Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 15-11-2014] Cô Khổng Hồng Vân đã bị bắt giữ phi pháp năm lần và bị giam giữ ở trong tù ba năm vì niềm tin của mình vào Pháp Luân Công. Cô đã phải chịu đựng sự tra tấn tàn bạo gồm cả đánh đập, sốc điện, bức thực tàn bạo, và bị cho uống hoặc tiêm các loại thuốc độc hại.

Kể từ lần bị bắt giữ gần đây nhất vào ngày 04 tháng 01 năm 2014, cô Khổng đã chứng kiếnviệc xét xử cô bị hoãn lại tới ba lần vì thiếu chứng cứ. Những “phiên xét xử” này được tổ chức trong phòng tập thể dục của nhà tù thay vì phòng xử án.

Luật sư của cô Khổng đã yêu cầu tòa án hủy vụ việc này và ngay lập tức trả tự do cho cô. Ông tuyên bố rằng không có cơ sở pháp lý cho các cáo buộc chống lại cô Khổng, cũng như không có bất cứ bằng chứng nào đáng tin cậy cho thấy rằng cô đã làm bất kỳ điều gì gây hại đến người khác hay gây hại đến xã hội và Viện kiểm sát quận Tân Thị lại tiếp tục không thể cung cấp đầy đủ bằng chứng buộc tội cô.

Cho đến hiện tại, luật sư của cô Khổng vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào và cô Khổng vẫn đang bị giam giữ phi pháp.

Cô Khổng và các thành viên trong gia đình cô dự định gửi đơn khiếu nại đến các phòng ban có liên quan để tố cáo Viện kiểm sát và cảnh sát vì hành vi tội ác của họ.

Vì luật sư của cô Khổng cũng giống như những luật sư khác đã tiến hành thủ tục tố tụng theo các quy định của pháp luật, do vậy các cơ quan chức năng đang gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc sử dụng tòa án để đàn áp Pháp Luân Công.

Một chuyên gia y tế nổi tiếng và được yêu mến

Cô Khổng Hồng Vân, 43 tuổi, sống ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, từng là một chuyên gia y tế tại Bệnh viện quận Tân Thị, và sau đó đã tự mở phòng mạch riêng. Kể từ khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2006, cô đã cố gắng hết sức để thực hành theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống cũng như công việc hằng ngày của mình.

Tất cả các loại thuốc được sử dụng trong phòng mạch của cô đều là các sản phẩm chính hãng. Khi gặp các bệnh nhân có khó khăn về tài chính, cô đã giảm giá hoặc cấp thuốc miễn phí cho họ. Cô tận tâm chữa trị cho từng bệnh nhân và thường xuyên đến thăm hỏi họ một cách tự nguyện. Lòng tốt của cô khiến cô trở nên rất nổi tiếng ở trong vùng và phòng mạch của cô ngày nào cũng đông nghịt bệnh nhân.

Mặc dù bận rộn với công việc, nhưng cô Khổng, một người mẹ đơn thân, vẫn cố gắng dành thời gian dạy dỗ cô con gái nhỏ của mình. Cô khuyến khích cô bé học nhạc, hội họa, đồng thời dùng các nguyên lý của Pháp Luân Công để hướng dẫn cô bé.

Bị bắt giữ và cầm tù phi pháp

Cuộc sống của họ đã bị đảo lộn vào tháng 03 năm 2008 khi cô Khổng bị bắt giữ phi pháp tại phòng mạch của cô và bị kết án ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Người chủ nhà cho cô Khổng thuê nhà mở phòng mạch dưới áp lực của các sỹ quan cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát Y Miên đã phải hủy hợp đồng thuê nhà với cô. Gia đình cô phải nhanh chóng bán đi tất cả các thiết bị và các vật phẩm y tế với giá rất thấp, khiến cô bị tổn thất rất lớn về tài chính.

Bị buộc phải uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc

838c1a321d4b561450fc77bcecd9349b.jpg

Tái hiện lại cảnh tra tấn: Bị cùm tay ra sau lưng

Trong nhà tù cô Khổng đã phải chịu đựng đủ mọi loại hình tra tấn. Cô thường bị đánh đập, và bị cùm hai tay ra sau lưng trong thời gian rất lâu. Khi cô bắt đầu tuyệt thực để phản đối việc bị giam giữ trái phép, cô đã bị bức thực tàn bạo và phải uống những loại thuốc không rõ nguồn gốc, khiến cho trí nhớ của cô suy giảm trầm trọng.

Khi luật sư đến thăm cô và hỏi cô về phiên xử đầu tiên của cô, cô không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra và ông ấy đã phải nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trước khi cô có thể nhớ lại từng chút từng chút một.

