Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-03-2015] Cảnh sát đã bắt giữ bà Lý Chiến Dân và bà Uông Khúc Ân ở huyện Cự Lộc tỉnh Hà Bắc, khi họ đang phát tài liệu về Pháp Luân Công vào ngày 10 tháng 02 năm 2015.

Sau đó công an đã thẩm vấn họ ở tầng hầm Phòng Công an huyện Cự Lộc. Đội trưởng Đội An ninh Nội địa, Lư Đông Ly, và hai công an khác đã đẩy họ ngã xuống sàn, và dùng vũ lực cưỡng ép lấy mẫu máu của họ. Tại sao công an lại làm vậy? Vấn đề này khiến người ta tự hỏi là liệu nó có liên đới tới tội ác mổ cướp nội tạng tàn bạo các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc hay chăng?

Đêm đó huyết áp của bà Lý tăng cao và nhịp tim của bà đập nhanh hơn. Bà được đưa đến Bệnh viện huyện Cự Lộc để cấp cứu và điều trị đến tận 3 giờ sáng hôm sau. Bởi công an muốn giam cầm hai học viên, nên họ đã liên hệ nhiều trại tạm giam khác nhau; tuy nhiên không ai muốn đưa các học viên Pháp Luân Công đi. Kết cục là họ phải trả tự do cho hai học viên.

Bí thư thôn Lục Trại, ông Lưu Cơ Am, đã tịch thu hai xe đạp điện của các học viên. Để lấy lại xe, họ phải trả số tiền là 100 nhân dân tệ.

Những cá nhân tham gia bức hại bà Lý Chiến Dân và bà Uông Khúc Ân:

Lư Đông Ly, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-13103299909 (Di động)

Lưu Đắc Hống, công an: +86-13785906128 (Di động)

Hưng Kiến Vỹ, công an: +86-13021457767 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/15/306274.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/25/149475.html

Đăng ngày 01-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share