Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-02-2015] “Những học viên Pháp Luân Công là người tốt. Công việc của tôi sẽ dễ dàng hơn nếu một nửa số người trong làng tu luyện Pháp Luân Công. Những người tu luyện này nên được tôn trọng. Tôi phải cố gắng hết sức để bảo vệ họ.” Đó là những lời của trưởng làng chúng tôi đã nói sau khi ông thay đổi nhận thức của mình về Pháp Luân Công.

Ông đã bị những lời tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa dối kể từ khi được tiến cử vào vị trí trưởng làng vào năm 2006. Ông đã từng nói rằng ông không cho phép bất kỳ ai trong làng tu luyện Pháp Luân Công. Tuy nhiên, thái độ của ông đã hoàn toàn thay đổi sau khi ông tận mắt chứng kiến các học viên Pháp Luân Công thực sự là người như thế nào.

Làm việc chăm chỉ vì cộng đồng

Thị trấn của chúng tôi được giao nhiệm vụ đào một con kênh thủy lợi để phục vụ một số ngôi làng vào mùa hè năm 2006. Trong suốt thời gian đó trời rất nóng. Mỗi gia đình ở trong làng phải có một người tham gia.

Tại nơi làm việc, hầu hết mọi người đều ngồi dưới tán cây và không làm bất cứ việc gì. Tuy nhiên, ba học viên Pháp Luân Công trong làng đã lội xuống con kênh đề múc bùn ra, và hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ cho cả làng.

Trưởng làng đã đến và nhìn thấy chúng tôi làm việc dưới con kênh. Ông ấy nói với những người khác ngồi gần đó rằng: “Mọi người không thấy xấu hổ khi hàng chục người các bạn ngồi đây xem ba người họ làm việc à?”

Sau đó ông hỏi tôi: “Tại sao bạn lại làm việc cực nhọc như vậy?” Tôi trả lời: “Chúng tôi phải làm nhiều hơn. Làm sao chúng tôi có thể là học viên Pháp Luân Công nếu chúng tôi cũng ngồi trong bóng râm như những người khác?”

Ông mỉm cười và nói: “Hôm nay tôi đã chứng kiến các học viên Pháp Luân Công là những người tốt. Công việc của tôi sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu tất cả mọi người đều hành xử giống như học viên các bạn.”

Việc xây dựng đường bộ đã được thực hiện trong làng một vài năm trước đây. Khi công việc được thực hiện, mỗi gia đình được chỉ định một nơi để lấp cát lên con đường lầy lội. Con trai tôi và tôi đã mất hai ngày để mang cát từ những nơi khác, và lấp chúng lên trên đường theo yêu cầu của chính quyền, trong khi đó những người khác chỉ mất một vài giờ để làm qua loa công việc.

Các quan chức trong vùng đã cùng nhau đến kiểm tra con đường. Trưởng làng của chúng tôi nói với các quan chức khác rằng: “Bất kỳ phần đường nào mà đáp ứng yêu cầu chắc chắn được làm bởi các học viên Pháp Luân Công. Các vị không cần phải hỏi đâu.”

Tại một buổi họp làng, trưởng làng xúc động nói: “Các học viên Pháp Luân Công luôn tiên phong khi có công việc khó, trong khi không bao giờ đấu tranh cho lợi ích và danh vọng cá nhân. Mọi người nên học hỏi từ họ. Tôi đã nói một số lời không tốt về Pháp Luân Công trước đó, vì tôi đã không biết nhiều về Pháp Luân Công. ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công nhưng họ vẫn tiếp tục là những người tốt bằng cách tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Pháp Luân Công là chính Pháp.”

Trưởng làng đã thông báo cho chúng tôi vài lần khi cảnh sát đến bắt giữ các học viên. Ông cũng đến đồn cảnh sát để yêu cầu thả các học viên. Ông nói với cảnh sát rằng: “Các học viên Pháp Luân Công là những người tốt. Thật sai lầm khi bắt giữ họ. Tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ những người tốt miễn là tôi còn là trưởng làng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/28/305695.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/5/149203.html

Đăng ngày 19-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share