Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-01-2015]

Sốc bằng dùi cui điện và châm thuốc lá đang cháy dở vào người chỉ là hai trong số nhiều hình thức tra tấn mà anh Trâu Cát Lệnh phải chịu đựng ở nhà tù số 1 Thẩm Dương, nơi mà anh phải chịu án tù 10 năm kể từ tháng 10 năm 2010 vì sản xuất và phân phát tờ rơi phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của chế độ cộng sản đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Gia đình anh Trâu nghi ngờ rằng yêu cầu viếng thăm của họ đã bị từ chối vì chính quyền cố gắng che đậy việc tra tấn và lạm dụng khác. Họ được biết từ người thân của một học viên Pháp Luân Công khác trong tù rằng anh đã bị thương ở đầu khi ở trong tù, với một vết sẹo dài 5 cm. Trông anh hốc hác và tóc đã bạc đi. Tình trạng sức khỏe của anh rất bất ổn.

Trước đây anh Trâu từng bị bắt vì tín ngưỡng của mình vào năm 2003. Anh đã trốn thoát sau khi bị tra tấn trong trại giam và buộc phải rời khỏi nhà cho đến khi anh bị bắt lại vào năm 2009. Vợ anh bị giam trong một trại lao động cưỡng bức trong hai năm, và con gái anh buộc phải nghỉ học.

Bị bắt lại sau sáu năm ly bạt gia đình

Sau khi trốn thoát vào năm 2003, anh Trâu đã chuyển tới Đông Cảng, tỉnh Liêu Ninh. Vào ngày 21 tháng 12 năm 2009, hơn một chục cảnh sát đã đột nhập vào nơi anh ở và bắt giữ anh.

Sáng hôm sau, các nhân viên cảnh sát đã lục soát nhà của anh Trâu và lấy đi 68.000 Nhân dân Tệ tiền mặt, giữ xe máy, máy tính, điện thoại di động, máy in và nhiều đồ đạc khác trong nhà anh. Ngoài ra, cảnh sát cũng tịch thu một lượng lớn đĩa CD, sách Pháp Luân Công, và bản sao Cửu Bình. Tổng cộng, tài sản bị thu giữ có giá trị lên đến gần 140.000 Nhân dân Tệ (tương đương 22.500 đô la Mỹ).

Cảnh sát đã thẩm vấn anh Trâu tại Sở cảnh sát quận Đại Đông. Trong quá trình thẩm vấn, các nhân viên đã treo anh lên, đốt mũi của anh và cấm anh ngủ.

Sáng cùng ngày hôm đó, 17 học viên Pháp Luân Công khác cùng với 6 thành viên gia đình họ đã bị bắt ở các thành phố Đông Cảng và Đan Đông. Trong số đó có 1 cháu bé dưới 10 tuổi.

Bị tuyên án 10 năm tù

Vụ án của anh Trâu và các học viên khác được đệ trình lên Viện kiểm sát Đông Cảng vào tháng 03 năm 2010 và được chuyển tới Tòa án Đông Cảng. Luật sư của anh Trâu từ Bắc Kinh ban đầu đã bị từ chối không cho gặp thân chủ của mình ở trại tạm giam Đông Cảng. Cuối cùng khi họ gặp nhau, các luật sư của anh đã ghi nhận thấy các vết sẹo ở thắt lưng của anh Trâu. Chỉ bốn trong số các thành viên gia đình của anh Trâu được phép tham dự phiên tòa vào ngày 22 tháng 07 năm 2010. Các học viên Pháp Luân Công khác cũng bị chặn ở bên ngoài, trong khi phòng xét xử đầy chật các nhân viên Phòng 610, cảnh sát, và các nhân viên Viện kiểm sát và tòa án.

Anh Trâu khai rằng anh đã bị tra tấn trong trại giam. Các luật sư của anh, ông Lý Trường Minh và ông Trương Vương Truyện Lệ đã bác bỏ các cáo buộc chống lại anh Trâu và tuyên bố sẽ kiện các nhân viên cảnh sát đã tra tấn anh Trâu.

Các thẩm phán và các công tố viên không màng tới các lời biện hộ của luật sư, và anh Trâu đã bị tuyên án 10 năm tù và bị chuyển tới nhà tù số 1 Thẩm Dương vào tháng 10 năm 2010.

