung và các mối quan hệ gia đình tôi đã được cải thiện. Nhiều người hàng xóm của chúng tôi thường nói: “Chúng tôi không còn nghe thấy họ tranh cãi nữa sau khi họ bắt đầu tập Pháp Luân Công.”


Bản tiếng Hán: https://minghui.org/mh/articles/2015/10/1/316871.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/8/153136.html

Đăng ngày 13-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share