Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-03-2015] Tôi đã bị giam giữ trái phép trong năm tháng tại một trại tạm giam địa phương do tu luyện Pháp Luân Công. Trong thời gian đó, tôi đã gặp hơn 30 phạm nhân từ nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Hơn 20 tù nhân bị giam trong một căn phòng đơn, nhỏ có diện tích ít hơn 40 mét vuông. Tất cả các hoạt động hàng ngày của chúng tôi, bao gồm ăn uống, lao động nặng nhọc, và vệ sinh cá nhân đều được thực hiện trong căn phòng này. Nhiều người cảm thấy không thể thích ứng được với môi trường khắc nghiệt này. Một vài người thậm chí muốn tự sát để không còn phải chịu đựng thêm nữa.

Tôi thường cố gắng an ủi những người khác. Tôi nói chuyện với họ về nguyên lý nhân quả trong cuộc sống. Họ đề nghị tôi hát những bài hát Pháp Luân Công cho họ nghe để xoa dịu nỗi đau của họ.

Một cô gái đang ở tuổi đôi mươi đã không thể ăn nổi thức ăn vào ngay tối đầu tiên của cô trong trại tạm giam. Cô ném bát của mình xuống đất và nói: “Nó còn tệ hơn thức ăn cho lợn và chó ở nhà tôi.” Đêm đó, cô không thể ngủ được và cảm thấy bồn chồn.

Cô bình tĩnh trở lại vào sáng hôm sau khi nghe các học viên và các tù nhân hát những bài hát Pháp Luân Công. Cô học được ba bài hát và hát chúng mỗi ngày trong suốt tháng cô ở trại tạm giam. Cô nói với tôi rằng cô sẽ chia sẻ các bài hát với gia đình và bạn bè của cô.

Ngày cô được thả, cô đã khóc và cảm ơn vì sự giúp đỡ của tôi. “Tính nóng nảy của tôi đã được cải thiện rất nhiều. Tôi sẽ trở thành một người con, người vợ và người mẹ tốt sau khi trở về nhà!”

Chủ một hãng kế toán bị bắt giữ vì một khách hàng của bà phạm tội lừa đảo. Bà đang học về luật khi đó. Khi bà biết tôi là một học viên Pháp Luân Công, bà đã nói với tôi giống như thể bà là một nhân viên tư pháp. Bà thậm chí còn giả bộ như mình không biết làm thế nào để hát. Sau khoảng 10 ngày, bà bắt đầu hát những bài hát Pháp Luân Công mỗi ngày.

Một tháng trước khi được thả, bà nói với tôi: “Bây giờ, tôi có một sự hiểu biết hoàn toàn mới về Pháp Luân Công, nhờ có cô đấy. Tôi đã biết rằng các học viên Pháp Luân Công là những người tốt nhất!”

Những tù nhân thường nói với tôi rằng các bài hát Pháp Luân Công mang lại cho họ sự bình an trong nội tâm. Nhiều phạm nhân mà tôi gặp đã biết được sự thật về cuộc đàn áp, và đã chọn thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/15/306029.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/22/149439.html

Đăng ngày 25-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share