Viết bởi học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-05-2009]

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 10 năm. Trong thời gian này, tôi cảm nhận sâu sắc rằng chỉ khi chúng ta học Pháp đúng như Sư Phụ yêu cầu và tinh tấn bản thân thì chúng ta mới có thể làm tốt việc cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp.

Khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi rất sợ hãi bởi vì tôi làm việc cho chính phủ. Tôi thường không thể mở miệng nói cho người khác biết sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi luôn tự nhắc chính niệm với bản thân “Tôi muốn trợ giúp Sư Phụ chính Pháp và nói với mọi người về cái hay của Đại Pháp. Tôi phải loại trừ tâm sợ hãi này. Sư Phụ, xin Ngài hãy giúp con”. Từ đó, tôi bắt đầu tình cờ gặp nhiều người khác nhau, những người mong muốn biết được sự thật và tôi cảm nhận rằng Sư Phụ đã mang họ đến với tôi.

Giảng rõ sự thật tại nơi làm việc

Một hôm, một người phụ nữ đến chỗ làm việc của tôi để làm một vài việc. Sau khi tôi giúp bà làm xong những việc bà cần, bà có vẻ chưa muốn về vì bên ngoài, trời đang mưa. Tôi nghĩ, tôi sẽ giảng thanh chân tướng cho bà. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện và khi có cơ hội, tôi nói: “Đừng tin vào những gì họ nói trên TV. Ngày nay Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không làm được gì ngoài việc lừa dối và đàn áp người dân. Pháp Luân Công dạy Chân-Thiện-Nhẫn. Con người đạt tình trạng sức khỏe tốt và giá trị đạo đức của họ được nâng cao. ĐCSTQ đàn áp một môn tu luyện như vậy, thì không phải rất tồi tệ sao?” Bà trả lời: “Tôi không biết nhiều về Pháp Luân Công, nhưng tôi biết ĐCSTQ không đối xử với chúng ta như những con người. Giờ tôi hiểu Pháp Luân Công tốt bởi vì anh rất tử tế. Các công chức của ĐSC không bao giờ giúp chúng tôi nhưng anh lại đủ tốt để giúp tôi làm mọi thứ tôi cần. Cảm ơn anh đã nói với tôi về Pháp Luân Công ”. Tôi nói với bà về việc thoái Đảng và bà đã đồng ý không một chút do dự.

Một phụ nữ ngoài 30 tuổi đến cơ quan tôi. Cô ấy đề nghị được hỗ trợ tài chính bởi vì chồng và con cô ấy đã chết cách đây vài năm và hiện giờ cô ấy quá ốm yếu để có thể đi làm. Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh này và muốn nói cho cô biết về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng không làm được vì trong cơ quan còn rất nhiều người. Vì vậy tôi vờ đi đổ rác để theo cô ấy ra ngoài. Tôi bảo cô ấy nhắc lại câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và sẽ sớm khỏe mạnh. Tôi cũng bảo cô đừng tin vào những lời bịa đặt trên TV về Pháp Luân Công. Tôi nói: “ĐCSTQ rất xấu xa. Cô đã từng tham gia vào Đảng chưa? Cô muốn dùng bí danh để thoái Đảng không?” Cô ấy vui vẻ đồng ý và cảm ơn trước khi rời đi. Nghĩ đến việc cô ấy đã biết được sự thật, tôi bật khóc vì mừng cho cô ấy. Tôi biết Sư Phụ đã sắp xếp những người có duyên phận đến với tôi và nghe sự thật.

Gặp mặt một bạn học cũ hiểu rõ sự thật

Tình cờ tôi gặp lại một bạn học cũ. 20 năm qua, chúng tôi đã không liên lạc gì. Anh ấy đến cơ quan tôi để xin trợ cấp cho con trai. Chúng tôi nói chuyện nhưng anh ấy đang vội. Tôi nói: “Anh đã nghe về Pháp Luân Công chưa? Vụ tự thiêu chiếu trên TV là giả dối. Những đạo lý của Pháp Luân Công chống lại mọi hình thức giết chóc, kể cả tự sát. Vụ tự thiêu đó được dàn dựng bởi ĐCSTQ để đàn áp Pháp Luân Công”. Anh ấy đáp lại ngay: “Tôi biết. Tôi không tin những gì nói trên TV. Tôi có thể thấy rất nhiều điều khả nghi trong cuốn băng chiếu trên TV”. Khi tôi nói về việc thoái Đảng, anh ấy tự hào nói rằng đã có ai đó làm cho việc đó hộ mình rồi.
Khi tôi đi chợ mua rau, người bán hàng thì thầm hỏi tôi còn bản copy sách Chuyển Pháp Luân nào không, cho cô ấy mượn. Cô ấy cảm thấy rất chán nản, thất vọng. Tôi cho cô ấy mượn Chuyển Pháp Luân và video chương trình Chào đón Năm mới ở Trung Quốc năm 2008. Vài ngày sau, tình cờ tôi gặp lại cô ấy và cô nói đã xem video và gần đọc xong sách. Tôi khuyên cô ấy nên đọc lại sách thường xuyên và điều đó tốt cho cô ấy. Tôi cũng bảo cô ấy cứ giữ sách mà đọc nếu cô ấy muốn tiếp tục đọc, nếu không tôi sẽ lấy lại. Cô ấy muốn mượn thêm và tôi không còn thấy vẻ buồn chán trên nét mặt của cô ấy nữa.

Giảng chân tướng cho những người đi nhờ xe

Khi tôi đang chạy xe, có vài người xin đi nhờ. Tôi không định cho họ lên nhưng trông họ có vẻ trung thực, tôi đã thay đổi ý định. Tôi thử nói chuyện với họ và tạo cơ hội để nói về cuộc bức hại. Một vài lần, tôi đã có cơ hội nhưng lại không làm sao nói được. Tôi tự nghĩ: “Sư Phụ, xin hãy giúp con. Con muốn cứu những người này.” Khi gần đến nhà, tôi nói: “Các bạn đã nghe về Pháp Luân Công chưa?” Họ trả lời ngay, “Có, chúng tôi có biết”. Tôi hỏi họ nghĩ gì về Pháp Luân Công. Một người nói: “Pháp Luân Công tốt, không như những gì nói trên TV. Những người tu luyện đều là người tốt”. Người khác nói tiếp: “ĐCSTQ rất tệ hại và thối nát. Nó chỉ biết cách làm thế nào để đàn áp người dân.” Tôi nói họ nhắc lại câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và nó sẽ mang lại may mắn cho họ. Họ cho biết đã Đoàn Đội của ĐCS. Tôi đề nghị họ rút tên khỏi tổ chức và tất cả đều đồng ý.

Tôi đã nhìn thấy rất nhiều người thế gian mong chờ nghe về Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ cần chúng ta luôn giữ được chính niệm thì chúng ta sẽ còn cứu được nhiều người. Sư Phụ luôn tạo cơ hội cho chúng ta. Trong quá trình đó, chúng ta phải luôn tự nâng cao tu luyện bản thân, cứu độ chúng sinh và thiết lập uy đức của mình.
________________________________________
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/27/107755.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/12/200693.html
Đăng ngày: 29-05-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share