Bài viết của người nhà một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 14-7-2015]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Vợ tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Tất nhiên, tôi đã trực tiếp được hưởng lợi ích từ việc vợ tôi tu luyện Đại Pháp.

Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã nói rằng: “một người tu luyện, toàn gia thọ ích” (Giảng Pháp và trả lời câu hỏi ở Tế Nam trong Chuyển Pháp Luân Pháp giải).

Tháng 4 năm 1999, tôi bị đau dạ dày và được chẩn đoán bị thủng dạ dày. Sau khi phẫu thuật, kết quả sinh thiết (lấy mẫu mô xét nghiệm tế bào bất thường) cho thấy tôi đã bị ung thư giai đoạn cuối. Các bác sĩ không thể phẫu thuật do ung thư đã chuyển sang giai đoạn nguy hiểm. Tôi đã đến nhiều bệnh viện khác nhau nhưng đều không có hy vọng.

Tôi rất yếu và cân nặng chỉ còn 37 kg. Tôi nôn ra bất cứ thứ gì mà tôi ăn vào. Cuộc sống của tôi được duy trì bằng thuốc tiêm. Trong hoàn cảnh như vậy, tôi đành cam chịu buông xuôi cho số phận.

Vợ tôi nói rằng, Sư phụ là niềm hy vọng duy nhất và chỉ Sư phụ mới có thể cứu được tôi nếu như tôi công nhận Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Vì vậy, tôi đã bắt đầu chép lại cuốn Chuyển Pháp Luân, Hồng Ngâm và một số các bài giảng khác của Sư phụ. Giờ đây tôi đã chép tay được sáu cuốn sách Đại Pháp. Trong suốt quá trình này, tôi cảm thấy cơ thể mình ấm áp, không còn cảm giác bị bệnh và còn có nhiều năng lượng hơn.

Chín năm đã trôi qua và nay tôi đã về hưu. Tôi vẫn khỏe mạnh và vẫn có thể làm được những công việc lặt vặt. Tất cả người thân, bạn bè, hàng xóm, bạn học và các đồng nghiệp của tôi đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt thông qua trường hợp của tôi.

Cuộc sống của tôi đã minh chứng rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Tôi sắp chết, nhưng Sư phụ đã cứu tôi. Sư phụ đã phải gánh chịu rất nhiều cho tôi – con xin cảm tạ Sư phụ.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có quyền gì mà bức hại Pháp Luân Công? Chế độ Cộng sản đã phải viện đến những thủ đoạn giả dối để bức hại Đại Pháp.

Hơn nữa, tôi đã bị ung thư, nhưng đã được cứu sống mà không cần phải tới bệnh viện điều trị, như vậy đã tiết kiệm được bao nhiêu chi phí y tế cho đất nước? Nhưng ĐCSTQ đã bôi nhọ nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp và tẩy não hàng triệu người dân Trung Quốc để họ thù hận Đại Pháp. Bệnh viện không thể chữa khỏi bệnh ung thư, nhưng chỉ đơn giản bằng cách tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và chép lại sách của Sư phụ, tôi đã được cứu sống.

Hỡi tất cả đồng bào của tôi, xin hãy mau thức tỉnh. Chỉ có Sư phụ của Đại Pháp mới có uy đức để cứu độ chúng ta. Hãy mau thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản và các tổ chức liên đới của nó và ghi nhớ rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Sư phụ có Pháp lực vô biên, có thể cứu độ hết thảy chúng ta. Tôi đã thoái Đoàn cách đây nhiều năm và cũng mong rằng các bạn hãy có trách nhiệm với cuộc sống và tương lai của chính mình mà mau thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó.

Sư phụ, con xin toàn tâm toàn ý ủng hộ vợ con tu luyện Đại Pháp. Con sẽ làm việc nhà nhiều hơn để cô ấy có thêm thời gian đi cứu người, muốn dùng hành động thực tế để báo đáp ơn cứu độ của Sư phụ với con và cả gia đình con. Con xin khấu đầu đa tạ Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/14/312411.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/28/151770.html

Đăng ngày 21-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share