Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-04-2015] Hơn chục sỹ quan cảnh sát bao vây một người dân cao tuổi khi ông đang nói chuyện với một người lái xe buýt về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tâm linh bị Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại.

Cảnh sát đã nhận được tin báo về những việc làm của ông Nhĩ Duẫn Thăng tại trạm xe buýt thành phố Thọ Quang và tới đó để bắt ông. Ông Nhĩ đã chống cự để thoát thân nhưng không thành vì lực lượng cảnh sát quá đông.

Cảnh sát đã đánh ông ngã và kéo lê ông khiến quần áo của ông bị rách. Một nhân viên đã giữ ông đến mức ngạt thở, khiến ông thở hổn hển.

Ông Nhĩ cuối cùng bị đưa tới đồn công an quận, ở đó ông tiếp tục bị đánh đập tàn bạo. Quá Oanh Đường, phó Phòng an ninh nội địa, đã đấm vào mặt ông Nhĩ 6-7 lần. Ông Nhĩ bị chóng mặt và đứng không vững.

Sỹ quan Quá hét lên với ông Quá: “Tôi sẽ hủy hoại ông! Nếu ông nói với mọi người lần nữa rằng Pháp Luân Công là tốt, tôi sẽ đánh gãy chân ông và khiến ông bị liệt! Hãy cứ thử mà xem!”

Quá đã hai lần nỗ lực tìm cách đưa ông Nhĩ vào trại tạm giam địa phương, nhưng không thành công. Một cuộc kiểm tra ban đầu cho thấy ông Nhĩ có huyết áp cao bất thường. Vì trại tạm giam từ chối nhận ông do tình trạng sức khỏe kém, cuối cùng cảnh sát phải thả ông.

Vợ ông Nhĩ, bà Lê Tô Trinh, cố gắng ngăn cảnh sát đưa chồng bà đi, và bà đã bị bắt cùng ngày và vẫn bị giữ tại trại tạm giam Duy Phường.

Trước lần bị bắt mới đây của hai vợ chồng cao tuổi này vào ngày 30 tháng 3, họ đã bị tra tấn dưới bàn tay của Quá, người khét tiếng bức hại các học viên Pháp Luân Công địa phương ở thành phố Thọ Quan, tỉnh Sơn Đông.

Quá đã bắt hai vợ chồng họ, cả hai đểu gần 70 tuổi, ngay trước thềm Thế vận hội Olympic Bắc Kinh năm 2008, theo lệnh của cấp trên nhằm “duy trì an ninh cho Thế vận hội”.

Ông Nhĩ bị bắt ngồi vào một cái ghế sắt trong bảy ngày liên tiếp, trong thời gian đó ông đã bị đánh, bị sốc điện bằng dùi cui điện và bị cấm ngủ.

eb4063869a966d5e984c584da797a9fa.jpg

Phương tiện tra tấn: Ghế sắt

Trong khi giam giữ hai vợ chồng họ, Quá và các nhân viên đã đột nhập vào nhà họ và lấy đi sổ tiết kiệm hơn 5000 Nhân dân Tệ, chứng minh thư, sổ hộ khẩu, sổ đỏ căn nhà của họ, một xe đạp điện và máy tính của họ.

Tòa án địa phương đã kết án ông Nhĩ sáu năm tù với những bằng chứng do cảnh sát ngụy tạo để kết tội ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/13/307463.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/19/149793.html

Đăng ngày 12-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share