Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ từ thành phố Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-9-2015] Ngày 30 tháng 7 năm 2015, học viên Pháp Luân Công – ông Lý Văn, đã bị bắt tại nhà riêng ở thành phố Thiên Tân. Cảnh sát cũng lục soát nhà ông.

Vụ bắt giữ đã được chính quyền khu vực phê chuẩn. Người thân của ông Lý đã thuê một luật sư và luật sư này đã lên tiếng biện hộ vô tội cho thân chủ của mình. Ông Lý hiện đang bị giam giữ tại Khu tạm giam quận Hà Tây.

Bị bắt giữ và bị kết án vào năm 2001

Ông Lý Văn và vợ bị bắt giữ phi pháp vào tháng 7 năm 2001 vì tu luyện Pháp Luân Công, và ông Lý đã bị kết án bảy năm tù giam.

Ông bị tra tấn trong Nhà tù thành phố Thiên Tân. Ông bị buộc phải ngồi trên một cái ghế nhỏ có chiều rộng chỉ khoảng 2,54 cm, chiều cao 2,54 cm và dài khoảng 10-12 cm. Hông của ông đã bị tổn thương sau một vài ngày ngồi trên chiếc ghế nhỏ này.

Sau thời gian dài bị tra tấn, ông đã bị viêm màng phổi. Ông cũng bị tiêm thuốc hủy hại gan.

Án tù của ông kết thúc vào tháng 8 năm 2008, và ông quay trở lại nhà máy để làm việc. Mặc dù thân thể ông bị đánh đập và tổn thương, ông vẫn cố gắng làm việc chăm chỉ và siêng năng trong công việc hằng ngày của mình.

Cuộc sống trước khi bị bức hại

Ông Lý Văn, 48 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Ông tốt nghiệp Khoa Cơ khí thuộc Đại học Thanh Hoa năm 1991 với điểm số cao nhất lớp. Sau khi tốt nghiệp, ông làm việc tại Nhà máy bóng điện Thiên Tân.

Ông là người xuất sắc trong công việc và được trao nhiều giải thưởng sáng tạo công nghệ cấp quốc gia. Ông được đánh giá là chuyên gia công nghệ hàng đầu tại nơi làm việc và được đề bạt làm giám đốc vào nửa đầu năm 2001.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/29/316815.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/21/153316.html

Đăng ngày 08-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share