Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-9-2015] Bảy học viên ở thành phố Trường Xuân đã bị thẩm vấn, bắt giam vào ngày 6 tháng 8 năm 2015, khi đến Đội An ninh Nội địa ở tỉnh Cát Lâm để giải cứu học viên Vương Kiếm Anh đang bị giam giữ phi pháp.

Bảy học viên gồm bà Vương Ngọc Anh, ông Trương Chí Hoa, ông Kinh Phượng Vỹ, bà Tống Cảnh Hà, bà Đậu Thụ Tiên, bà Lý Quế Linh và bà Trương Hiểu Minh.

Ông Vương bị đưa đến trại tạm giam Tứ Bình. Tất cả các học viên khác bị giam tại trại tạm giam Công Chủ Lĩnh trong 15 ngày, sau đó được trả tự do.

Bị bắt trong khi nỗ lực giải cứu đồng tu

Ông Vương Kiếm Anh, ở độ tuổi 70, sống tại thôn Loan Long. Ngày 27 tháng 7 năm 2015, bốn công an đã xông vào nhà ông và lục soát. Họ lấy đi điện thoại di động, laptop, máy tính, tivi, máy in, và nhiều sách Pháp Luân Công. Cuối cùng, họ bắt giữ và đưa ông đến trại tạm giam Công Chủ Lĩnh.

Em gái ông Vương (bà Vương Ngọc Anh) và sáu học viên khác tiếp tục đến trại tạm giam để giải cứu ông Vương. Họ đã nói với lính canh về cuộc bức hại Pháp Luân Công, các lính canh ở đây đồng cảm với tình huống của ông Vương. Tuy nhiên, họ nói rằng họ không có quyền thay đổi quyết định, và gợi ý các học viên nên đến Đồn Công an Hưởng Thuỷ.

Khi các học viên quay lại vào ngày hôm sau, thì được thông báo đến gặp người ở Đội An ninh Nội địa Công Chủ Lĩnh.

Vậy nên, ngày 7 tháng 8, các học viên đã đến Đội An ninh Nội địa Công Chủ Lĩnh. Họ đã gặp đội phó Từ Chí Vỹ và nhiều viên chức khác. Trong khi các học viên nói với họ chân tướng về Pháp Luân Công, đội phó Từ và người của ông ta đã chụp hình và quay phim các học viên, rồi thẩm vấn họ.

Họ khám người các học viên, khi tìm thấy trên người bà Trương Hiểu Minh có vài trăm nhân dân tệ tiền giấy ghi nội dung giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Họ đã bắt bà, thu thập mẫu nước tiểu, rồi đưa bà đến trại tạm giam Tứ Bình.

Các học viên khác đều bị lăng mạ trong lúc thẩm vấn. Lúc nửa đêm, công an còn cưỡng chế lấy dấu vân tay và dấu lòng bàn tay của học viên rồi đưa họ đến trại tạm giam Công Chủ Lĩnh.

Bức hại ở trại tạm giam

Viên chức Phòng 610 và người ở Uỷ ban Chính trị và Pháp luật đã đến trại tạm giam vào ngày 9 tháng 8 để ra lệnh tẩy não sáu học viên. Họ bắt các học viên xem các đĩa DVD phỉ báng Pháp Luân Công, và ra lệnh cho các cựu học viên ép những học viên này từ bỏ đức tin của mình.

Nhiều công an cũng đến lấy mẫu máu vào ngày 15 tháng 8. Khi các học viên chống cự lại thì mỗi người đều bị sáu công an đè xuống để cưỡng chế lấy mẫu máu.

Sau đó có hai đặc vụ đến thẩm vấn bà Lý Quế Linh vào ngày 15 tháng 8. Họ đánh vào mặt và đầu của bà bằng các chai nước, tát vào mặt rồi đá vào bụng bà Lý.

Ngày 20 tháng 8, Từ Chí Vỹ và đội trưởng đội an ninh nội địa đã đến thẩm vấn ông Kinh Phượng Vỹ. Họ đã tát và đấm vào đầu và mặt ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/6/吉林公主岭市国保大队私设公堂迫害无辜-315262.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/13/153206.html

Đăng ngày 03-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share