Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-03-2015] Cô Hoàng Linh mất tích vào ngày 03 tháng 03 năm 2015, ba ngày sau, chồng cô là anh Hồ Truyền Lâm, cũng mất tích trong lúc đi tìm kiếm cô Hoàng.

Người nhà của hai vợ chồng học viên Pháp Luân Công đều nghi ngờ công an đã bắt họ vì lý do tăng cường “bảo mật” trong kỳ họp Quốc hội ở Bắc Kinh. Công an Bắc Kinh đã “khoanh tròn” một lượng lớn người trong những “ngày nhạy cảm” như sự kiện họp Quốc hội này, với hy vọng “tránh rắc rối” cho Đảng bằng cách loại bỏ những người có thể chỉ trích Đảng trên các con phố.

fe0bb3f5d37fc7b1ab10897f2a666258.jpg

Anh Hồ Truyền Lâm

cc550ad669b52e93b48fbab325aba2a7.jpg

Cô Hoàng Linh

Trên thực tế, công an ở Đồn Công an Tam Gian Phòng và viên chức Phòng 610 Triều Dương đã bắt đầu theo dõi hai vợ chồng anh Hồ, cũng như các học viên địa phương khác, thậm chí là trước khi kỳ họp này diễn ra vào ngày 03 tháng 03.

Trong suốt kỳ họp Quốc hội, công an Bắc Kinh đã bắt giữ và sách nhiễu nhiều học viên trong thành phố, bao gồm các học viên ở khu Tam Gian Phòng, khu Thuận Nghĩa, huyện Duyên Khánh, khu Phong Đài và khu Đông Thành./inherit;;inherit;;inherit>

Dưới đây là khung thời gian khi hai người bị mất tích.

</font>

Ngày 03 tháng 03 năm 2015: Cô Hoàng Linh, làm việc ở Đại học Truyền thông Trung Quốc, đã không trở về nhà sau khi tan sở. Chồng cô không tìm thấy tin nhắn để lại nào của cô.

Ngày 04 tháng 03 năm 2015: Anh Hồ Truyền Lâm, thành viên quản trị thuộc Học viện Ngoại ngữ số 2 Bắc Kinh, đã nghỉ một ngày để đi tìm vợ, nhưng không thành công. Lúc 9 giờ 30 phút tối, có hai công an gõ cửa nhà anh, nói rằng họ muốn biết thêm thông tin về việc cô Hoàng mất tích. Anh Hồ đã không mở cửa.

Ngày 05 tháng 03 năm 2015: Anh Hồ tiếp tục đi tìm vợ.

Trước đó đã có những lời đe dọa đưa cô Hoàng đến trại tẩy não vì đức tin của cô với Pháp Luân Công, phòng bảo vệ tại nơi làm việc của cô Hoàng từ chối không cung cấp thông tin gì về cô Hoàng, khi anh Hồ hỏi họ.

Sau đó anh Hồ đã đến gặp một công an ở chỗ làm của anh, và bày tỏ nghi ngờ rằng vợ anh có thể đã bị bắt. Thay vì đồng ý giúp tìm cô Hoàng. Người này lại đe dọa: “Tôi có thể bắt anh vì những lời anh nói đấy!”

Đến 9 giờ 30 phút tối, có hai viên công an khác gõ cửa nhà anh Hồ, cũng yêu cầu biết thêm thông tin về vụ việc liên quan đến vợ anh. Anh Hồ đã không mở cửa và nói với họ rằng anh sẽ đến đồn công an để nói chuyện vào sáng hôm sau.

Ngày 06 tháng 03 năm 2015: Anh Hồ đến đồn công an và sau đó không thấy trở về nhà nữa.

Thông tin liên quan: Công an Bắc Kinh bắt giữ và sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công trong Kỳ họp Quốc hội

Những cá nhân tham gia bức hại:

Chu Liệt, Hiệu trưởng Học viện Ngoại ngữ số 2 Bắc Kinh: +86-13801025064

Đại học Truyền thông Trung Quốc: +86-10-65779319

Phòng hiệu trưởng: +86-10-65783715

Đồn Công an Tam Gian Phòng: +86-10-65420110, +86-10-65420101

Phòng Công an Triều Dương Bắc Kinh: +86-10-85953400, +86-10-65522452


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/21/306522.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/7/149642.html

Đăng ngày 12-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share