Bị tra tấn trong tù

Khi anh Trâu từ chối yêu cầu của chính quyền là từ bỏ niềm tin của mình vào Pháp Luân Công, anh đã bị biệt giam. Ban đầu đây là nơi dành riêng cho các tù nhân bạo lực, nhưng sau đó những phòng biệt giam này đã trở thành nơi để tra tấn và “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công.

Nhà tù cũng có những khu vực đặc biệt được chính thức gọi là “khu quản lý nghiêm ngặt”. 33 học viên Pháp Luân Công, trong đó có anh Trâu, đã bị giam trong khu này kể từ ngày 16 tháng 03 năm 2012. Họ đã phải chịu đựng nhiều loại hình tra tấn, bao gồm:

  1. Treo bằng còng tay
  2. Ngồi trên ghế cọp trong một tháng
  3. Mắt bị buộc phải mở với mẩu tăm chống giữa hai mí để không thể ngủ
  4. Bôi bột ớt vào mắt hoặc dương vật
  5. Chèn gạc bông vào tai hoặc mũi.
  6. Sốc điện bằng nhiều dùi cui điện (đặc biệt vào những vùng nhạy cảm trên cơ thể)
  7. Đồng thời đánh đập, làm đóng băng, gây bỏng và sốc bằng dùi cui điện.
  8. Đốt vùng ngực bằng thuốc lá cháy dở.
  9. Làm đóng băng tinh hoàn.
  10. Buộc phải mặc quần áo dày trong cả mùa hè nóng.
  11. Ngồi trên “ghế nhỏ” trong thời gian dài
  12. Buộc phải nghe những tuyên truyền của Đảng cộng sản
  13. Thiếu thốn thực phẩm

Chia cách gia đình

Anh Trâu, vợ anh và con gái anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Gia đình anh nhớ lại rằng tính khí nóng nảy của anh đã được cải thiện và anh đã từ bỏ được nhiều thói quen xấu. Vợ anh và con gái anh đã khỏe mạnh hơn và cũng cởi mở hơn. Tuy nhiên, gia đình hạnh phúc này đã phải chịu đựng đau khổ khi chế độ cộng sản bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, và sau đó đã bị chia cách bởi cuộc bức hại tàn bạo này.

Anh Trâu đã bị bắt vào ngày 14 tháng 5 năm 2003 vì in tờ rơi để nâng cao nhận thức cho công chúng về cuộc bức hại. Cảnh sát đã sốc điện vào còng tay của anh bằng dùi cui điện có hiệu điện thế cao khi anh từ chối tiết lộ nơi ở của các học viên khác. Khi việc sốc điện gián tiếp qua còng tay không thể khiến anh tiết lộ thông tin, họ đã chuyển sang sốc điện trực tiếp vào các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể anh Trâu, kể cả mặt và miệng anh.

7b890947dee02041d07725349b12a7b9.jpg

Minh họa tra tấn: Còng tay và sốc điện bằng dùi cui điện

Những nhân viên đánh anh Trâu đã dùng thắt lưng đánh anh, đá anh và sốc điện bằng dùi cui điện vào chân và thắt lưng của anh. Trên bờ vực cái chết, anh đã được đưa tới bệnh viện vào nửa đêm. Anh tỉnh dậy vào khoảng 4 giờ sáng và đã cố gắng trốn thoát trong khi các nhân viên đang ngủ.

Vợ của anh Trâu bị bắt 4 tháng sau đó trong khi đang phân phát tờ rơi về cuộc bức hại. Sau khi bị tra tấn trong trại giam, cô đã tuyệt thực để phản đối và bị đưa tới Trại lao động cưỡng bức Đại Liên trong hai năm.

Thông tin về những thủ phạm:

Vương Bân – Lính canh: số di động +86-15698805188, số văn phòng +86-24-89296100

Tống Trường Đức – Lính canh: số di động +86-15698802700

Cúc Thắng Xuân – Lính canh: số văn phòng +86-24-89291960

Phương Chí Quốc – Lính canh: số văn phòng +86-24-89292390

Nghiêm Bảo Phương – Lính canh: số văn phòng +86-24-89292021

Lưu Thế Cương – Đội phó đội giáo dục: số di động +86-15698801388, số văn phòng +86-24-89296248

Diêm Thiên Tường – Lính canh: số di động +86-15698803155

Đinh Trạch – Đội trưởng đội giáo dục

Lý Duy Quốc – Giám sát nhà tù

Kim Húc – Lính canh


Bản tiêng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/2/邹吉令被沈阳第一监狱迫害-头部重伤-302643.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/10/147918.html

Đăng ngày 15-02-2015; Bài viết có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share