Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-02-2015] Luật sư Lý Trọng Vĩ đã khuyên thẩm phán và các công tố viên trong phiên tòa trung thẩm xét xử một học viên Pháp Luân Công, bà Trịnh Thục Vân, rằng: Hệ thống tòa án Trung Quốc không nên ủng hộ chính sách bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông lập luận rằng đức tin vào Pháp Luân Công và việc sở hữu những tài liệu Pháp Luân Công là hợp pháp, và tuyên bố: “Việc các học viên Pháp Luân Công thúc đẩy các giá trị tín ngưỡng của họ là việc làm hoàn toàn bình thường.”

Luật sư cũng đề nghị thẩm phán nên tiếp cận xem xét vụ án bằng lương tâm của mình: “Luật pháp được thiết lập để duy trì sự ổn định và phát triển của xã hội. Mục tiêu cuối cùng của tòa án là để bảo vệ công lý. Cả hai cách xét xử truyền thống và hiện đại đều phải làm theo lương tâm. Nhiều phán quyết bất lợi chống và truy tố các học viên Pháp Luân Công vô tội đơn giản chỉ vì họ vẫn đang ở trong vòng kiểm soát của chế độ Cộng sản. Không ai có quyền đứng trên luật pháp, và nếu bạn đứng trên luật pháp, bạn đang trong vũng bùn của tham nhũng. Chính sách đàn áp Pháp Luân Công của chế độ Cộng sản là bất hợp pháp, và làm theo nó cho thấy rằng lợi ích của cá nhân đang bị đe dọa. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho những hành động như vậy.

Thẩm phán đã quyết định hoãn phiên tòa mà không đưa ra được phán quyết nào.

Bà Trịnh Thục vân, một công nhân 60 tuổi đã nghỉ hưu, đã bị bắt giữ phi pháp tại nhà vào ngày 17 tháng 07 năm 2014, và bị buộc tội ‘sử dụng tà giáo để phá hỏng việc thực thi pháp luật.” Vào tháng 12 năm 2014, bà đã bị tuyên án ba năm tù. Phiên xét xử ở tòa án trung thẩm vào ngày 10 tháng 02 năm 2015 là một nỗ lực để kháng cáo.

Cuộc bức hại mang lại sự nhục nhã cho lịch sử Trung Quốc

“Bị cáo tin tưởng một cách vững chắc rằng bức hại tôn giáo là sản phẩm của một giai đoạn lịch sử hủ bại. Đây là một trang đáng xấu hổ trong lịch sử cần phải khép lại,” ông Lý nói.

Ông chỉ ra rằng nguyên nhân gốc rễ của cuộc bức hại đó là “sai lầm của một vài quan chức,” và vì “sự ích kỷ của một nhóm người [Giang Trạch Dân và một vài người đứng đầu Đảng Cộng sản khác].”

“Những người liên quan trong vụ bắt giữ và tuyên án thân chủ tôi đang lạm dụng quyền lực, bỏ bê nhiệm vụ, giam giữ phi pháp, ngụy tạo chứng cớ giả, làm ngơ trước pháp luật vì lợi ích cá nhân, vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, v.v… Những hành động phi pháp này sẽ không được bảo vệ bởi một chính sách phi đạo đức mãi mãi.

“Chúng ta nên học cách tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, quyền con người cơ bản. Giải pháp hòa giải là lựa chọn thông minh nhất để đối đãi với Pháp Luân Công. Đây là xu hướng. Đi ngược lại với xu hướng này sẽ cản trở sự phát triển của xã hội, và hơn nữa gây ra những thiệt hại về chính trị cho những người liên quan.

Chân – Thiện – Nhẫn mang lại lợi ích cho xã hội Trung Quốc

“Thân chủ của tôi vẫn mạnh khỏe khi đã nhiều năm phải chịu đựng sự đối xử bất công và bị bức hại bởi sự kiên định đức tin của mình vào Chân – Thiện – Nhẫn,” ông Lý nói. “Trong cơn đại nạn này, bà không nói gì hay làm gì gây rối loạn trật tự công cộng. Không làm điều gì vi phạm pháp luật. Bà và gia đình đã tìm luật sư để đại diện cho mình. Họ đã tin cậy vào hệ thống tư pháp của Trung Quốc, và vẫn hy vọng vào lương tri con người,” ông tiếp tục.

“Số lượng các cuộc bạo loạn nổ ra trên khắp Trung Quốc ngày càng gia tăng trong những năm gần đây. Nhưng ngược lại, các học viên Pháp Luân Công tuy bị đàn áp bất công, nhưng họ vẫn giữ vững niềm tin vào Chân – Thiện – Nhẫn một cách hòa bình. Chỉ vì sự sai lầm của một vài quan chức mà vô số những người dân đã mất đi gia đình, và bị buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại.

“Tuy thế, họ vẫn đáp lại sự bất công và tàn bạo này bằng hòa bình, lý trí và khoan dung. Bảo vệ đức tin và tín ngưỡng của mình bằng sức mạnh của lòng từ bi. Họ lặng lẽ kháng cáo và nói cho những người không biết sự thật về Pháp Luân Công, rằng các học viên Pháp Luân Công là những người tốt, rằng Pháp Luân Công bị vu khống. Đây là hành động cao thượng và đầy cảm hứng.

