[MINH HUỆ 22-11-2008]

Tại một buổi tiệc cưới của con một người bạn đồng nghiệp trong quân đội, tôi tình cờ ngồi bên cạnh một cựu viên chức quân đội. Vị viên chức kỳ cựu này luôn rất tích cực trong công tác chính trị trong quân đội. Ngay cả sau khi về hưu rời quân đội, ông vẫn làm việc trong lĩnh vực này. Ông đã về hưu từ vài năm trước đây. Vì liên hệ đến công việc chính trị trong một thời gian lâu, ông luôn tìm được những điều tốt để nói về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vì ông bị đầu độc sâu đậm bởi văn hóa Đảng Cộng sản. Ba năm trước đây tôi đã gởi cho ông Cửu Bình về Đảng Cộng sản. Với một vẻ giận dữ trên khuôn mặt, ông nói với tôi một cách nghiêm trọng, “Anh vẫn truyền bá quyển sách nhỏ này khắp nơi. Nếu anh bị cảnh sát bắt được, anh nhất định sẽ bị buộc vào tội cố tình lật đổ chế độ của quốc gia. Vì anh là thuộc hạ của tôi trước đây, đưa cho tôi quyển sách này thì không sao, nhưng đừng có truyền bá nó nữa.” Câu trả lời của tôi cho ông là, “Tôi biết ông nói điều này vì tốt cho tôi. Xin hãy suy nghĩ lại. Tôi cũng làm điều này vì tốt cho ông. Tôi mạo hiểm có thể bị bắt khi gửi quyển sách cho ông. Đó là để ông biết được sự thật và nhìn được bộ mặt thật của ĐCSTQ. Các cụ vẫn dạy rằng, ‘Sự nhục nhã nhất trong đời người là bị che mắt và không biết được sự thật.’ Xin đừng giận, và đọc quyển sách nhỏ đó sau khi ông về nhà. Sau khi ông đọc nó xong, ông có thể có những cảm giác và tư tưởng khác.

Ông ta bỏ quyển sách vào túi và rời đi. Sau đó chúng tôi thỉnh thoảng gặp mặt nhau. Chúng tôi không nói với nhau gì cả, chỉ mỉm cười, nhìn nhau và rời đi. Nhưng tôi có thể nhìn thấy sự thay đổi tinh tế trong tinh thần ông. Ông không có vẻ có sự chống đối và thiếu hiểu biết như trước đây nữa.

Hôm nay chúng tôi có cơ hội ngồi bên nhau. Tôi nghĩ đó là sự an bài. Tôi có ý định chờ cho đến khi ông được rảnh rang sau khi nói chuyện với những người khác để có thể giảng chân tướng với ông và nói về thoái đảng. Tức thời sau khi tôi có cái tư tưởng đó, ông ta nghiêng về phía tôi và nói nhỏ vào tai tôi một cách mừng rỡ, “Tôi đã đọc quyển sách nhỏ mà anh đưa cho tôi. Tôi thật sự học hỏi được nhiều nơi đó. Tôi bây giờ thật hiểu bộ mặt thật của ĐCSTQ. Chúng ta tất cả đã bị gạt hoàn toàn và bị nó che mắt trong quá khứ. Chúng ta xem con chó sói tà ác và đối đãi với tà ác như người trong gia đình. Đó đúng như lời anh nói, tôi phải cảm thấy xấu hổ vì vẫn còn bị gạt ở vào cái tuổi già này. Nếu anh có những tài liệu tốt nào khác trong tương lai, xin gửi chúng cho tôi. Tôi rất thích đọc các tài liệu của anh. Anh có thể thấy trước cái trào lưu của ĐCSTQ và nó còn sống được bao lâu không?

Tôi nói với ông ta, “Thưa ông, tôi thật sự vui mừng cho ông vì ông bây giờ đã hiểu. Nói về trào lưu, cửu bình đã chỉ điểm nó ra ở đoạn cuối. Tôi nghĩ ông đã biết được sự thật. Tại sao ông không rút lui khỏi ĐCSTQ và trở nên một con người mới trong kỷ nguyên mới?” Vị viên chức kỳ cựu gật đầu và mỉm cười, “Anh vừa nói điều tôi muốn nghe. Hôm nay tôi tuyên bố chính thức rằng tôi từ bỏ cái ĐCSTQ tà ác!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/11/22/190193.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/12/1/102670.html
Đăng ngày: 03-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share