Bài viết theo phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 19-10-2014] Học viên Pháp Luân Công Vương Tú Bình, một giáo viên của trường Trung học Phổ thông Liên kết của trường Đại học Nông Nghiệp Sơn Đông, đã bị xét xử vào ngày 10 tháng 10 năm 2014. Hai luật sư nhân quyền đã bào chữa vô tội cho bà. Phiên tòa đã hoãn lại 1 tiếng 45 phút, mà không có bản án nào được đưa ra.

Bằng chứng duy nhất được một công tố viên cung cấp là một đoạn video ngắn cho thấy một người phụ nữ đang phát tờ rơi. Nhưng không thể xác định được rõ khuôn mặt người phụ nữ cũng như nội dung của tờ rơi.

Các luật sư của bà Vương cho rằng tu luyện Pháp Luân Công không phải là một tội theo quy định của hiến pháp Trung Quốc, cũng như luật pháp Trung Quốc và quốc tế. Họ bác bỏ những bằng chứng buộc tội bà Vương, khẳng định rằng bà phải được thả vô điều kiện ngay cả khi bà phân phát các tài liệu Pháp Luân Công theo như cáo buộc.

Các luật sư cũng chỉ ra rằng các công tố viên đã vi phạm điều 251 bộ luật hình sự: “Tước bỏ quyền tự do tín ngưỡng của công dân một cách bất hợp pháp.” Bà Vương trong phần tự biện hộ đã hỏi: “Có gì là sai khi thực hành theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để trở thành một người tốt?” Thẩm phán và công tố viên đã không có câu trả lời.

Khoảng 20 nhân viên từ Ủy ban Chính trị và Pháp Luật, Phòng 610 và Viện kiểm sát đã có mặt. Có hai người thân trong gia đình bà Vương và tám học viên Pháp Luân Công quan sát phiên tòa.

Bị bức hại liên tục

Vì niềm tin của mình vào Pháp Luân Công, bà Vương Tú Bình 51 tuổi đã bị kết án một năm “cải tạo lao động cưỡng bức” và ba năm rưỡi tù tại nhà tù nữ Sơn Đông. Bà bị ép phải lao động nặng nhọc, bị đánh đập và bỏ đói. Bà còn chịu những tra tấn khác như bị dội nước lạnh trong thời tiết lạnh giá và bị đâm vào các đầu ngón tay bằng một cây bút.

213a6b6e5a9031ebfbc0e4a81e868e82.jpg

Tái hiện tra tấn: Dội nước lạnh

Sau khi được trả tự do vào ngày 17 thàng 10 năm 2012, trường học đã từ chối nhận bà lại vị trí giảng dạy của mình. Bà đã đến trường hai lần, nhưng hiệu trưởng Ôn Phù Giang đã giả vờ như không biết bà và gọi bảo vệ đuổi bà đi. Lần thứ ba tới trường, bà đã không được phép vào trường nữa.

Ngay sau đó, vào ngày 15 tháng 07 năm 2014, cảnh sát địa phương đã xuất hiện tại nhà và bắt giữ bà. Trường hợp của bà đã nhanh chóng được chuyển đến Viện kiểm sát và tòa án.

Gia đình bà Vương đang gặp khó khăn về tài chính. Chồng bà bị mất việc, và con trai thì chưa thể tìm được một công việc kể từ khi tốt nghiệp đại học. Gia đình đều dựa vào đồng lương ít ỏi của bà từ việc dạy kèm cho các học sinh tiểu học.

Những cá nhân tham gia vào việc bức hại bà Vương Tú Bình

Lưu Quốc Phong (刘国锋), chánh án tòa án quận Thái Sơn

Vương Văn Thành (王文成), phó chánh án tòa án quận Thái Sơn

Vương Hải Phong (王海峰), chủ tọa của tòa án quận Thái Sơn, +86-538-8625170

Trương Lý (张莉), thẩm phán tòa án quận Thái Sơn, +86-538-8625173

Vương Tăng Ái (王增爱), luật sư đại diện của Viện kiểm sát quận Thái Sơn

Doãn Tự Ngang (尹序昂), viện phó Viện kiểm sát quận Thái Sơn

Tiễn Thủ Quân (钱守军), công tố viên Viện kiểm sát quận Thái Sơn

Lưu Vũ Phong (刘羽丰), công tố viên Viện kiểm sát quận Thái Sơn


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/19/299185.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/30/146621.html

Đăng ngày 12-12-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share