Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-9-2015] Gần đây, Tòa án Trung cấp thành phố An Dương đã quyết định giữ nguyên bản án của bà Tang Thuận Vân, một học viên Pháp Luân Công bị cáo buộc đã xúi giục hai sinh viên tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn.

Học viên và luật sư của bà đã phản đối vì bằng chứng do bên nguyên đưa ra không thể chấp nhận được. Các nhân chứng là hai sinh viên không xuất hiện tại tòa án, cho thấy không có bằng chứng rằng các sinh viên như vậy tồn tại.

Ngày 22 tháng 4 năm 2015, Tòa án quận Bắc Quan đã xét xử bí mật bà Tang và kết án bà 10 năm tù giam. Bà đã kháng án lên Tòa án Trung cấp thành phố An Dương và thuê một luật sư.

Luật sư của bà yêu cầu tổ chức một phiên tòa công khai và đưa hai sinh viên ra làm chứng. Thẩm phán của Tòa án Trung cấp thành phố An Dương đã từ chối yêu cầu và tuyên bố rằng không thể để các sinh viên ra làm chứng.

Thẩm phán nói rằng ông sẽ tuyên án tù bị cáo vì bà không thừa nhận tội.

Luật sư biện hộ nói: “Thân chủ của tôi không phạm tội. Làm sao bà ấy có thể thừa nhận nó được?” Nhưng Tòa án Trung cấp thành phố An Dương vẫn quyết định giữ nguyên bản án mà không qua xét xử.

Bà Tang đang bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố An Dương

2015-9-7-mh-pohai-anyang-sangshunyun-1--ss.jpg

Bà Tang tại phòng thăm của trại tạm giam thành phố An Dương

Giam giữ hình sự

Bà Tang bị tố cáo với chính quyền vì đã quảng bá văn hóa truyền thống Trung Quốc và khuyến khích mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó. Bà bị cảnh sát từ phòng cảnh sát Bắc Quan bắt giữ vào ngày 30 tháng 3 năm 2014. Năm đĩa DVD Thần Vận trong túi sách của bà đã bị tịch thu.

Đầu tiên, bà bị giam giữ hành chính trong 10 ngày, sau đó bà bị giam giữ hình sự vào ngày 9 tháng 4. Viện kiểm sát địa phương đã phê chuẩn lệnh bắt giữ bà vào ngày 24 tháng 6 năm 2014.

Cảnh sát sách nhiễu

Năm 2001, bà Tang bị giam giữ ba năm tại Trại lao động cưỡng bức nữ Thập Bát Lý Hà vì lên Bắc Kinh thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Chồng bà đã li dị, khiến bà trở thành vô gia cư khi được trả tự do. Đăng ký hộ khẩu của bà cũng bị (Phòng 610) huyện An Dương hủy bỏ, và bà không thể lấy được thẻ căn cước cư trú.

Cảnh sát yêu cầu bằng chứng về nơi cư trú mà bà Tang đã chuyển đến. Cảnh sát Lý, người phụ trách trường hợp của bà, đã hứa với con trai bà Tang rằng mẹ anh sẽ được thả ra nếu anh cung cấp địa chỉ của mẹ mình. Con trai bà đã cho họ địa chỉ nhà mình, và cảnh sát đã lục soát nhà anh, mặc dù không tìm thấy bất kỳ thứ gì.

Với đăng ký [cư trú] mới của bà Tang, cảnh sát đã có thể khiến Viện kiểm sát quận Bắc Quan thụ lý hồ sơ của bà.

Phiên tòa bị hoãn vì thiếu bằng chứng

Ngày 22 tháng 9 năm 2014, toà án quận Bắc Quan đã xét xử bà Tang, mà không thông báo cho bất kỳ thành viên nào trong gia đình bà.

Phòng 610 huyện An Dương, công tố viên quận Bắc Quan, và cảnh sát đã ngụy tạo bằng chứng và tuyên bố rằng bà Tang đã xúi giục hai sinh viên tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn. Phiên xét xử đã không thể tiếp tục vì không có bất kỳ bằng chứng đáng tin cậy nào và đã bị trì hoãn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/8/315354.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/16/153248.html

Đăng ngày 13-11-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share