Bài viết của Cương Minh, học viên Pháp Luân Đại Pháp từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-04-2015] Cháu nội hai tháng tuổi của tôi bị chẩn đoán nhiễm độc máu vào tháng 01 năm 2015. Dường như chúng tôi đã quá chậm trễ: cháu đã trải qua hai cuộc phẫu thuật trong năm ngày, nhưng không có tiến triển tốt hơn. Ngay cả bác sĩ cũng đã hai lần nói rằng mạng sống của cháu bé đang gặp nguy hiểm.

Nhưng vào lúc dường như tất cả đã trở nên vô vọng, con trai và con dâu tôi đã chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Đến hôm nay, cháu trai tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh và bình phục.

Một hôm, con dâu tôi thấy chân và nách của đứa bé bị sưng. Hai vợ chồng cháu đã ngay lập tức đưa con vào bệnh viện huyện. Nhưng bệnh viện đã từ chối tiếp nhận vì tình trạng cháu bé đã quá nghiêm trọng, và cháu mới chỉ 70 ngày tuổi.

Khi đó, con trai và con dâu tôi đã đến một bệnh viện lớn hơn. Cháu tôi đã được thực hiện hai cuộc phẫu thuật trong vòng năm ngày, nhưng cháu không hề có bất kỳ tiến triển gì. Cuối cùng, bác sĩ khuyên rằng cha mẹ cháu nên chuyển cháu đến bệnh viện tốt nhất trong vùng nhằm tăng thêm cơ hội cho cháu. Tuy nhiên, ông ấy cũng không lạc quan lắm.

Giống như tôi, cha mẹ vợ của con trai tôi cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã nói với đôi vợ chồng trẻ rằng chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” sẽ có tác dụng.

Tôi cũng đã nói với con trai và con dâu về điều đó, nhưng chúng đã nghi ngờ do những tuyên truyền vu khống Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi không còn nơi nào khác để bám víu, chúng đã quyết định thử niệm Pháp Luân Đại Pháp.

Các con tôi cho cháu xuất viện và liên tục niệm hai câu đó trong suốt quãng đường trở về nhà. Da của cháu dần chuyển từ nhợt nhạt, tím tái sang hồng hào.

Sau đó, rốn của cháu bị nhiễm trùng và mưng mủ. Con trai và con dâu tôi lại bắt đầu lo lắng. Tôi khuyên chúng đừng lo lắng, đó là Sư phụ Lý Hồng Chí đang tịnh hóa thân thể cho cháu.

Cháu trai tôi dần hồi phục và bây giờ đã hoàn toàn bình phục. Chứng kiến phép màu này, vợ tôi, con trai và con dâu tôi đều thấy được huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp và đã bắt đầu tu luyện.

Sau khi hàng xóm và người thân của tôi nghe câu chuyện, họ đã đồng ý rằng việc chính quyền đàn áp Pháp Luân Đại Pháp là sai, môn tu luyện đã ban cho cháu trai tôi một cuộc đời mới. Một số họ thậm chí đã thoái Đảng và đứng lên ủng hộ môn tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/12/307179.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/22/149837.html

Đăng ngày 23-06-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share