“Họ duy trì một niềm tin rằng công lý sẽ chiến thắng, ngay cả khi đã phải chịu đựng nhiều những nỗi đau đớn không thể tin nổi, bao gồm cả việc bị bỏ tù, bị chết, tàn tật do bị tra tấn, và bị thu hoạch nội tạng sống. Họ chưa bao giờ sử dụng bạo lực để chống lại bạo lực hoặc mang sự thù hận để đáp lại thù hận, thậm chí ngay cả khi phải chịu đựng nỗi đau mất mát người thân và những đối xử cực kỳ bất công.

“Chưa từng có vụ việc nào mà các học viên Pháp Luân Công sử dụng đến bạo lực hay các biện pháp phi pháp khi bày tỏ sự đau khổ của mình hay khi cố gắng phục hồi danh dự của mình khi đối mặt với sự bất công. Cái tinh thần vị tha này là gì? Sự nhân từ này là như thế nào?”

Pháp Luân Công không phải là tà giáo

Ông Lý giải thích thêm: “Không có bằng chứng nào cho thấy rằng bà đã gia nhập vào một giáo phái, không có bằng chứng nào cho thấy bà đã sử dụng ‘tà giáo’. Bà không có khả năng sử dụng một tà giáo. Chỉ có những người sở hữu quyền lực bao trùm cả quốc gia mới có khả năng ‘phá hoại sự thực thi pháp luật.”

Ông Lý nói rằng Giang Trạch Dân tuyên bố rằng Pháp Luân Công là một “tà giáo” khi trả lời phỏng vấn tờ báo Le Figaro của Pháp vào tháng 10 năm 1999. Luật sư nói rằng ý kiến của một người nào đó không thể đại diện cho pháp luật. Quyết định của Viện Kiểm sát Nhân dân, và Tòa án tối cao rằng Pháp Luân Công là tà giáo chỉ đơn thuần là một thông báo nội bộ trong Đảng Cộng sản. Cả phỏng vấn báo chí cũng như “thông báo” nội bộ cũng không có chút sức mạnh pháp luật nào cả. Không ai có quyền đứng trên luật pháp.

Luật sư cũng nói rõ ông không phải là đảng viên Đảng Cộng sản cũng như không phải là học viên Pháp Luân Công. Ông đơn thuần chỉ là một nhân viên thực thi pháp luật với ý thức trách nhiệm của một công dân có lương tâm, có trách nhiệm phải nói nên sự thật, tôn pháp luật và theo đuổi các quyền của công dân.

Những cá nhân có liên quan trong vụ án của bà Trịnh:

1. Những nhân viên của Tòa án Trung thẩm Hồ Lô Đảo

Vương Chấn Đỉnh (王振峰), công tố viên: +86-429-7898059 (Văn phòng)

Vương Hanh (王亨), thẩm phán: +86-429-3166419 (Văn phòng), +86-18009899679 (Di động)

2. Tòa án quận Liên Sơn

Chương Thúy Bình (章翠平), thẩm phán: 15642963175 (Di động), +86-429-2164505 (Văn phòng)

Tuân Lồng Lồng (荀巍巍): + 13700197799 (Di động), +86-429-2164505 (Văn phòng)

Quách Bưu (郭彪), viện trưởng: +86-429- 2164111 (Văn phòng)

Chu Vĩnh Tồn (朱永存), phó viện trưởng: +86-13998980003 (Di động), +86-429-2164112 (Văn phòng)

Lưu Dạ Đống (刘恩栋), phó viện trưởng: +86-13052668777 (Di động), +86-429-2164115

Trần Thiên Văn (陈天文), phó viện trưởng: +86-13904298878 (Di động), +86-429-2164116 (Văn phòng)

Khang Quảng Hân (康广欣), phó viện trưởng: +86-13704291357 (Di động), +86-429-2164117 (Văn phòng)

Lưu Hán Nước (刘汉国), phó viện trưởng: +86-13309895595 (Di động), +86-13019991688 (Di động), +86-429-2164118

Thường Hải (常海), phó viện trưởng: +86-13130979900 (Di động), +86-429-2164398

Đỗ Vĩ Bình (杜伟平), viện trưởng Viện kiểm sát: +86-13942941269 (Di động), +86-15642963119 (Di động), +86-429-2164119 (Văn phòng)

Ngụy Ái Quân (魏爱君), chủ nhiệm bộ phận chính trị: +86-429-2164155 (Văn phòng)

Ngụy Diễm Ny (魏艳妮), giám đốc văn phòng: +86-13804290000 (Di động), +86-18642950000 (Di động), +86-429-2164000 (Văn phòng)

Quý Ái Hoa (季爱华), cục trưởng cục thi hành án: +86-13842950000 (Di động), +86-15642963170 (Di động), +86-429-2164012 (Văn phòng)

Tòa hình sự Tòa án quận Liên Sơn:

Vương Đan (王丹), chánh án: +86-13898788828 (Di động), +86-429-2164500 (Văn phòng)

Lý Phúc Sơn (李福山), phó chánh án: +86-15642963172 (Di động), +86-429-2164525 (Văn phòng)

Lưu Lập Xuân (刘立春), phó chánh án: +86-15642963223 (Di động), +86-429-2164503 (Văn phòng)

Trầm Húc (沈旭), phó chánh án: +86-15642963268 (Di động), +86-429-2164501 (Văn phòng)

Cao Kinh Vĩ (高经纬), phó chánh án: +86-429-2164502 (Văn phòng)

Lưu Hiểu Đường (刘晓棠), phó chánh án: +86-429-2164502 (Văn phòng)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/13/304387.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/5/149201.html

Đăng ngày 19-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share