Bài của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-8-2015] Tính đến ngày 22 tháng 8 năm 2015, đã có hơn 150.000 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đệ đơn tố cáo Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vì đã phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Nhiều người từng tham dự vào cuộc đàn áp này nay đã ngừng những việc làm sai trái của họ. Tuy nhiên những người khác vẫn tiếp tục bức hại các học viên.

Hai học viên từ thành phố Mật Sơn (密山), tỉnh Hắc Long Giang đang nói chuyện với một học sinh tiểu học về Pháp Luân Công vào buổi sáng ngày 17. Một người đàn ông ở độ tuổi 60 tiến lại gần và đe dọa họ: “Tôi sẽ đưa các anh đến đồn cảnh sát địa phương.”

“Hãy đưa tôi một tờ” ông vừa nói vừa giật lấy một vài tờ rơi Pháp Luân Công và các mẫu đơn thỉnh nguyện từ tay một học viên và học viên này đã nhận ra người đàn ông đó chính là Vu Hiểu Phong (于晓峰), người đứng đầu Phòng 610 tại Mật Sơn. Vu đã xé tờ đơn thỉnh nguyện.

“Ông xem chừng hành động của mình đấy”, học viên đó nói.

Vu Hiểu Phong đã bỏ đi sau đó.

Hãy tự cứu bản thân, Vu Hiểu Phong

Một học viên ngoài 70 tuổi khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công vào buổi sáng ngày 19 tháng 8 thì một người đàn ông vội vàng chạy lại và giật lấy túi xách của ông. Người học viên nhận ra người đàn ông đó chính là Vu Hiểu Phong, ông ta đã bỏ đi trước khi học viên này kịp nói điều gì.

Vu Hiểu Phong cũng là phó giám đốc của trung tâm tẩy não địa phương và trong một thời gian dài, ông ta đã tuân theo chính sách của ĐCSTQ mà bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Chúng tôi hy vọng Vu sẽ đọc các tài liệu mà ông đã lấy từ các học viên và nghiêm túc suy nghĩ về làn sóng khởi kiện Giang. Nếu ông ta nhận ra những việc làm tội lỗi của mình, vẫn còn cơ hội cho ông ngừng lại để tự cứu mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/25/314625.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/3/152365.html

Đăng ngày 6-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share