Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-02-2015] Theo một nhân chứng, trong các ngày 06 và 07 tháng 12 năm 2014, hai học viên Pháp Luân Công là cô Lâm Tú Mai và cô Lý Hải Nham đã phải chịu hình thức tra tấn làm đóng băng tại khu số 11, Nhà tù Nữ Cáp Nhĩ Tân.

Với điều kiện nhiệt độ bên ngoài trời là -20 độ C, những phụ nữ này đã bị ép buộc phải đứng cả ngày trong một hành lang lạnh lẽo không được sưởi ấm với tình trạng quần áo mỏng manh. Trong khi đó, các lính canh thì đổ nước lạnh theo định kỳ lên người họ khi quần áo họ chưa kịp khô.

2011-4-4-kuxing-04--ss.jpg

Ảnh minh họa phương thức tra tấn: Làm đóng băng

Làm đóng băng là một phương thức tra tấn phổ biến mà chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sử dụng đối với các học viên Pháp Luân Công như là một phần trong chiến dịch đàn áp chống lại pháp môn tu luyện tinh thần này, như đã đưa tin trong các báo báo cáo trước đó.

Sức khỏe của cô Lâm Tú Mai đã bị xấu đi nhanh chóng vào đầu năm 2014. Cô đã thường xuyên bị mất ý thức, thậm chí trong cả lúc gia đình cô đến thăm. Các nhà chức trách của nhà tù đã phớt lờ tình trạng sức khỏe của cô và vẫn luôn ép cô Lâm phải đứng thêm nhiều giờ nữa. Có lần cô đã bị cấm ngủ trong bảy ngày trước khi cô ngất đi và ngã xuống, khiến bảy cái răng của cô bị gãy.

Theo các nhân chứng, các lính canh đã sử dụng phương thức tra tấn đóng băng đối với hai phụ nữ này để trừng phạt họ vì từ chối tống tiền. Các tù nhân thường được các thành viên trong gia đình họ gửi tiền để mua các nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, các lính canh đã sử dụng các chiến thuật khác nhau để lấy những đồng tiền này cho bản thân họ; khi các học viên từ chối hợp tác, các lính canh này có thể sử dụng bất cứ điều gì như một cái cớ để trừng phạt họ.

Ngoài việc bị ngược đãi, các học viên đã bị ép buộc lao động cưỡng bức. Bắt đầu từ tháng 05 năm 2014, sau khi nhà tù trì hoãn việc thăm nom của gia đình [các tù nhân] với lý do cải tạo xây sửa nhà tù, giờ làm việc của các tù nhân đã bị tăng lên. Họ bị ép phải làm việc từ 5 giờ 30 phút sáng cho đến tận nửa đêm. Vào cuối năm 2014, các tù nhân đã phải làm việc cho đến tận 2 giờ sáng. Họ bị ép làm các sản phẩm như quần áo, thực phẩm đóng gói, và các túi giấy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/20/305246.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/1/149157.html

Đăng ngày 04-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share