Bài viết của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Một điều huyền bí đối với các bác sĩ

Bài viết của một học viên ở Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-8-2015] Cháu trai 50 tuổi của tôi bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi vào tháng 5 năm 2014. Khi đội ngũ phẫu thuật tiến hành phẫu thuật, họ phát hiện rằng khối u nằm trên động mạch chính, và họ không thể cắt bỏ khối u được.

Cháu tôi bị ung thư giai đoạn cuối, và tình trạng của anh ấy là vô phương cứu chữa. Cháu trai tôi sau đó được trả về nhà chờ chết.

Tôi vội vàng đến gặp cháu trai, và đưa cho anh ấy cuốn sách chính của Pháp Luân Công, Chuyển Pháp Luân. Tôi nói với cháu mình rằng anh ấy có thể phục hồi nếu đọc cuốn sách đó và chân thành niệm: “ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Cháu tôi làm theo lời khuyên của tôi, niệm hai câu đó hàng ngày, và đọc cuốn sách hai lần trước buổi hẹn khám sức khỏe tiếp theo của mình.

“Đây là một phép màu!” người bác sĩ trưởng kinh ngạc, bởi vì khối u đã biến mất. “Ông ấy chỉ mới trải qua hai đợt trị liệu hóa học. Làm sao ông ấy có thể hồi phục nhanh chóng đến thế.!”: Và ông tiếp tục nói: “Không thể nào! Làm sao có thể như vậy?”

Cháu trai tôi đã đi tái khám vào cuối tháng 7. Các bác sĩ không thể tin vào mắt mình… Tất cả các dấu hiệu của bệnh ung thư đã biến mất.

Vì cuộc bức hại Pháp Luân Công đang tiếp diễn, cháu tôi không thể nói cho các bác sĩ biết điều gì đã giúp anh ấy phục hồi. Trường hợp của anh ấy vẫn là một điều huyền bí đối với các bác sĩ.

Bây giờ họ đều niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo

Bài viết của một học viên ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

Anh Quế Vĩnh Đào, một thanh niên ở làng tôi, bị ốm trầm trọng. Toàn thân anh bị sưng phồng, anh rất yếu, đi tiểu ra máu, và máu thậm chí còn chảy ra từ những giọt mồ hôi đọng trên da.

Sau khi bệnh viện địa phương không thể chuẩn đoán hoặc điều trị bệnh cho anh ấy, anh Quế đã được đưa đến một bệnh viện thành phố. Một chuyên gia nói với gia đình anh rằng anh ấy mắc một loại bệnh rất hiếm gặp, mà bệnh viện mới chỉ thấy năm lần trong lịch sử. Cuộc điều trị sẽ tốn khoảng 200.000 tệ, và cơ hội phục hồi rất mong manh.

Gia đình anh rất nghèo và không thể chi trả nổi 200.000 tệ. Một người họ hàng vốn là một bác sĩ đã nói với họ rằng họ sẽ lãng phí tiền bạc vào việc điều trị, vì căn bệnh đó không thể cứu chữa.

Anh Quế được đưa về nhà phải đeo kèm mặt nạ oxy, và gia đình bắt đầu chuẩn bị cho tang lễ của anh.

Em rể của anh Quế là một học viên Pháp Luân Công. Một tối, anh ấy mơ thấy anh Quế đang tìm anh ấy, vì vậy anh ấy đã đến thăm anh Quế vào ngày hôm sau. Anh ấy cũng mang các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp để chia sẻ với anh Quế. Anh ấy bảo anh Quế thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Một trong những điều mà anh Quế đọc là một câu chuyện về một người đàn ông 93 tuổi được hồi phục từ một cơn đột quỵ sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Anh Quế tự tin hơn sau khi đọc câu chuyện, và anh bắt đầu niệm hai câu ấy. Mặc dù anh đang mắc chứng mất ngủ nhưng tối hôm đó anh đã ngủ rất ngon giấc.

Hai tuần sau anh Quế đã có thể đạp xe đạp, và tình trạng của anh tiếp tục được cải thiện.

Vì gia đình anh Quế đã chứng kiến sự thần kì đó, nhiều thành viên trong gia đình anh cũng bắt đầu niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/6/311825.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/18/152119.html

Đăng ngày 2-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share