[MINH HUỆ 18-03-2009]

Học viên Pháp Luân Công bà Mã Tú Lan, 69 tuổi, sống tại quận Nam Hải, thành phố Phật San, tỉnh Quảng Đông. Ngày 19 tháng sáu 2008, bà bị bắt bất hợp pháp và bị giam tại nhà tù quận Nam Hải. Ngày 6 tháng giêng 2009, nhà tù bất ngờ báo tin cho gia đình bà đến mang bà đi từ Y viện cảnh sát thành phố Quảng Châu. Bác sĩ nói rằng bà đang ở trong tình trạng bất trị. Bà Mã chết ngày 16 tháng ba 2009.

2009-03-22-2009-2-20-203642-1.jpg 2009-03-22-2009-2-20-203642-0.jpg

Trên đây là hình của bà Mã Tú Lan sau và trước khi bà bị giam. Chỉ trong sáu tháng, một người phụ nữ mạnh khỏe đã bị ngược đãi đến ốm liệt. Bà Mã Tú Lan từ tỉnh Sơn Đông. Bà đến sống với hai đứa con gái gần một chục năm. Lúc bà rất bị bệnh, nhưng bà hoàn toàn bình phục sau khi tập luyện Pháp Luân Công. Khuôn mặt của bà trở nên hồng hào và tâm thái bình hòa. Khi tà Đảng bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công ngày 20 tháng bảy 1999, bà Mã đi Bắc Kinh để khiếu nại cho Pháp Luân Công.

Cảnh sát bắt bà, mang bà về quê nhà của bà tại tỉnh Sơn Đông, và giam bà. Sau khi bà trở lại quận Nam Hải, cảnh sát giam bà trong trại tẩy não quận Shunde trong hai tháng. Từ đó bà bị theo dõi sát, và nhà bà bị lục soát nhiều lần.

Ngày 19 tháng sáu 2008, bà Mã đang đi phát tài liệu giảng chân tượng tại Cộng đồng Điệp Diếu khi bà bị các viên chức từ sở cảnh sát Điệp Diếu bắt, và giam bà tại nhà tù quận Nam Hải. Bà bị tra tấn vô nhân đạo, buộc ngủ trên nền xi măng, châm điện giật bằng dùi cui điện, và đánh đập, khiến toàn thân bà bị thương. Bà trở nên càng ngày càng ốm, càng yếu, cho đến khi bà không thể ăn uống, không thể đi nhà cầu, và chỉ còn da bọc xương. Quản lý nhà tù không bao giờ cho gia đình bà biết về tình trạng sức khỏe của bà. Họ giữ lại tiền và các đồ vật mà gia đình bà gửi đến cho bà, và không cho gia đình bà biết khi nào bà mới được xử án. Gia đình bà đi khắp nơi vô ích để tìm biết tin tức về bà.

Ngày 30 tháng mười hai 2008, gia đình của bà đi đến tòa án để biết giờ xử án và được cho biết là chính ngay chiều hôm đó. Nhưng công tố viên nói với họ rằng được định là ngày 22 tháng mười hai 2008, một vài ngày trước. Vào lúc 3:00 giờ chiều ngày hôm đó, bà Mã được khiêng vào phòng xử. Bà không thể bước đi, và không nhận ra được đứa con gái của bà đang gọi tên của bà. Quan tòa nói sẽ kêu án bà ba năm tù. Gia đình bà Mã yêu cầu đóng tiền bảo lãnh để bà được tại ngoại trị bệnh, nhưng quan tòa từ chối.

Ngày 6 tháng giêng 2009, con gái bà Mã nhận được một cú điện thoại từ nhà tù kêu cô đến mang mẹ về từ Y viện cảnh sát vũ trang thành phố Quảng Châu. Gia đình bà yêu cầu lấy hồ sơ y tế của bà từ bác sĩ nhưng họ bị từ chối. Các lính canh không cho phép họ liên lạc với các bác sĩ. Đến lúc bà được thả ra, bà Mã Tú Lan đã bị liệt và đang hấp hối. Gia đình bà tức thời mang bà đến y viện, nhưng các bác sĩ nói rằng họ không thể làm gì để cứu bà.

Bạn bè và gia đình bà Mã chứng kiến cách mà bà chết vì bị ngược đãi trong nhà tù, và họ đều rất chấn động và giận dữ.

Các thành phần chịu trách nhiệm:

Chung Lệ Nghi (nữ), An ninh quốc gia quận Nam Hải: 86-13802466883 (di động), 86-757-86336371 (văn phòng)

Lý Dạng Hoan (nữ): Trưởng Phòng 610 quận Nanhai: 86-13702651133 (di động), 86-757-86336371 (văn phòng) Phòng 610: 86-757-86289885

Công tố viện quận Nam Hải: 86-757-86332000


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2009/3/18/197365.html
Bản tiếng Anh https://clearharmony.net/articles/200903/48341.html
Đăng ngày: 19-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share