Bài viết của Mục Văn Thanh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-4-2015] Bộ phim tài liệu “Thu hoạch người: Buôn lậu nội tạng của Trung Quốc” đã được phát sóng trên kênh truyền hình SBS của Australia vào ngày 07 tháng 04, phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng của các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, mà phần lớn trong số họ là các học viên Pháp Luân Công. Sau khi phát sóng, các học viên tham gia nâng cao nhận thức tội ác đã nhận thấy hiệu ứng sóng lan mà bộ phim tài liệu mang đến trong lòng xã hội Australia.

Chẳng hạn, vào ngày 11 tháng 04, một quầy thông tin về Pháp Luân Công đã được dựng lên tại sự kiện thường niên Show Horse and Country (Lễ hội đua ngựa) ở Bunbury, Tây Úc. Nhiều người tham dự đã tiếp cận các học viên dựng quầy thông tin và nói họ đã xem bộ phim tài liệu dài 25 phút về tội ác thu hoạch nội tạng được nhà nước bảo trợ ở Trung Quốc. Họ đã chia sẻ suy nghĩ và bày tỏ quan ngại về sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này.

2015-4-12-minghui-falun-gong-bunbury-01--ss.jpg

Các học viên tham dự Lễ hội Đua Ngựa hàng năm ở Bunbury, Australia vào ngày 11 tháng 04 năm 2015

“Thật kinh khủng. Quả thật là kinh khủng”

Cô Sandra Bourne nói rằng cô đã nghe nói đến Pháp Luân Công và đã bị ám ảnh bởi tin tức về mổ cướp nội tạng sống. “Tất cả đều được phát trên chương trình Dateline vào hôm thứ Ba. Nó thật khủng khiếp. Quả thực là khủng khiếp. Nó xảy ra trong thời đại này, chúng ta đáng lẽ không nên giao thương với Trung Quốc một chút nào cả.”

Cô Bourne đã hành động bằng cách viết một bức thư tới Đại sứ quán Trung Quốc và một ban ngành khác ở Trung Quốc, hy vọng giúp chấm dứt tội ác chống lại các học viên ôn hòa này. “Thật hổ thẹn làm sao, có lẽ đây là tội ác khủng khiếp nhất trên trái đất. Nó giống như trại tập trung ở Đức, nơi mà Phát xít đã làm các thí nghiệm trên con người.”

Bà Nola Marino, Nghị sỹ Quốc hội Australia, đã tham dự sự kiện và đề nghị các học viên liên lạc với văn phòng của bà và cho bà biết thêm về vấn đề này. Với nhiều thông tin, bà nói rằng bà có thể tiếp xúc với Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop. Là thành viên của liên minh Nghị viện quốc tế, bà cũng có ý định đưa vấn đề này ra tổ chức.

Bệnh viện và nhà tù ở trong cùng tòa nhà

Cô James Carpenter, một công dân khác đã xem chương trình SBS, nói rằng cô đã nghe một người bạn nói về thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc. “Bạn tôi làm việc trong một dự án xây dựng ở Trung Quốc. Họ được yêu cầu xây một bệnh viên ở trên một khu đất, và một nhà tù ở phía dưới.” Sau khi phát hiện ra tin tức về thu hoạch nội tạng sống, bạn anh ấy đã hoài nghi những cơ sở tương tự đã được xây dựng ở các thành phố khác.

James đã ký một thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác và cung cấp thông tin liên lạc của bạn mình.

Anh Darren Palmer nói rằng anh đã xem bộ phim tài liệu trên TV và đã rất kinh hãi. “Tôi bị tra tấn bởi câu chuyện, bởi vì tôi không thể hiểu tại sao có quá nhiều bác sỹ và những hạng người khác nhau dính líu đến một tội ác như vậy. Những gì đang diễn ra ở Trung Quốc thực sự là tà ác. Triển lãm cơ thể người thật là độc ác.” Dù không phải là người theo tôn giáo, Palmer coi thu hoạch nội tạng sống còn “hơn cả quỷ dữ”.

ae0dd4c2fe5a1149a5d6eddc021416cf.jpg

Người dân và du khách tìm hiểu về nạn thu hoạch nội tạng sống và ký thỉnh nguyện để lên án tội ác

“Chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để chấm dứt nó”

Nói về chương trình Dateline, Sandra Muffing nói: “Những gì tôi đã thấy thật là kinh hoàng. Tôi hoàn toàn thấy ghê rợn và phẫn nộ. Tôi không thể ngủ và đã gặp ác mộng. Chỉ nghĩ về những gì mà con người đang làm với những người khác đã đủ ghê sợ.”

Cô Muffing nói cô hoàn toàn ủng hộ nỗ lực nâng cao nhận thức của các học viên và rằng các bác sỹ có dính líu phải chịu trách nhiệm. Cô đề nghị các học viên liên lạc với các Nghị sỹ và chính phủ Australia. Cô nhấn mạnh: “Chúng ta phải làm bất kỳ điều gì có thể để chấm dứt nó.”

Cô Joy Whysall cũng bị sốc bởi tin tức này. “Làm sao nó có thể xảy ra chứ? Tại sao chính phủ [Trung Quốc] không chấm dứt nó?” Biết được rằng chế độ Cộng sản Trung Quốc và quân đội của nó dính líu đến tội ác, cô còn kinh hãi hơn. “Thật là kinh hoàng, tôi sẽ đưa thông tin này đến cả gia đình, họ hàng và bạn bè của mình.”

Cô Whysall nói cô đã và đang thực hiện nhiều phương pháp thiền định 15 năm nay và rất vui khi biết thêm về Pháp Luân Công. “Họ [chính phủ Trung Quốc] không nên thực hiện điều kinh hoàng này đối với những người ôn hòa này.”

Cả Lisa và Robinson đã xem bộ phim tài liệu và ký thỉnh nguyện. Robinson nói anh nhớ lần đầu tiên nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc trong một cuộc diễu hành 10 năm trước ở Melbourne. Cô Lisa nói tội ác được miêu tả trong phim tài liệu khiến cô cảm thấy như mình bị ốm. “Thậm chí đến ngày tiếp theo khi tôi thức dậy vào buổi sáng, tôi vẫn cảm thấy mệt.”

Khi rời đi, họ đã nhận một số tài liệu và nói họ sẽ đưa chúng cho Nghị sỹ Nola Marino. Cô Lisa nói: “Tôi sẽ đưa cái này đến tay bà ấy, và khuyến khích bà ấy giúp đỡ các bạn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/13/307489.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/16/149756.html

Đăng ngày 04-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share