Bài do các phóng viên Minh Huệ biên soạn

[MINH HUỆ 22-02-1015] Trước dịp Tết Nguyên đán, nhiều người dân Trung Quốc – những người không phải là học viên Pháp Luân Đại Pháp – đã gửi những lời chúc mừng năm mới tới website Minh Huệ.

Họ bày tỏ lòng biết ơn của mình tới Sư phụ Lý Hồng Chí. Họ cũng chia sẻ những câu chuyện về ảnh hưởng tích cực của Pháp Luân Đại Pháp đối với cuộc sống của mình và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp.

Dưới đây là một vài câu chuyện của họ.

‘Sư phụ Lý đã cứu gia đình chúng tôi’

Nhờ nỗ lực kiên định của những học viên Pháp Luân Đại Pháp để nói với mọi người về chân tướng cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, một số lượng lớn người dân Trung Quốc đã nhận ra bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ đã có những hành động để cắt đứt liên hệ của mình với Đảng. Kết quả, nhiều người đã nhận được phúc báo.

Một người dân Bắc Kinh đã viết thay mặt gia đình cô: “Cả gia đình tôi đều đã thoái ĐCSTQ và chúng tôi đều được hưởng lợi ích. Mọi người trong gia đình tôi thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!’ Chúng tôi đều có sức khỏe tốt. Chúng tôi cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí vì sự từ bi và cứu độ của Ngài.”

Cô ấy nói thêm rằng chồng của mình đã thoát nạn mà không hề hấn gì từ một vụ cướp. Một lần khác gia đình đã tránh được một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Họ tin rằng đó là nhờ sự ủng hộ của mình đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Cô tiếp tục: “Cháu tôi bị sinh non, và cần phải dùng máy hô hấp. Các bác sĩ nói cháu không có nhiều cơ hội sống sót. Gia đình cháu đã liên tục niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!’ và bật các bài giảng của Sư phụ Lý cho cháu nghe. Cháu bé đã sống sót, và đã lớn lên khỏe mạnh. Cháu biết cuộc sống của mình là một món quà từ Sư phụ Lý.”

Một người đàn ông cùng 13 thành viên gia đình ở tỉnh Liêu Ninh đã viết: “Mẹ tôi 76 tuổi. Sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 10 năm trước, bà đã không bao giờ bị bệnh, thậm chí không một lần nào. Trải nghiệm này của bà chứng minh một cách rõ ràng về tác dụng tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả các thành viên trong gia đình tôi đã tuyên bố thoái khỏi tất cả các tổ chức liên đới của Đảng. Việc kinh doanh của gia đình tôi đang phát triển mạnh và những điều tốt đẹp thường xuyên xảy đến.“

“Một ngày vào năm 2012, anh trai cả của tôi cùng ba hành khách lái xe từ tỉnh Hắc Long Giang về nhà. Một chiếc xe máy đã đi vào đường cao tốc, và một vụ tai nạn là dường như không thể tránh khỏi. Đột nhiên, chiếc xe đánh lái ra khỏi làn đường và dừng lại cạnh một ngọn đồi. Không hề có ai bị thương. Chúng tôi đều biết rằng Sư phụ Lý đã bảo hộ họ.”

Người đàn ông này tiếp tục nói rằng ông ấy và vợ mình không thể có con vì chứng vô sinh. Tuy nhiên, sau 16 năm chung sống vợ ông đã sinh một bé gái xinh đẹp vào năm 2014. Cô bé là món quà quý giá đối với họ và họ cảm ơn Sư phụ Lý. Toàn bộ gia đình kính chúc Sư phụ Lý một năm mới vui vẻ.

‘Trên đầu ba thước có thần linh’

Một người đàn ông từ quận Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông, đã viết: “Chúc mừng Sư phụ Lý. Từ khi cuộc đàn áp bắt đầu, tôi đã biết tất cả các cáo buộc chống lại Pháp Luân Đại Pháp đều là sai lầm. Các học viên là những người vô tội có đạo đức cao thượng. Nhưng vì sợ Đảng Cộng sản, tôi đã nói với con trai mình hãy theo đường lối của Đảng và phản đối Pháp Luân Đại Pháp. Cháu nghe theo lời khuyên của tôi và đã viết những điều tiêu cực về Pháp Luân Đại Pháp trong các kỳ thi của mình. Kết quả là, chúng tôi thường xuyên bị bệnh.”

