Bài viết của một học viên ở Hô Luân Bối Nhĩ, Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-05-2015] Con trai tôi may mắn được tham dự khóa giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí tại Lăng Nguyên vào năm 1994. Sư phụ thanh lý thân thể của các học viên trong lớp và bảo họ suy nghĩ về hai trong số các bệnh tật của mình. Nếu một học viên muốn giúp một thành viên trong gia đình, chỉ cần nghĩ về hai vấn đề sức khỏe của người đó.

Con trai đã nghĩ về tôi

Tôi đã bị liệt vài tháng. Không ai biết lý do tại sao. Lúc đầu, tôi kiệt sức, và ngay sau đó phải nằm liệt giường. Gia đình không có tiền cho tôi đi khám bác sĩ, vì vậy chúng tôi chỉ mua một số phương thuốc dân gian.

Thậm chí chúng tôi không thể tìm ra cách đưa tôi đi viện. Tất cả tôi có thể làm là phải chịu đựng trên giường.

Chồng tôi phải làm tất cả các công việc nhà và đồng áng. Ông cũng phải chăm sóc cho tôi, vì vậy ông đã kiệt sức. Con cái chúng tôi không sống ở gần đó, không ai có thể giúp được. Tôi rất lo lắng, bất lực và sống trong đau đớn hàng ngày.

Sự chuyển biến không thể nào tin

Như Sư phụ giảng, cháu đã nghĩ về tôi, nhưng cháu không biết tôi bị bệnh gì. Cháu gọi cho tôi vào ngày thứ ba sau khi Sư phụ bắt đầu thanh lý thân thể của các học viên. Con trai tôi hỏi tôi còn bị liệt hay không.

Tôi rất bối rối. “Làm thế nào con có thể biết rằng mẹ không bị liệt nữa?” Tôi hỏi. “Mẹ không nói cho con! Bây giờ mẹ không chỉ có thể ra khỏi giường, mà còn có thể làm việc. Mẹ mới khỏi bệnh hôm nay.”

Cháu ngắt lời tôi. “Mẹ à, thật là tuyệt diệu!”, cháu nói. “Mẹ có nhận ra rằng Sư phụ đã thanh lý căn bệnh này cho mẹ hay không? Không phải tự nhiên nó biến mất đâu-Sư phụ đã thanh lý thân thể của tất cả các học viên trong lớp. Con nghĩ về mẹ, và Sư phụ đã thanh lý thân thể cho mẹ! ”

Tôi rất cảm động. Tôi đã bị liệt vài tháng. Vì gia đình không có tiền, tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi chờ chết. Tuy nhiên, Sư phụ đã chữa lành bệnh cho tôi từ cách xa nghìn dặm.

Không cần dùng bất cứ phương thuốc nào, tôi trở nên khỏe mạnh và không còn bệnh tật. Các con và người thân của tôi đều rất ngạc nhiên. Họ đã được chứng kiến ​​uy đức của Đại Pháp và sự từ bi vô bờ bến của Sư phụ.

Trở thành những học viên tinh tấn

Vào thời điểm đó hai vợ chồng tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Giờ đã được hơn 20 năm, cả hai chúng tôi đang ở độ tuổi 60. Chúng tôi rất khỏe, chúng tôi đi bộ và làm việc như thanh niên.

Cho dù phải đối mặt với tình huống nào, tín tâm của chúng tôi vào Đại Pháp không bao giờ dao động. Hàng ngày chúng tôi chiểu theo Pháp của Sư phụ và làm tốt ba việc. Thậm chí chúng tôi còn đạp xe đi khắp nơi để nói với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại để thức tỉnh những người có quan hệ tiền duyên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/12/308528.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/16/150574.html

Đăng ngày 26-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share