Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-02-2015] Trong khi bị giam ở Nhà tù nữ Liêu Ninh vì niềm tin vào Pháp Luân Công, bà Lưu Duyên Tuấn, một giáo viên ở thành phố Đông Cảng, đã bị tra tấn tàn bạo và bị chuyển đến bệnh viện nhà tù hồi tháng 11 năm 2004. Theo một số báo cáo gần đây, có lần bà Lưu được sử dụng như một “mẫu thí nghiệm” cho các tù nhân “thực tập y tế”, khi bà đang trong cơn nguy kịch.

Theo các nhân chứng, “thực tập y tế” thực chất là một hình thức tra tấn các học viên, những người cự tuyệt từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Nhà tù thường ra lệnh cho những tù nhân không có chuyên môn y khoa để “chăm sóc y tế” cho các học viên tuyệt thực hoặc bị chấn thương bởi tra tấn.

Sau khi các tù nhân thực hành việc đâm kim tiêm vào tĩnh mạch hoặc nhét ống vào người học viên (dùng để bức thực), họ thường trở thành những người tự nguyện tra tấn các học viên.

Tù nhân được lệnh chích ống IV vào người bà Lưu Duyên Tuấn

Trong lúc điều trị tại bệnh viện của Nhà tù nữ Liêu Ninh vào tháng 11 năm 2004, có hai tù nhân đã bức thực bà Lưu ba lần một ngày. Giám đốc bệnh viện Vương Ny Na cũng ra lệnh cho một tù nhân chích ống IV vào người bà.

Trong những tù nhân có mặt tại bệnh viện lúc đó, chỉ có một ít người là có kiến thức về y tế. Tuy nhiên, giám đốc Vương đã chọn những người không có kiến thức y khoa. Trước đó có thông tin rằng, giám đốc Vương cũng đào tạo tù nhân theo đúng cách như vậy, thực hành trực tiếp trên cơ thể các học viên Pháp Luân Công.

Tại thời điểm đó, sức khỏe của bà Lưu rất yếu, hai tay và chân của bà đều bị sưng tấy do một thời gian dài bị trói trên giường theo tư thế kéo căng. Không dễ dàng gì mà tìm được tĩnh mạch trên tay của bà Lưu, ngay cả những người có kinh nghiệm về y khoa. “Người thực hành” phải dành cả buổi chiều và đâm kim vào da bà Lưu nhiều lần mới làm được. Điều này khiến cho bàn tay của bà Lưu bị rách và chảy máu.

Một trong những tù nhân trong nhóm giám sát bà Lưu đã cố ngăn việc này lại. Tuy nhiên, “người thực hành” đã đáp lại: “Tôi được giám đốc Vương chỉ định thực hành với bà Lưu. Tôi nên làm gì bây giờ?” Cuối cùng họ cũng tìm được người có kinh nghiệm chích ống tiêm sau khi lính canh bỏ đi.

Tra tấn tàn bạo trong lúc bị giam cầm

Bà Lưu bí kết án sáu năm tù vào năm 2001, chỉ vì bà là người tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã bị tra tấn đến mức nguy kịch, và được bảo lãnh đi chữa bệnh vào tháng 12 năm 2002. Tuy nhiên, vào tháng 05 năm 2004, họ lại bắt bà Lưu và đưa bà đến Nhà tù nữ Liêu Ninh, tại đây bà đã trải qua nhiều tra tấn cho đến khi được trả tự do vào tháng 12 năm 2006.

Lính canh ở nhà tù đã đánh đập và giam bà trong phòng biệt giam vì bà cự tuyệt từ bỏ đức tin của mình. Bà bị trói trên giường trong thời gian dài và bị bức thực tàn bạo, điều này khiến dạ dày của bà bị tổn thương nghiêm trọng. Trong lúc được điều trị tại bệnh viện vào tháng 11 năm 2004, sức khỏe của bà rất yếu và bà rơi vào tình trạng nguy kịch.

Bà Lưu và gia đình bị liệt vào “đích ngắm” của chính quyền địa phương, kể từ khi chính quyền cộng sản tiến hành cuộc bức hại vào năm 1999.

Danh sách những cá nhân tham gia bức hại bà Lưu:

Nhà tù nữ Liêu Ninh: +86-24-89296755 (số chính)

Cổ Phúc Quân, Giám đốc Nhà tù nữ Liêu Ninh: +86-24-89296666 (Văn phòng)

Dương Lỵ, cựu Giám đốc Nhà tù nữ Liêu Ninh: +86-13390118299 (Di động)

Phòng Thục Hà, Chính ủy Nhà tù nữ Liêu Ninh: +86-24-89296677 (Văn phòng), +86-13390116633 (Di động)

Từ Mẫn, Phó Giám đốc Nhà tù nữ Liêu Ninh: +86-24-89296633 (Văn phòng), +86-15698806633 (Di động)

Dương Tú Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhà tù nữ Liêu Ninh: +86-15698806671(Di động)

Sử Anh, Đội trưởng Đội quản lý Nhà tù tại Nhà tù nữ Liêu Ninh: +86-13390117599 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/9/304167.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/19/148616.html

Đăng ngày 10-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share