“Một ngày, tôi nhận được một vài tờ tiền giấy với dòng chữ: ‘Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Hãy trả lại danh dự cho Pháp Luân Đại Pháp. Ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp sẽ mang lại may mắn và bình an. Những người nói xấu về Đại Pháp sẽ chiêu mời rắc rối và bi kịch.’”

“Tôi đã bị sốc. Tôi nhận ra rằng mình đã cho con trai những lời khuyên xấu mà mang lại nhiều rắc rối cho chúng tôi. Buổi tối hôm đó, tôi nói với con trai: ‘Hãy dừng ca ngợi Đảng Cộng sản. Thay vào đó, chúng ta nên ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp.’ Ngay sau khi nói ra những lời này, chứng đau đầu của tôi biến mất. Kể từ đó, sức khỏe của con trai tôi được cải thiện, và doanh nghiệp của tôi đã thành công. Tôi hoàn toàn tin rằng: ‘Trên đầu ba thước có thần linh.’”

“Cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì lòng từ bi của các bạn. Chúng tôi chúc Sư phụ Lý một năm mới vui vẻ. Chúng tôi hi vọng cuộc đàn áp sẽ sớm kết thúc, và Sư phụ Lý có thể trở về Trung Quốc. Khi ác Đảng không còn nữa, hòa bình thế giới sẽ đến.”

‘Cảm tạ phúc báo của Sư phụ Lý’

Một phụ nữ cao tuổi cùng 14 người cháu chắt của bà đã gửi lời chúng mừng năm mới đến website Minh Huệ. Sau khi bà ấy bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo” mỗi ngày, sức khỏe của bà đã dần được cải thiện.

Bà viết: “Tôi năm nay 76 tuổi. Em gái của tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và đã dạy tôi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo.’ Tôi đã làm theo lời khuyên của em mình. Bây giờ, sức khỏe của tôi trở nên tốt hơn mỗi ngày, và tôi có thể chăm sóc các cháu của mình và làm việc ngoài đồng. Các con tôi và tôi khấu đầu cảm tạ Sư phụ Lý đã ban phúc báo này.”

Một người đàn ông chia sẻ với Minh Huệ một cậu chuyện về bà ngoại của mình: “Bà của tôi đã 80 tuổi. Khi bà còn là trẻ, bà gặp một vấn đề nhỏ về tinh thần, và không có một người đàn ông nào muốn cưới bà làm vợ. Cuối cùng bà kết hôn với ông nội, vốn xuất thân từ một gia đình giàu có đang gặp vấn đề về chính trị pháp lý vào thời điểm đó. Sau khi kết hôn, vấn đề tâm thần của bà biến mất. Nhưng sau đó bà lại phát sinh một vấn đề khác.”

“Trong khi ngủ, bà cư xử như một người hoàn toàn khác. Bà sẽ khóc, cười, chửi rủa, và thậm chí tấn công cả cháu gái của mình. Sau khi thức dậy, bà không hề nhớ chút gì về hành vi của mình trong khi ngủ. Tình trạng này kéo dài trong hàng chục năm.”

“Một ngày nọ, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tìm một nơi ẩn nấp trong nhà của chúng tôi để tránh cảnh sát bắt giữ. Bà mời anh ấy ở lại qua đêm. Tiếng la hét của bà đã đánh thức học viên này vào đêm đó. Buổi sáng, anh ấy nói với bà nội tôi hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!’ Anh ấy cũng nói với bà hãy tha thứ cho người khác và loại bỏ khỏi tâm trí mình những tư tưởng xấu. Bà đã làm theo lời khuyên của anh ấy mỗi ngày.”

“Bây giờ vào ban đêm, những hành vi bất thường của bà đã biến mất, các bệnh khác của bà, chẳng hạn như tăng huyết áp, viêm khớp và tiêu hóa khó khăn, tất cả đều được chữa khỏi. Toàn thể gia đình tôi cảm tạ Sư phụ Lý và chúc Ngài có một năm mới vui vẻ.”

‘Chúng tôi muốn trở thành người Trung Quốc có lương tâm’

Một nhóm người đến từ quận Bình Sơn, tỉnh Hà Bắc, đã viết: “Thưa Sư phụ Lý, tất cả chúng tôi đều được hưởng lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù chúng tôi không phải là học viên, nhưng các đệ tử của Ngài đã nói với chúng tôi chân tướng và giúp chúng tôi lựa chọn một tương lai tốt đẹp. Chúng tôi nguyện sẽ làm theo lương tâm của mình và nói với những người khác Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/22/305445.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/28/149143.html

Đăng ngày 25-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.để sát hơn với nguyên

Share