Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-04-2015] Vợ của một quân nhân đã nghỉ hưu bị còng tay trong một cái lồng cùng với con trai 6 tuổi của họ vì đã nói cho mọi người biết về Pháp Luân Công.

Cô Đinh Lưu Nhung hiện đang bị giam giữ phi pháp tại trại tạm giam thành phố Từ Châu. Chồng của cô, một sỹ quan không quân đã nghỉ hưu, bị bệnh tiểu đường cấp tính và rất cần sự chăm sóc của cô.

Bị bắt, nhà bị lục soát

Cô Đinh, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô, đang nói chuyện với mọi người ở khu Cổ Lâu về cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 24 tháng 12 năm 2014. Con trai 6 tuổi của cô đi cùng với cô. Cảnh sát đã đưa cả hai mẹ con cô về Đồn Cảnh sát Hoàng Lâu.

Cô Đinh, khoảng 35 tuổi, bị còng tay và nhốt trong một cái lồng sắt cùng con trai. Khoảng 12 nhân viên cảnh sát đã lục soát nhà cô vào ngày hôm sau. Khi chồng cô Đinh yêu cầu xuất trình giấy tờ hợp pháp cho phép họ lục soát nhà, cảnh sát đã đẩy anh ngã trước khi đưa anh tới đồn cảnh sát và giữ anh ở đó cả ngày. Anh được phép đưa con trai về nhà.

Người chồng phải chạy lòng vòng

Khi chồng và con trai cô Đinh tới đồn cảnh sát hai ngày sau đó, họ được thông báo cô không còn ở đó nữa. Không ai nói cho họ biết cô đang ở đâu. Người bố và con trai đã tới sở cảnh sát thành phố nhưng lại được bảo tới Đội An ninh nội địa. Khi họ tới nơi thì không có ai ở đó.

Chồng cô Đinh đã nộp đơn lên Đội An ninh nội địa, yêu cầu thả vợ mình vì cô không hề vi phạm pháp luật và anh đang thực sự rất cần có cô chăm sóc. Anh không hề nhận được một hồi âm nào.

Chồng cô Đinh, một nhân viên hành chính thuộc lực lượng không quân đã nghỉ hưu, bị bệnh tiểu đường cấp tính và hoàn toàn phải dựa vào sự chăm sóc của cô Đinh. Anh thường nằm liệt giường, và bây giờ anh phải một mình chăm sóc cho con trai của họ.

Vài ngày sau đó, anh nhận được một thông báo của trại tạm giam hình sự, thông báo rằng cô Đinh đang bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Từ Châu. Anh và con trai đã mang một số quần áo đến cho cô.

Khi họ quay trở lại để mang quần áo cho cô, các lính canh nhìn thấy dòng chữ “đề cao tâm tính” khâu trên túi. Họ từ chối nhận quần áo và nói rằng bố con anh không được phép mang bất kỳ thứ gì cho cô Đinh trong một tháng.

Chồng và con trai rối bời

Con trai của cô Đinh đã rất hoảng sợ bởi việc này, và giờ đây khi không có mẹ ở bên cạnh, cháu sợ hãi khôn nguôi. Chồng cô Đinh bị tiểu đường cấp tính và hầu như không thể tự lo được cho bản thân mình, do đó mình cô Đinh chăm lo việc nhà. Hiện giờ, anh bị liệt, không còn sức lực và không ăn uống được, nhưng vẫn phải chăm sóc con trai của mình. Tình trạng của anh gần đây đã trở nên tồi tệ, và móng chân của anh đã bị rụng vào ngày 23 tháng 01 năm 2015. Anh không có thêm thông tin gì về vợ mình.

Cô Đinh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2010, và sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần của cô đã được cải thiện đáng kể. Cô đã rất vui mừng kể cho bất kỳ ai cô gặp về trải nghiệm cá nhân của mình với Pháp Luân Công và về cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/27/303707.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/9/149663.html

Đăng ngày 05-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share