Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-02-2015] Học viên Pháp Luân Công bà Khổng Ngọc Thuý, 67 tuổi, vừa bị kết án bốn năm rưỡi tù giam sau một phiên toà diễn ra ở một trại giam.

Các con của bà Khổng đã chất vấn thẩm phán: “Mẹ tôi không làm gì sai cả. Tại sao ông lại tuyên án bà nặng như vậy?”

“Tôi không có quyền quyết định gì ở đây cả,” thẩm phán trả lời. “Nó đã được hơn mười người từ các đơn vị khác nhau bàn bạc.”

Gia đình bà Khổng đã đi đến Phòng 610. Nhân viên ở đó nói: “Chúng tôi không quản lý các vụ việc của Pháp Luân Công. Chúng tôi không có trách nhiệm với việc đó.”

Không một cá nhân hay tổ chức nào nhận trách nhiệm cho bản án của bà Khổng, thay vào đó họ đưa ra những câu trả lời vòng vo.

Bà Khổng, người huyện Kế, Thiên Tân, bị bắt vào ngày 04 tháng 11 năm 2014, vì đã nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở một khu chợ nông sản. Bà bị đưa đến Trại giam huyện Kế. Bà Khổng đã tuyệt thực để phản đối việc bị bắt giữ.

Việc tuyệt thực khiến bà bị tăng huyết áp nghiêm trọng, nhưng Tòa án huyện Kế đã từ chối thả bà theo diện điều trị y tế. Họ xét xử bà vào ngày 04 tháng 01 năm 2015 tại một trại giam vì bà quá yếu để có thể xuất hiện tại tòa án.

Bài viết trước đó: Bà Khổng Ngọc Thúy bị xét xử phi pháp tại trại giam


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/6/-304105.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/10/148298.html

Đăng ngày 30-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share