Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-03-2015] Học viên Pháp Luân Công, bà Vương Tuyết Mai người thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh đã bị giam giữ phi pháp ở trong Trại tạm giam Đan Đông trong khoảng bốn tháng. Bà bị bệnh tim nặng, bị ngất đi nhiều lần và sức khỏe đang giảm sút. Tuy nhiên, Tòa án khu Nguyên Bảo vẫn xét xử bà vào ngày 18 tháng 03 năm 2015.

Luật sư của bà Vương đã nói với thẩm phán Mã Thuật Hà “Những chứng cứ đưa ra trong vụ xét xử này không thể cấu thành nên tội trạng. Tôi hy vọng rằng thẩm phán sẽ thực thi pháp luật.”

Thẩm phán Thuật Hà đáp lại: “Tu luyện Pháp Luân Công là tội theo quy định của Chính phủ, Phòng 610 và Ủy ban Chính trị và Pháp luật. Họ xử lý những vụ như thế này chứ không phải tôi.”

Sau đó thẩm phán này đã đe dọa luật sư: “Anh không thể đề cập đến việc Pháp Luân Công không phải là một tà giáo trong thủ tục tố tụng. Tôi sẽ cảnh báo anh một lần, và sau đó tôi sẽ trục xuất anh ra khỏi tòa án.”

Cảnh sát cố gắng giả tạo bằng chứng

Luật sư của bà Vương nhận thấy rằng tên của bà Vương và cô Tống được ghi vào hồ sơ vụ án. Ông đã chất vấn viện kiểm sát, người đã nói với ông rằng cô Tống không nên được ghi vào hồ sơ.

Được biết là cảnh sát khu Chấn Hưng đã nộp hồ sơ vụ án lên Viện kiểm sát vào cuối tháng Giêng, mặc dù Lý Cương vẫn điều tra cô Tống cho cái gọi là bằng chứng vào ngày 06 tháng 02 năm 2015. Cảnh sát đã cố tạo bằng chứng giả để chống lại hai mẹ con họ.

Cảnh sát: “Tất cả chúng tôi đều biết rằng Pháp Luân Công vô tội”

Bà Vương Tuyết Mai bị bắt vào ngày 19 tháng 11 năm 2014 khi bà cố gắng tham dự phiên xét xử một đồng tu tại Tòa án khu Nguyên Bảo. Cảnh sát đã tìm thấy hai tờ Tuần báo Minh Huệ trong đồ đạc cá nhân của bà và đã bắt bà. Họ lục soát nhà bà và bắt con gái của bà là cô Tống Phi. Cô Tống Phi đã được tại ngoại.

Đồn cảnh sát đã nhận được nhiều cuộc gọi từ nước ngoài, nói với họ chân tướng về Pháp Luân Công và yêu cầu thả bà Vương. Chị gái của bà Vương cũng tới đồn cảnh sát và yêu cầu thả bà.

Khương Thành Các, Sở trưởng Sở Cảnh sát và Lý Cương đã nói: “Tất cả chúng tôi đều biết Pháp Luân Công vô tội. Chúng tôi cũng sẽ tu luyện Pháp Luân Công khi cuộc bức hại này chấm dứt. Nhưng chúng tôi không thể thả bà ấy nếu không chúng tôi sẽ bị bắt. Xin đừng gọi điện cho chúng tôi thêm nữa.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/15/306266.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/25/149470.html

Đăng ngày 01-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share