[MINH HUỆ 15-04-2015] “Chúng tôi cần để cho nhiều người hơn nữa biết về tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc,” một nhóm các học viên Pháp Luân Công nói với một người đàn ông trong lúc họ đi phát các tờ rơi tại khu vực trung tâm Chatswood – một thị trấn ở gần Sydney, Úc. Người đàn ông này cho biết ông làm việc tại SBS – đài truyền hình đã phát sóng bộ phim tài liệu dài 25 phút có tiêu đề: “Thu hoạch nhân thể: Buôn bán nội tạng của Trung Quốc” vào buổi sáng sớm ngày 07 tháng 04 năm 2015. Ông hy vọng những tờ rơi của các học viên sẽ có đường link dẫn tới trang web về bộ phim tài liệu này.

Đợt xin chữ ký thỉnh nguyện vào ngày 11 tháng 04 năm 2015 vừa qua tại khu vực trung tâm thị trấn Chatswood là một phần trong chuối hoạt động được [các học viên Pháp Luân Công] tổ chức tại Úc kể từ khi hãng truyền hình SBS phát sóng bộ phim tài liệu nói trên, nhằm mục đích thu hút sự quan tâm của công chúng tới tội ác mổ cướp nội tạng được nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc. Các nhân viên của SBS đã rất vui khi thấy một trong những tờ rơi mà các học viên Pháp Luân Công phân phát có chứa thông tin nổi bật về bộ phim tài liệu [mà họ phát sóng].

dd53e2cd8320f7e533c553b80abe7c18.jpg

Người qua đường dừng lại để xem các tài liệu của các học viên Pháp Luân Công

44c6b867010c6582a05616c02c01ce9e.jpg

bf228f234e99e594ee55d40225f80346.jpg

Ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

0d3ccbd00c1b7269d3e5b790b4fc8104.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công

Cô Kathrine, một học viên có mặt tại sự kiện này đã nói với một phóng viên Minh Huệ rằng họ có thể thấy được những ảnh hưởng sâu rộng [trong công chúng] từ lần phát sóng gần đây của đài truyền hình SBS.

“Chúng tôi đã nhận được những phản hồi nồng ấm ngày hôm nay. Mọi người đều đã lên án tội ác mổ cướp nội tạng. Nó đã không còn là một vấn đề gây tranh cãi nữa. Nhiều người qua đường khẳng định họ sẽ nói cho nhiều người hơn nữa biết về nó,” cô Kathrine chia sẻ. “Rất nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện tại sự kiện này, trong đó có một số người Hàn Quốc và Trung Quốc.”

ce56e4728ca42943355c457976d45cd5.jpg

Jake, một nhân viên bán hàng gần đó, đã thấy các tấm bảng trưng bày của các học viên qua cửa sổ của cửa hàng, và đã bước ra ngoài để thể hiện sự ủng hộ của anh. Anh nói anh sẽ khuyến khích những người khác cùng kí tên thỉnh nguyện

Anh Steven Theo, chủ của một cửa tiệm chăm sóc tóc ở địa phương, chưa bao giờ nghe nói về tội ác mổ cướp nội tạng.

Steven nói: “Tôi sẽ nói với tất cả mọi người đến cửa hàng của tôi về nó.” Anh đã lấy một tập tờ rơi về cho các khách hàng của mình.

Anh tiếp tục thốt lên khi biết rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã kéo dài được gần 16 năm. “Điều này thật là vô nhân đạo. Chúng ta thậm chí còn không đối xử với động vật như thế. Làm sao mà họ lại có thể đối xử với con người theo cách như thế này ở Trung Quốc được chứ?”

f4180332d850eb5aa11e124d4daf46be.jpg

Steven Theo ký tên thỉnh nguyện ủng hộ cho Pháp Luân Công

“Cảm ơn các bạn đã đã cho tôi được mở rộng tầm mắt của mình để biết được những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Thần Phật sẽ ban phước lành cho các bạn,” Steven nói. Anh nói với các học viên rằng anh sẽ xem bộ phim tài liệu của đài truyền hình SBS ngay lập tức và giới thiệu cho các khách hàng của mình.

Bà Diêu 80 tuổi, là một kỹ sư người Trung Quốc đã nghỉ hưu, từ Thượng Hải đến Sydney được 17 năm. Bà đã nói chuyện với cô Viên, một học viên Pháp Luân Công tại sự kiện này một hồi lâu.

“Mọi người nên tìm hiểu về điều này, và tất cả mọi người nên cùng đứng lên để giúp ngăn chặn nó lại. Tôi sẽ luôn ký tên thỉnh nguyện bất cứ khi nào tôi thấy các hoạt động của các bạn. Thật đáng xấu hổ khi một tội ác như vậy lại vẫn còn diễn ra trong xã hội ngày nay.”

“Tôi và các bạn của mình không thích Đảng Cộng sản,” bà Diêu nói. “Từ nhỏ tôi đã được hưởng sự giáo mà không phải chịu sự tiêm nhiễm của Đảng Cộng sản, vì thế tôi có thể nhìn thấu những lời dối trá của họ. Đảng Cộng sản luôn nói những lời giả dối và rồi cố gắng để đánh lừa tất cả mọi người.”

Nhiều du khách và sinh viên Trung Quốc cũng đã dừng lại tại sự kiện này để tìm hiểu thêm. Một du khách Trung Quốc, ông Vương đã nói: “Tôi không biết về điều này. Đây là điều tàn ác và kinh khủng nhất. Tôi sẽ đọc tài liệu của bạn và xem bộ phim tài liệu của đài truyền hình SBS. ”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/15/307561.html

Bản tiến Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/18/149772.html

Đăng ngày 29-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share