Viết bởi bốn học viên tại thành phố Vũ Hán

[MINH HUỆ 09-03-2009] Chúng tôi là bốn học viên Đại Pháp cao tuổi tại Vũ Hán. Chúng tôi [bắt đầu] học Pháp Luân Đại Pháp trong quãng từ năm 1996 tới năm 1998. Sau khi cuộc khủng bố bắt đầu vào ngày 20/7/1999, chúng tôi đã tới Bắc Kinh và thỉnh nguyện cho Đại Pháp. Chúng tôi phát tờ rơi, giương lên các biểu ngữ và phân phát sách và đĩa CD để giúp mọi người hiểu được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Từ năm 2006, chúng tôi đã đi ra ngoài cùng nhau, làm sáng tỏ sự thật với những người không quen biết và thuyết phục họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới – Đoàn Thanh Niên và Đội Thiếu Niên.

Trong vài năm trở lại đây, bất kể là trời lạnh hay nóng, trong hoàn cảnh nguy hiểm đến đâu, hay là tà ác điên cuồng đến cỡ nào, chúng tôi đã không bao giờ từ bỏ hay chạy trốn. Mỗi tuần, chúng tôi đều đi ra ngoài bốn ngày để giảng chân tượng và thuyết phục người dân thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Chúng tôi học Pháp [chung] hai ngày mỗi tuần và làm việc nhà một ngày mỗi tuần. Bất cứ khi nào chúng tôi ra ngoài, chúng tôi giảng rõ sự thật cho bất cứ ai mà chúng tôi gặp.

Chúng tôi cảm thấy rằng mỗi khi Sư Phụ có thêm một bài giảng Pháp, Chính Pháp lại tiến thêm một bước, môi trường của chúng tôi được cải thiện, và ngày càng nhiều người hơn thức tỉnh. Tốc độ của Chính Pháp là có trình tự phi thường, Sư Phụ đã nói với chúng ta như vậy.

Hiện giờ chúng tôi có thể thuyết phục 70 đến 100 người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới mỗi ngày. Giảng chân tượng và thuyết phục người dân thoái ĐCSTQ, theo như chúng tôi hiểu, là quá trình chúng tôi thực hành [nguyên lý] Chân Thiện Nhẫn, và cũng là quá trình chúng tôi tu luyện và thăng tiến bản thân. Chúng tôi bắt đầu với chấp trước mạnh mẽ vào sự sợ hãi, sợ bị lăng mạ, sợ bị báo cáo và sợ không dám nói ra. Chúng tôi tiến tới ít sợ hãi hơn, và dần dần trở nên cởi mở và hoàn toàn tự tin. Đó là một quá trình thăng tiến từ từ. Vào cuối năm 2008, chúng tôi đã thuyết phục được hơn 24.000 người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới.

Chúng tôi biết rằng chúng tôi vẫn còn xa mới đáp ứng được đòi hỏi của Sư Phụ đối với các đệ tử Đại Pháp, với sự mong mỏi được cứu độ của những người bình thường, và [còn kém xa] những học viên khác mà làm tốt. Chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục tinh tấn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/2/6/194956.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/3/9/105417.html

Đăng ngày 11-03-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share