Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-02-2015] Học viên Pháp Luân Công, anh Trịnh Kim Hiện ở thành phố Quảng Châu đã bị bắt vào ngày 03 tháng 02 năm 2015. Anh bị giam giữ bất hợp pháp tại Trại tạm giam quận Hải Châu.

Lá thư ngỏ gửi tới người dân toàn thế giới từ bà Nguyễn Mai, mẹ của anh Trịnh

Tên tôi là Nguyễn Mai. Tôi kêu gọi sự giúp đỡ từ người dân trên toàn thế giới để giải cứu con trai tôi là Trịnh Kim Hiện, một học viên Pháp Luân Công, người đang bị cảnh sát bắt giam vì muốn sống theo các nguyên lý của Pháp Luân Công là Chân – Thiện – Nhẫn.

Sở cảnh sát thành phố Quảng Châu đã gọi cho chồng tôi là Trịnh Hoa Lập vào ngày 05 tháng 02 năm 2015. Họ nói với chồng tôi rằng con trai chúng tôi đã bị bắt, và đang bị giam giữ tại trại tạm giam quận Hải Châu thuộc thành phố Quảng Châu.

Chồng tôi đã đi xe buýt đường dài tới Quảng Châu vào tối hôm đó. Gia đình không được phép vào thăm, nhưng luật sư sẽ được phép gặp con trai tôi sau khi sở cảnh sát phát lệnh bắt giữ.

Trời rất lạnh, vì vậy chồng tôi muốn gửi cho con chúng tôi một ít quần áo ấm. Nhưng yêu cầu này đã bị từ chối, vì trại bán quần áo với giá đắt đỏ cho các tù nhân.

Quan chức phải tuân thủ pháp luật

Tôi được cho biết rằng con trai tôi đã bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Theo những gì mà tôi hiểu, tu luyện Pháp Luân Công là vấn đề về niềm tin và không vi phạm pháp luật. Tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận là quyền hợp pháp của mọi công dân Trung Quốc, vốn được bảo vệ bởi Hiến pháp Trung Quốc.

Những lời tuyên truyền giả dối chống lại Pháp Luân Công được phát sóng trên truyền hình và công bố trên báo chí không phải là luật pháp của quốc gia. Những người đang cầm quyền không thể đại diện cho pháp luật. Và các viên chức chấp pháp không nên thực hiện những lệnh bất hợp pháp từ cấp trên, hay những lệnh dựa trên một số văn bản nội bộ chính phủ. Yêu cầu đối với họ là tuân thủ pháp luật.

Con trai tôi không vi phạm pháp luật. Bắt và giam giữ con trai tôi vì cháu tu luyện Pháp Luân Công được coi là hành động bức hại. Những nhân viên tham gia vào cuộc bức hại này đang vi phạm quyền tự do tín ngưỡng và phạm tội bắt giam trái phép. Con trai tôi không phạm bất cứ tội gì.

Con trai Trịnh Kim Hiện của tôi 30 tuổi. Cháu tốt nghiệp trường đại học công nghệ Nam Trung Quốc. Cháu làm việc cho tập đoàn Oracle ở thành phố Quảng Châu, và trước đó là ở Bắc Kinh và Thâm Quyến.

Là một người mẹ, tôi rất lo lắng và mong nhớ con trai tôi. Đã sắp tới Tết nguyên đán, nhưng gia đình chúng tôi không thể đoàn tụ trừ phi con trai tôi được thả khỏi trại giam.

Tôi kêu gọi sự giúp đỡ từ những người tốt bụng trên toàn thế giới. Xin hãy liên hệ với cơ quan chính phủ có liên quan và yêu cầu họ tuân thủ pháp luật và thả con trai tôi. Chúng tôi hy vọng rằng gia đình tôi sẽ đoàn tụ trong dịp Tết Nguyên đán này!

Những người tham gia bức hại Trịnh Kim Hiện gồm:

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Đông: +86-020-87118000; đường Hoa Cường, Châu Giang Tân

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Châu: +86-020-38280000, số 66 phía Tây đường Hoàng Phổ, zipcode 510623

Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu ở thành phố Quảng Châu: +86-020-34370271, 323 đường Đồng Phúc Trung, zipcode 510220

Đồn Công an thành phố Quảng Châu: +86-020-83116688, số 200 đường Khởi Nghĩa

Cục cảnh sát thành phố Quảng Châu: +86-020-83117744, 368 đường Đồng Phúc Trung.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/16/304699.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/26/149111.html

Đăng ngày 07-04-2015; Bản dịch sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share