Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-03-2015] Tôi gặp dì vào mùa xuân năm 2008. Dì tầm khoảng 60 tuổi và là người cùng quê với tôi. Dì chuyển tới khu phố tôi sinh sống để tiện chăm sóc cho chồng dì tới đây làm ăn.

Khi thấy dì đang đạp xe đạp và nhìn trông có vẻ mệt mỏi. Tôi hỏi: “Dì đi đâu thế?” Dì xuống xe và trả lời với giọng đầy mỏi mệt: “Dì đi mua vải về làm ga trải giường.”

“Dì không được khỏe phải không?”

Dì đáp: “Là căn bệnh cũ của dì lại tái phát. Lúc nào dì cũng đau yếu.”

Tôi nói: “Nếu dì có thể nhớ rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’, thì dì sẽ hồi phục.”

“Cháu nói cái gì cơ? Dì nghe không rõ.”

Tôi lặp lại lớn hơn: “Hãy nhớ rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’. Dì sẽ bình phục trở lại.”

Dì nhẩm lại đoạn câu trên và hỏi: “Những gì cháu nói……liệu thực sự có đúng như thế không?”

“Đúng vậy. Chừng nào dì tin rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân- Thiện – Nhẫn hảo’ thì dì sẽ mạnh khỏe. Nếu dì sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và trở thành người tốt, dì sẽ không bị bệnh.”

Dì đáp: “Được, dì tin. Dì sẽ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.’”

Khi tôi hỏi dì đã cảm thấy khá hơn chưa, dì thốt lên: “Có, dì cảm thấy tốt hơn nhiều rồi! Có sức lực rồi! Dì sẽ nhớ niệm những câu này.” Trong vòng vài phút, nước da, cử chỉ,và sức khỏe của dì đã được cải thiện đáng kể. Tôi cũng nhận thấy rằng tiếng nói của dì cũng đã bắt đầu lớn hơn.

Ngày hôm sau, tôi gặp chồng dì. Ông hỏi tôi: “Hôm qua cô nói gì với vợ tôi thế? Căn bệnh thế kỷ của bà ấy đã được chữa khỏi! Tôi cũng muốn biết cô đã nói những gì, nói cho tôi biết với.”

Tôi nói với ông: “Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và trở thành người tốt. Khi Đảng Cộng sản thấy số lượng học viên nhiều hơn các đảng viên Cộng sản, họ đã lo sợ.

“Lo sợ rằng sẽ bị mất quyền lực, họ đã ngụy tạo ra các lời nói dối để bôi nhọ Pháp Luân Công, như đã dàn dựng ra vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn là một ví dụ. Họ đã cố gây những nhầm lẫn giữa đúng và sai và đã làm vô số những việc xấu với những người tốt. Có phải họ đã khiến con người trở nên xấu đi đúng không ạ?”

Ông đã thoái khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong và nói rằng: “Tôi tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Chân – Thiện – Nhẫn là tốt! Làm việc tốt sẽ được phúc báo.”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/9/306037.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/2/149569.html

Đăng ngày 26-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share