[MINH HUỆ 04-05-2009]

Thưa ba mẹ:

Con nhớ ba mẹ rất nhiều! Ba mẹ có khoẻ không? Gia đình mình đã ly tán trong 152 ngày đêm. Con nằm mơ thấy ba mẹ rất nhiều lần, và khi tỉnh thức thì con biết rằng đó chỉ là giấc mơ.

Con vẫn còn nhớ đó là chiều ngày 2-12-2008, khi tên Tất Khắc Phong và Lữ Chí Cường từ đội an ninh của huyện Kim Châu, thành phố Đại Liên và bảy tên công an khác đột nhập vào tiệm chụp hình Đăng Sa Hà của chú Diêm Thọ Lâm. Chúng bắt vợ chồng chú Diêm, dì Dương Xuân Mị, và bắt cả chú Dương Bân. Chừng 10 giờ sáng ngày 4-12, cũng là toán công an ác nghiệt kia đã đến trường dạy học của Ba Mẹ, trường trung học 123 của thành phố Đại Liên. Chúng không tìm được ba, nhưng chúng bắt mẹ, Miêu Ngọc Hoàn! Ba bắt buộc phải bỏ nhà trốn đi để tránh bị bắt và không còn về nhà được nữa.

Những tên công an này đã đột nhập vào nhà mình một cách bí mật và lấy tất cả những tài sản cá nhân của ba mẹ. Chúng đưa mẹ đến trại cải tạo phụ nữ Mã Tam Gia một năm.

Từ đó con không nhìn thấy ba và mẹ nữa! Nhiều lần con nghĩ về gia đình và vẫn nhớ gia đình mình sống rất hạnh phúc. Hằng ngày chúng ta nghe được nhạc Đại Pháp rất êm dịu và sống đúng theo chân lý Chân Thiện Nhẫn. Tuy nhiên, những ngày hạnh phúc đó thật là ngắn ngủi. Ba mẹ thương yêu, ba mẹ không phải là tội phạm, vậy tại sao ba mẹ phải chịu nhiều đau khổ và không về nhà được? Tại sao những tên công an tàn ác kia bắt và giam ba mẹ, mặc dầu ba mẹ rất là tốt với mọi người? Con tin tưởng vào những gì mà ba mẹ dạy: Pháp Luân Đại Pháp Hảo, mặc dầu bị đàn áp tại Trung quốc. Thưa ba mẹ, mặc dầu con nhớ ba mẹ rất nhiều, chúng ta không cần phải nóng lòng, và cũng không cần thất vọng. Sau cơn mưa, trời lại sáng; chính nghĩa sẽ thắng tà ác, vì chính nghĩa và lương tâm là giống như những tia sáng chiếu mãi trong tâm mọi người.

Con sẽ đợi cho đến khi ba mẹ trở về nhà!

Con gái của ba mẹ,

Tiểu Tịnh Liên,

ngày 3 tháng 5, 2009


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/4/200192.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/23/107642.html

Đăng ngày: 08-06-2009; Bản dịch có thể được sửa chữa cho đúng với nguyên bản

Share