Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-11-2014] Sau khi bị giam giữ và tra tấn bất hợp pháp trong vòng 10 tháng, cô Trương Yến người thành phốMai Hà Khẩu , tỉnh Cát Lâm, đã bị chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm vào giữa tháng 10. Khi gia đình cô cố gắng vào thăm cô, các quan chức nhà tù đã bịa đặt rằng cô Trương tuyên bố không nhận người nhà.

Cô Trương, 43 tuổi, làm việc cho một công ty dược phẩm ở Mai Hà Khẩu. Vào tháng 05, cô bị kết án bốn năm tù vì phân phát tờ rơi nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản lên Pháp Luân Công.

Vào tháng 10, Tòa án Trung cấp thành phố Thông Hóa không liên lạc với luật sư hay gia đình cô, đã giữ nguyên bản án ban đầu của cô. Không lâu sau đó, cô bị chuyển đến nhà tù.

Gia đình của cô đã nhiều lần cố gắng vào thăm cô nhưng đều bị từ chối. Một lính canh xác nhận rằng cô Trương đã từ chối tuân theo các nghi thức nhà tù hay cung cấp danh sách người nhà của cô.

Trong nỗ lực chuyến thăm đầu tiên vào ngày 20 tháng 10, gia đình của cô Trương biết tin rằng cô được chẩn đoán có một khối u trong dạ dày khi xét nghiệm đầu vào. Tuy nhiên, nhà tù từ chối yêu cầu thăm nom và nói rằng cô Trương sẽ được gọi điện thoại về nhà.

Gia đình cô Trương đã đợi ở nhà cả tuần nhưng không bao giờ nhận được điện thoại từ cô. Cả gia đình cô, bao gồm anh em và cha mẹ chồng cô, đã trở lại thăm cô một lần nữa vào ngày 27 tháng 10.

Một lính canh nói với họ rằng: “Hãy về nhà đi. Cô ấy không muốn gặp các người. Cô ấy nói rằng người nhà duy nhất của cô ấy là chồng, con trai và chị gái cô ấy.”

Mặc dù rất giận dữ bởi tuyên bố đó, những người thân của cô Trương vẫn để lại cho cô một chút tiền, và lần này thì nhà tù nhận số tiền đó.

Chồng và chị gái của cô Trương đi đến nhà tù một lần nữa vào ngày 10 tháng 11. Ban quản lý nhà tù bảo đảm rằng người chồng không phải là một học viên Pháp Luân Công trước khi họ chấp thuận chuyến thăm. Chồng và ch ị gái cô chỉ được cho 30 phút, bao gồm cả thời gian một lính canh nhà tù làm lãng phí khi cố gắng ngăn cản cô Trương và làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ.

Khi gia đình của cô hỏi tại sao cô lại phủ nhận có anh chị em nhà chồng, cô trả lời: “Em chưa bao giờ nói điều gì như vậy cả.”

Khi được hỏi tại sao cô không cung cấp danh sách người nhà của mình, cô nói rằng cô đã cung cấp.

“Em đưa tên của em trai và chị dâu . Không phải là lính canh đã đưa họ vào danh sách người đến thăm sao?” cô hỏi.

Gia đình cô rất tức giận và buồn rầu bởi sự lừa dối của ban quan lý nhằm cố gắng cắt đứt quan hệ của cô Trương với gia đình cô. Cô Trương muốn nộp đơn kháng cáo. Tại thời điểm này, cô đã quá yếu và hầu như không thể bước khi trở về phòng giam.

Các sỹ quan từ Đồn Cảnh sát thị trấn Tân Hà bắt cô vào ngày 27 tháng 12 năm 2013 khi cô đang phân phát tờ rơi về Pháp Luân Công. Cô bị chuyển đến trung tâm giam giữ Mai Hà vào ngày hôm sau.

d0f32716c4d69883b267dd3d1c3ec20f.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: bức thực

Cô Trương bị đánh đập và bức thực ở trung tâm giam giữ sau khi cô tuyệt thực. Cô trở nên hốc hác, và đôi má của cô bị thâm tím bởi các thủ đoạn bức thực mà những nhân viên ở đây thực hiện.

Nhân viên trung tâm giam giữ từ chối cho phép cô Trương gặp luật sư của cô; Tòa án Mai Hà cũng từ chối nhận các tài liệu từ luật sư của cô.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/19/300488.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/25/147036.html

Đăng ngày 12-02-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share