Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10 – 03 – 2015] Gần đây có nhiều câu chuyện về những người phải nhận quả báo vì bức hại các học viên Pháp Luân Công. Tuy nhiên, hiếm có trường hợp nào mà lợi ích và quả báo xảy đến với cùng một người.

Ông Lý, một cựu giáo viên tiểu học, sống ở huyện Cổ Lận, tỉnh Tứ Xuyên. Vợ của ông là một học viên Pháp Luân Công.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc bắt đầu vào tháng 07 năm 1999, ông Lý bị lừa dối bởi những tuyên truyền phỉ báng rầm rộ trên các phương tiện truyền thông và đã nhiều lần cố ngăn cản vợ của ông tu luyện Pháp Luân Công. Mặc dù vợ của ông đã nói với ông sự thật về môn tập, ông không những không nghe mà còn nói những lời bất kính đến người sáng lập Pháp Luân Công mà các học viên gọi là Sư phụ, và đến môn tập.

Trong năm 2008, khi ông Lý đòi xé ảnh của Sư phụ, vợ của ông cố ngăn ông lại và cảnh báo rằng ông sẽ bị quả báo. Ông không nghe và đã xé bức ảnh.

Không lâu sau, ông Lý bị ngã và bị đau ở lưng. Cơn đau rất dữ dội và không có cách điều trị nào hiệu quả. Vì quá đau đớn, ông Lý đã nhờ vợ của ông nói với người sáng lập Pháp Luân Công rằng ông đã sai và ông sẽ không dám làm điều gì gây hại đến môn tập nữa.

Liệu Sư phụ sẽ giúp ông giải trừ cơn đau? Vợ của ông nói rằng ông phải thừa nhận lỗi lầm của mình từ tận đáy lòng. Bà đã hỏi ông vì sao trước đây ông từ chối lắng nghe và không tin vào quả báo. Ông nói rằng bây giờ thì ông tin và ông cũng hiểu rõ điều mình đã làm là sai.

Sau khi ông Lý chân thành thừa nhận sai lầm, lưng ông không còn bị đau nữa. Ông vô cùng ngạc nhiên và nói: “Thật là màu nhiệm!”

Kể từ đó, ông Lý không những ủng hộ vợ ông tu luyện, mà còn mang theo bên mình một lá bùa may mắn của Pháp Luân Công và thường xuyên niệm “Pháp Luân Công hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Một ngày nọ, khi ông đang đi trên một chiếc xe cảnh sát, chiếc xe bị lật và lăn vài mét mới dừng lại.

Sau khi bước ra khỏi xe ông nhận ra rằng không có ai bị thương nặng. Ông lấy ra khỏi túi lá bùa may mắn của Pháp Luân Công và nói: “Nếu không nhờ bùa may mắn này phù hộ, thật khó tưởng tượng được tai nạn này có thể thảm khốc đến mức nào.”

Ông nói với mọi người hãy ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo và niệm chúng khi gặp nguy hiểm.

Sau vụ tai nạn đó, ông Lý đã hỏi xin vợ ông vài cuốn sách Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản (Cửu Bình) và các tài liệu Pháp Luân Công để trưng bày trong cửa hàng của ông.

Khi tôi đi ngang qua cửa hàng của ông, tôi nhận thấy việc kinh doanh của ông đang rất thuận lợi.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/3/10/306050.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/25/149469.html

Đăng ngày 24-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share