Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-02-2015] Học viên Pháp Luân Công, ông Chu Đỗ Luân trở nên tiều tụy và đang trong tình trạng suy sụp cả thể chất lẫn tinh thần tại Nhà tù Vĩnh Xuyên ở Trùng Khánh.

Ông bị buộc phải ngồi trên ghế đẩu nhỏ và lao động cưỡng bức trong nhiều giờ, nhà tù buộc ông phải thức tới tận 2-3 giờ sáng và tỉnh dậy lúc 5 giờ sáng để tận dụng tối đa sức lao động của ông.

Nhà tù không cho ông ăn uống đầy đủ, do đó ông phải chịu đói cùng cực trong thời gian dài. Trong khi ông bị bỏ đói, nhà tù cố gắng tẩy não ông và buộc ông viết ba tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Ông Chu trước đây làm trong lĩnh vực tài chính và từng là phó chủ tịch công đoàn lao động tại chỗ làm việc. Ông đã bị kết án bất hợp pháp ba năm rưỡi tù giam vào tháng 6 năm 2014 vì truyền bá thông tin về Pháp Luân Công.

Sau khi bản án được công bố, gia đình ông Chu đã chất vấn thẩm phán vì đã kết tội bất công cho một người tốt. Mẹ của ông Chu đã ngoài 80 tuổi. Bà bị huyết áp cao, và tin con trai bà bị bắt giam lần thứ hai là một cú sốc mạnh. Bà ngã bệnh và qua đời vào ngày 20 tháng 12 năm 2014. Tuy nhiên, ông Chu vẫn chưa được biết tin buồn này.

Ông Chu bị các nhân viên từ đồn cảnh sát Kinh Khẩu ở quận Sa Bình Bá bắt giữ vào ngày 06 tháng 09 năm 2013 khi ông đang chuẩn bị dán biểu ngữ mang thông tin về Pháp Luân Công trên một cột điện. Cảnh sát đã bám theo ông.

Phiên tòa đầu tiên xét xử ông diễn ra ở Tòa án quận Sa Bình Bá vào ngày 15 tháng 01 năm 2014. Luật sư của ông đã biện hộ cho ông vô tội và lập luận rằng, theo quy định của pháp luật, tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp ở Trung Quốc. Luật sư đã yêu cầu thân chủ của mình được thả vô điều kiện.

Ông Chu bị xét xử lần thứ hai tại Tòa án quận Sa Bình Bá vào ngày 17 tháng 06 năm 2014. Trong phiên tòa, thẩm phán đã phớt lờ những lời của ông và tuyên bố ông phạm tội tuyên truyền Pháp Luân Công. Tòa án đã kết án ông ba năm rưỡi tù giam.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, ông Chu bị chẩn đoán viêm khớp giai đoạn phát triển và nhiều căn bệnh khác. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công khi 47 tuổi và sức khỏe của ông đã hồi phục. Pháp Luân Công cũng đã giúp ông bỏ được thuốc lá, một thói quen đã theo ông suốt 20 năm nay. Ông sống theo các nguyên tắc Chân – Thiện – Nhẫn và trở thành một người vị tha hơn.

Kể từ khi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp chống lại Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999, ông Chu đã nhiều lần thỉnh nguyện lên nhà chức trách về quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã bị bắt ba lần và bị mất việc làm. Năm 2002, ông bị kết án 13 năm tù giam và được thả vào năm 2011.

Các bên tham gia bức hại ông Chu:

Hồ Ma Bình, Giám đốc nhà tù Vĩnh Xuyên: +86-23-49890547 (Văn phòng)

Trần Hoành, Công tố viên trưởng của Viện kiểm sát quận Sa Bình Bá: +86-23-65315961 (Văn phòng)

Nhâm Diệu Đông, Công tố viên phó của Viện kiểm sát quận Sa Bình Bá: +86-23-65415955 (Văn phòng)

Ngu Bân, Chính trị viên của Phòng 610 quận Sa Bình Bá: +86-23-63755224 (Văn phòng)

Lưu Vĩ, Trưởng Phòng 610 quận Sa Bình Bá: +86-23-63755335 (Văn phòng)

Trần Giang Du, Giám đốc sở cảnh sát quận Sa Bình Bá: +86-23-63755190 (Văn phòng)


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/9/304235.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/24/149083.html

Đăng ngày 07-04-2015; Bản dịch sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share