[MINH HUỆ 11-04-2015] Các học viên Pháp Luân Công ở Bucharest, Rumani đã tổ chức một sự kiện hôm 05 tháng 04 năm 2015 tại Quảng trường Thống nhất (Union Square), vạch trần cuộc bức hại ở Trung Quốc, và thu thập chữ ký phản đối tội ác mổ cướp nội tạng do nhà nước bảo hộ. Trong sự kiện này, hơn 150 người dân đã ký vào đơn thỉnh nguyện do Hiệp hội Các Bác sỹ Chống Mổ cướp Nội tạng (DAFOH) khởi xướng.

7db6633b5c70f28d6a263cbd9ab08fe4.jpg

2015-4-7-minghui-romania-union-square-02.jpg

2015-4-7-minghui-romania-union-square-04.jpg

Người qua đường xem tài liệu của Pháp Luân Công và ký tên thỉnh nguyện

Một số người dừng lại để ký đơn thỉnh nguyện đã nói rằng họ đã nghe nói về tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Một số nói rằng họ thấy mừng khi có cơ hội đóng góp một chút để giúp ngăn chặn điều này.

Một người phụ nữ 62 tuổi đã nói rằng bà đã quen với vấn đề này, vì bà đã gặp Pháp Luân Công nhiều lần rồi. “Khi tôi đi du lịch tới Mỹ và Úc, tôi đã nhìn thấy vài sự kiện của Pháp Luân Công. Trước toà Nhà Trắng, tôi nhìn thấy một phụ nữ lớn tuổi hàng mấy ngày liền tới đó để nói cho các du khách biết về cuộc bức hại này. Điều này thật là ấn tượng”, bà nói với một học viên.

Ông Andrei nói ông chưa từng nghe đến Pháp Luân Công trước đây. Ông đã nói chuyện với một học viên một hồi lâu và hỏi nhiều câu hỏi. Ông thấy rất sốc khi biết được sự tàn nhẫn của cuộc bức hại này.

“Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã hành ác quá nhiều. Chúng đã đi quá xa”, ông Andrei nói. Ông cũng hỏi ông có thể làm gì để hỗ trợ. Người học viên nói với ông rằng một trong các cách tốt nhất là ông hãy cho nhiều người hơn nữa biết về cuộc bức hại.

“Tôi sẽ cố gắng hết mức có thể” ông Andrei hứa. “Nếu mọi người đều gây áp lực lên ĐCSTQ thì hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt”.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/11/149687.html

Đăng ngày 24-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share