Bị buộc phải nghỉ làm

Vào tháng 07 năm 2012, Bệnh viện quận Tân Thị nơi cô Khổng làm việc lúc đó đã cơ cấu lại và hơn một chục nhân viên đủ điều kiện đã được nhận việc mới. Cô Khổng là một trong những nhân viên hội đủ điều kiện. Tuy nhiên, do áp lực và sự đe dọa từ phía Phòng 610 thành phố Bảo Định, các cơ quan chức năng có liên quan đã từ chối sắp xếp công việc cho cô và nói rằng: “Nếu cô đồng ý chuyển hóa (từ bỏ Pháp Luân Công), chúng tôi sẽ chấp nhận đơn của cô và cho cô một công việc. Nếu không, cô sẽ không có cơ hội.” Khi cô Khổng cố gắng giải thích với bệnh viện, cô đã bị nhân viên Phòng 610 đuổi ra ngoài.

Để có thể nuôi sống bản thân mình và con gái, cô Khổng bắt đầu bán bánh pancake ở chợ vào mỗi sáng. Tuy nhiên, cảnh sát đã xúi giục các nhân viên quản lý đô thị tịch thu xe bán bánh và thiết bị làm bánh của cô. Cô đã vài lần yêu cầu họ trả lại thiết bị cho mình nhưng đã bị họ từ chối. Sau đó cô Khổng cố gắng kiếm sống bằng công việc dọn dẹp nhà cửa và bán giấy vệ sinh trong các khu dân cư.

Bị buộc phải ra khỏi nhà của mình

Cảnh sát thường đến nhà trọ quấy rối cô và yêu cầu chủ nhà ép cô phải ra khỏi nhà. Cô Khổng đã giải thích sự thật về cuộc đàn áp với chủ nhà, và nhận được sự đồng cảm từ họ.

Vào ngày 03 tháng 11 năm 2012, một vài cảnh sát đã đến chỗ của cô. Họ lôi cô Khổng ra khỏi nhà và thay ổ khóa. Họ cũng lấy cắp chìa khóa chiếc xe đạp điện của cô. Hôm đó trời đổ mưa và cô Khổng đã phải đứng bên ngoài đồn cảnh sát hàng giờ để cố gắng xin lại chìa khóa xe. Cô đã bị lạnh, đói và ướt sũng.

Cảnh sát đã sách nhiễu người chủ cho cô thuê nhà rất nhiều lần. Cuối cùng vì lo lắng cho người chủ nhà, cô Khổng đã chủ động dời đi.

Tra tấn bằng sốc điện

1bd76c503db15d6e70fb1836c21fb35a.jpg

Tái hiện lại cảnh tra tấn: Sốc điện

Vào ngày 15 tháng 12 năm 2013, cô Khổng đã bị bắt giữ phi pháp lần thứ tư tại một khu chợ ở huyện Y. Cô đã bị đánh đập và bị sốc điện tại Đồn cảnh sát Thang Hồ. Hoàng Kiến Lương, trưởng đồn cảnh sát, đã sốc điện vào mặt, vào miệng và dưới nách của cô. Khiến mặt của cô bị cháy đen và tím ngắt. Trong khi bị tra tấn, cô Khổng đã nói với chuyện với các thủ phạm một cách từ bi, cố gắng giúp họ hiểu được sự thật về Pháp Luân Công. Sau đó cô bị chuyển đến nhà tù huyện Y, ở đó cô đã phải chịu đựng những đợt tra tấn tàn bạo khác. Và cuối cùng cô Khổng đã tuyệt thực. Các thành viên trong gia đình cô đã yêu cầu trả tự do cho cô, và sau đó bảy ngày cô được thả về.

Bị bức hại không ngừng

Lần bắt giữ gần đây nhất là vào ngày 04 tháng 01 năm 2014. Mặc dù sau ba lần xét xử phi pháp không thành của Tòa án quận Tân Thị do thiếu bằng chứng, nhưng cô Khổng vẫn đang bị giam giữ và bị lạm dụng.

Những thành viên đã tham gia bức hại cô Khổng:

Đồn cảnh sát quận Tân Thị:

Diêu Mẫn Phong (姚敏峰), Cảnh sát trưởng: +86-13803125188

Lăng Anh Khôi (凌英魁), nguyên Cảnh sát trưởng: +86-312-3110119, +86-13932281666

Lư Ngũ Tỏa (卢五锁), Đội trưởng Đội An ninh nội địa Tân Thị: +86- 13333122522

Viện kiểm sát quận Tân Thị:

Nhiếp Vệ Tân (聂卫新), Công tố viên trưởng: +86-312-3107601

Cao Phúc Hữu (高福有), Phó Công tố viên trưởng: +86-312- 3107603

Ngụy Chí Phương (魏志芳), Phó Công tố viên trưởng: +86-312-3107602121866

Tòa án quận Tân Thị:

Trần Lực Minh (陈力明), Chánh án; Vương Khắc Kiệm (王克俭), nguyên Viện trưởng: +86-312- 3013660, +86-312-3321088, +86-13700322466, +86-312-5024188 (Nhà riêng)

Trương Kế Dũng (张继勇), Phó Chánh án: +86-13513326826(phụ trách các vụ án hình sự)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/15/300312.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/24/147020.html

Đăng ngày 09-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share