Bài viết của phóng viên báo Minh Huê ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-12-2014] Khi chị cả của bà Hàn Trọng Thúy đến thăm bà ở Nhà tù nữ tỉnh Cam Túc vào ngày 19 tháng 12 năm 2004, chị gái bà nhận thấy bà trông rất khác so với một tháng trước đó.

Khuôn mặt và đôi mắt của bà Hàn sưng vù, bà trông căng thẳng và lo lắng, và bà yêu cầu gia đình không đến thăm bà nữa. Chị cả của bà đã cố gắng an ủi bà rằng Chu Vĩnh Khang đã không còn quyền lực trong tay, và rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công sẽ không thể kéo dài lâu được nữa.

Nhưng ngay khi cái tên Chu Vĩnh Khang được nhắc tới, điện thoại mà hai người đang sử dụng để nói chuyện đã bị ngắt kết nối.

Cựu trùm an ninh Chu Vĩnh Khang đã từng là thành viên quyền lực nhất trong Ủy ban thường trực Bộ Chính trị. Ông ta là một trong những thủ phạm chính đã phát động và tích cực bức hại các học viên Pháp Luân Công như bà Hàn.

Nhiều người tin rằng việc Chu ngã ngựa là do ông ta đã tham gia đàn áp Pháp Luân Công.

Một nữ lính canh cao lớn chạy đến chỗ bà Hàn sau khi điện thoại bị ngắt kết nối. Bà Hàn có vẻ sợ hãi, bà nhanh chóng đứng dậy và lùi lại. Nữ lính canh này đã mắng bà Hàn và đưa bà ra khỏi phòng thăm viếng.

Chị gái của bà bị bỏ lại đó, sững sờ trước những gì vừa xảy ra. Khi bà hỏi quầy tiếp đón về em gái của mình, bà được cho biết rằng đội trưởng không cho phép thăm hỏi nữa, thế thôi.

Không hài lòng, chị gái bà Hàn đã tới Cục Trại giam tỉnh Cam Túc để thuật lại những gì vừa xảy ra trong cuộc viếng thăm của bà, và nói với một nhân viên ở đó rằng bà nghi ngờ các lính canh đã tăng cường tra tấn bà Hàn kể từ sau khi bà đến thăm em gái. Một thanh niên trẻ đã kiểm tra thông tin của bà Hàn trên máy tính, rồi rời đi.

Khi trở lại, anh ta hỏi chị gái bà Hàn rằng có phải họ đã nói về một điều gì đó không nên nói trong chuyến thăm của bà hay không.

Bà trả lời: “Tôi chỉ nói với cô ấy rằng Chu Vĩnh Khang đã bị bắt, và bây giờ tất cả mọi người là bình đẳng trước pháp luật.”

“Bà không nên nói những điều không được phép trong cuộc viếng thăm” – người thanh niên trả lời.

Bà Hàn, 54 tuổi, là một công chức ở Lan Châu trước khi bà bị cầm tù bất hợp pháp. Bà đã nói với chị gái mình trong một cuộc viếng thăm trước đó rằng ở trong tù bà thường bị hành hạ về thể xác vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Cấm ngủ là hình thức tra tấn thường được sử dụng với bà Hàn. Bà đã từng phải thức liên tục trong gần ba tuần. Một lần khác bà đã bị buộc phải đứng yên suốt đêm trong ba tháng liền. Hai chân của bà sưng to đến mức gần bằng chiều dài của bàn chân bà.

Các lính canh trong tù cũng đe dọa các tù nhân khác rằng sẽ bắt họ lao động thêm nếu họ không làm cho bà Hàn từ bỏ đức tin của bà. Để tránh bị trừng phạt, các tù nhân cùng phòng đều ngược đãi và nhục mạ bà Hàn. Họ cũng buộc bà phải xem những đoạn video phỉ báng Pháp Luân Công.

Kiên định với đức tin của mình, bà Hàn đã từ chối ký vào cái gọi là hối quá thư và bảo chứng thư.

Trong khi bà đang ở trong tù, người con trai bị tâm thần phân liệt của bà đã phải tự lo cho bản thân mình. Cậu không thể tự chăm sóc cho bản thân cũng như không thể giao tiếp với người khác nếu thiếu bà Hàn, còn chồng bà thì đã ly dị bà sau khi bà bị giam cầm.

Người mẹ già 96 tuổi của bà Hàn đang ở trong tình trạng sức khỏe yếu kém và hàng ngày đều trông ngóng bà Hàn trở về nhà. Người của Phòng 610 liên tục sách nhiễu hai người chị của bà Hàn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/30/302329.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/6/147867.html

Đăng ngày 30-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share