Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-12-2014] Trong tháng 11, một nữ học viên 79 tuổi ở thành phố Xương Ấp, tỉnh Sơn Đông bị kết án ba năm tù cùng bốn năm tù treo vì phân phát đĩa biểu diễn nghệ thuật Thần Vận vào hồi tháng 05.

Bà Lý Học Thục bị bắt vào ngày 15 tháng 05 và bị truy tố vào ngày 04 tháng 09. Bà lại bị đưa ra xét xử sau đó 12 ngày tại Tòa án thành phố Xương Ấp. Ngày 25 tháng 11, toà án tuyên án tù giam bà Lý, bà đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án trung thẩm Duy Phường vào ngày 05 tháng 12.

Thư kháng án của bà Lý

“Các quan chức Viện kiểm sát thành phố Xương Ấp bao gồm ông Mã Chí Quân và ông Dương Công Nghĩa truy tố tôi vì ‘theo tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật’ (Bản cáo trạng số [2014] 332). Thẩm phán trưởng, ông Minh Nghị Hoa kết tội tôi chỉ dựa trên một chứng cứ duy nhất – đĩa nghệ thuật Thần Vận miễn phí. Tôi đã bị kết án ba năm tù giam vào ngày 25 tháng 11 năm 2014.

“Nghệ thuật biểu diễn Thần Vận hàng năm đều có hàng trăm buổi biểu diễn trên thế giới. Thông qua các bài ca và vũ múa, Thần Vận quảng bá những tinh túy của văn hóa Trung Quốc tới khán giả nhiều nước và đưa vẻ đẹp lịch sử 5.000 năm Trung Quốc chúng ta tới khán giả. Một phần của văn hóa được giới thiệu tới trong đó bao gồm Pháp Luân Công, một môn tu luyện Phật gia truyền thống hiện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cấm ở Trung Quốc.

“Tôi tự hỏi sao việc tặng những đĩa Thần Vận để quảng quá văn hóa và lịch sử Trung Quốc bị coi là “phá hoại thực thi pháp luật?’ Tại sao ĐCSTQ lại phản đối việc truyền bá văn hóa Trung Quốc. Phải chăng ĐCSTQ lo sợ văn hóa đích thực của Trung Quốc sẽ thay thế văn hóa đảng vô lý vẫn dùng để tẩy não người dân Trung Quốc suốt 60 năm qua? Đây là một ví dụ nữa về chiêu bài kiểm soát trí óc người dân của ĐCSTQ.

“Nếu tôi bị kết án tù bởi vì nội dung của Pháp Luân Công trong chương trình Thần Vận và bởi vì tôi là học viên Pháp Luân Công, vậy tôi phải phản đối: tu luyện Pháp Luân Công là quyền hiến pháp của tôi. Theo điều khoản 35 và 36 của Hiến pháp Trung Quốc, các công dân có quyền tự do ngôn luận và tín ngưỡng. Điều đó có nghĩa là tôi không thể bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công. Tôi yêu cầu Chánh án Tòa án Trung thẩm Thành phố Duy Phường theo đúng pháp luật trả lại phán quyết vô tội cho tôi tại phiên tòa thượng thẩm.

“Khi Viện Kiểm sát và Tòa án Xương Ấp khép sai tội tôi và kết án tôi, chính họ đã phạm tội ‘tước quyền được tự do tín ngưỡng của công dân’ theo như điều khoản 251 của Luật Hình sự. Những người liên quan tới việc bức hại tôi cần phải chịu trách nhiệm hình sự.

“Tôi đã gần 80 tổi và hoàn toàn khỏe mạnh nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Tôi tuân theo những điều dạy trong môn tu luyện và không làm việc phạm pháp. Hơn nữa, một đĩa giới thiệu về văn hóa truyền thống Trung Quốc không thế dẫn tới việc bị tống giam. Tôi yêu cầu Tòa án trung thẩm Duy Phường xử tôi vô tội và trả lại thanh danh cho tôi.”

Các đối tượng liên quan tới vụ việc xét xử bà Lý gần đây nhất:

Viện Kiểm sát thành phố Xương Ấp: Mã Chí Quân và Dương Công Nghĩa: +86-536-7212000, +86-536-3012800

Tòa án thành phố Xương Ấp: +86-536-7228410, +86-536-7228400, +86-536-7212206. Minh Nghị Hoa, Thẩm phán trưởng, +86-18363677667

Tòa án trung thẩm thành phố Duy Phường: +86-536-8189013, +86-536-8322830, +86-536-8326405


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/7/301188.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/13/147286.html

Đăng ngày 01-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share