Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MNH HUỆ 04-04-2015] Tôi là một người dân vùng nông thôn ở tỉnh Hà Nam và đã từng có rất nhiều vấn đề về sức khỏe. Tôi tình cờ quen Lan Thư, người đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi trong dịp cô về thăm gia đình vào năm 2008. Tôi biết rằng kể từ khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, cô ấy không còn phải chịu đựng các cơn hen suyễn nữa. Vì vậy, tôi đã quyết định bước vào tu luyện.

Trong khi ngủ, tôi mơ thấy Sư phụ Lý Hồng Chí đang thực hiện đả thủ ấn trên thân thể tôi. Không mất nhiều thời gian, sức khỏe của tôi đã được phục hồi.

Khi cha tôi, vốn gần bị mù vì đục thủy tinh thể, nhìn thấy sự cải biến của tôi, ông cũng đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Không lâu sau đó, ông đã phục hồi thị lực của mình.

Nhờ sức khỏe được cải thiện, tôi có thể làm việc như một công nhân nhập cư cùng chồng mình. Khi mới hai tháng tuổi, con gái tôi được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh, và các bác sĩ đề nghị phải phẫu thuật. Chúng tôi đã tuyệt vọng vì không có đủ tiền để chi trả cho việc điều trị tốn kém đó.

Chúng tôi quyết định về nhà dự định vay mượn tiền. Tôi gặp Lan Thư một lần nữa, và cô ấy chia sẻ với tôi về Đại Pháp. Tuy nhiên, tôi không muốn nghe, vì theo tin đồn, chị dâu tôi đã gặp một số vấn đề về sức khỏe vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã bị lừa dối và không tiếp tục tu luyện nữa.

Quay lại với Đại Pháp như một phương sách cuối cùng

Khi chúng tôi đã sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật, thì con gái tôi đột nhiên có vấn đề về hô hấp. Vợ chồng tôi đã đưa cháu đến phòng khám, nhưng nó đã đóng cửa, và chúng tôi đành trở về nhà. Nhìn con gái sắp mất đi mạng sống, tôi đã quay lại với Đại Pháp như một phương sách cuối cùng. Tôi nhớ lại cha tôi và tôi đã phục hồi sức khỏe của mình như thế nào. Tôi chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” và mở nhạc Đại Pháp. Hơi thở con gái chúng tôi đã dần dần trở nên ổn định.

Từ lúc đó, tôi nhẩm hai câu trên và thường xuyên bật nhạc Đại Pháp. Khi tôi gặp lại Lan Thư, tôi đã rất hạnh phúc nói với cô ấy rằng con gái tôi đã tốt hơn và tôi cũng bắt đầu quay lại tu luyện Đại Pháp.

Hai gia đình khác trong khu vực của chúng tôi cũng có con nhỏ mắc phải căn bệnh tương tự. Một gia đình đã tốn 30.000 nhân dân tệ cho việc điều trị, mà không cứu sống được cháu bé. Gia đình còn lại đã tốn 80.000 nhân dân tệ; mặc dù cháu bé còn sống, nhưng vẫn bị bệnh. Khi so sánh hai trường hợp này với con gái của mình, chúng tôi nhận ra rằng con gái mình đã khỏe mạnh lại dù chúng tôi không tốn tiền cho việc chữa trị y tế.

Nói với những người khác về Đại Pháp

Tôi rất biết ơn Đại Pháp và vì thế đã nói với tất cả mọi người trong gia đình và hàng xóm của tôi câu chuyện của mình. Điều này tự nhiên dẫn dắt đến chủ đề về cuộc đàn áp tàn bạo của chính quyền cộng sản đối với môn tu luyện. Tôi đã nói với họ rằng họ nên thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó, vì nó đã phá hủy cuộc sống của quá nhiều người. Và hơn 30 người đã thoái Đảng.

Có người nói: “Làm thế nào mà chỉ nhẩm một vài câu như thế lại có thể chữa lành bệnh hở tim của con cô được? Cô nên đi đến bệnh viện và kiểm tra tình trạng của con gái mình đi.” Chúng tôi đã đi và phim chụp X-quang cho thấy các vách tim của cháu đã liền lại.

Về những tin đồn của chị dâu tôi, Lan Thư đã cho chị ấy mượn cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, nhưng chị ấy đã bị bệnh trước khi quyết định liệu chị có muốn bắt đầu tu luyện Đại Pháp hay không. Một người nào đó trong làng đã lợi dụng chị ấy để nói xấu Đại Pháp, bỏ qua sự thật là ba thế hệ trong gia đình tôi gồm cha tôi, con gái tôi, và bản thân tôi đã được hưởng lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/4/306907.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/22/149840.html

Đăng ngày 24-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share