Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Daniel Johnson

[MINH HUỆ 07-09-2014] “Vượt qua sợ hãi”, một bộ phim tài liệu về luật sư nhân quyền nổi tiếng Cao Trí Thịnh, đã được trình chiếu tại Đại học Victoria ở Melbourne vào ngày 04 tháng 09 năm 2014. Những người tham dự buổi chiếu phim riêng bao gồm các luật sư, sinh viên luật, các giáo sư đại học, nhà báo, và các nhà hoạt động nhân quyền.

Bộ phim tài liệu nói về ông Cao Trí Thịnh, người đã trở thành đối tượng mục tiêu của chính quyền Trung Quốc vì ủng hộ mạnh mẽ các học viên Pháp Luân Công bị bức hại. Ông được thả vào ngày 07 tháng 08 năm 2014, sau ba năm bị cầm tù.

Nhà báo Hy Lạp ông Sotiris Skouloudis, phát biểu: “Bộ phim này rất mạnh mẽ, vì nó cho thấy rằng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc thậm chí không có khả năng được luật pháp bảo vệ”.

Ông nói thêm: “Những gì người đàn ông trong bộ phim tài liệu cố gắng làm với tư cách một luật sư- và chúng ta đã thấy những gì đã xảy ra với ông – là bằng chứng rằng luật pháp, và những nguyên tắc và quyền con người cơ bản đang bị lạm dụng ở Trung Quốc”

Ông Sotiris nói tiếp: “Pháp Luân Công, theo như tôi biết, không có gì hơn là một môn thiền định, một môn tu luyện tốt có ich cho sức khỏe, và mọi người. Không có lý do gì để tội ác chống lại nhân loại này tiếp diễn ở Trung Quốc. Điều này rất sốc, và tất cả chúng ta, đặc biệt là các nhà báo, nên truyền rộng tin tức, để một ngày nào đó, một cuộc phán xử quốc tế đối với đảng cộng sản [Trung Quốc] được thực hiện.”

26101c4202954e594297cd39929177a3.jpg

Ông Garry Mann, một luật sư và nhà cố vấn, cũng có mặt. Khi được hỏi rằng ông có biết về Pháp Luân Công không, ông Garry nói: “Không. Đây là lần đầu tiên. Tôi rất ấn tượng với họ. Đó là một câu chuyện tuyệt vời. Đó là một bộ phim rất hay cho liên hoan phim. Và tôi nghĩ nó rất tốt. Chúng tôi đào tạo các luật sư trẻ; chúng tôi nghĩ đó là một bộ phim hay dành cho họ…Đó là một bộ phim rất mạnh mẽ dành cho các luật sư, chắc chắn là vậy”.

Trong số khán giả cũng có một người đàn ông trẻ tuổi tên là Jerome Chang Meng Hine. Ông đã kể về việc ông biết đến buổi chiếu phim như thế nào: “…bởi vì tôi muốn đến Trung Quốc, và bằng cách nào đó tôi đã tìm thấy và nghe nói về bộ phim này. Tôi đã đến vì tôi muốn biết điều gì đang diễn ra ở Trung Quốc”. Mặc dù có phục vụ trà, cafe, và thức ăn miễn phí, Jerome không cảm thấy ngon miệng chút nào sau khi xem ông Cao đã phải chịu đựng như thế nào. “Tôi cảm thấy bị sốc. Tôi không thể hiểu được, tôi thậm chí không nói nên lời. Tôi đã không hình dung được điều đó”.

Sarah, một sinh viên luật ở trường Đại học Victoria, muốn tập trung vào Luật Nhân quyền sau khi tốt nghiệp. Cô nói: “Đó là lý do tôi đến đây. Hiện tôi đang nghiên cứu về Luật Nhân quyền, tôi thấy nó rất thú vị”.

Khi được hỏi phần nào trong bộ phim tài liệu là cảm động nhất, Sarah nhận xét: “Những khía cạnh sinh động về sự tàn bạo đang diễn ra, và thực tế ông [Cao Trí Thịnh] đã làm rõ ràng rằng những người làm những [hành động đàn áp] này chính là những người đại diện cho chính quyền”.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/7/2882.html

Đăng ngày 11-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share