Bài viết của Hoàng Vũ Sinh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-11-2014] Ở Đài Loan có đến hàng trăm ngàn người từ tất cả các tầng lớp xã hội tu luyện Pháp Luân Công. Nhiều người trong số họ là giảng viên và sinh viên ở các trường đại học.

Họ lập nên các câu lạc bộ Pháp Luân Công và tích cực tổ chức các hoạt động trong khuôn viên trường. Ví dụ như: Đoàn nhạc Tian Guo đã được mời quay lại biểu diễn tại lễ kỷ niệm lần thứ 86 của Đại học Quốc gia Đài Loan vào ngày 16 tháng 11. Các thành viên trong Đoàn nhạc Tian Guo đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Trong số các học viên đang theo học tại trường đại học này có Thẩm Thái Bội (đến từ Viện Cao học về Chẩn đoán và Trị liệu thuộc Trường Đại học Y khoa) và Khâu Dục Khiết (đến từ Khoa Nông nghiệp thuộc Trường Đại học Nông nghiệp và Vật liệu sinh học), cả hai đều nói rằng việc tu luyện đã giúp họ trở nên tốt hơn và giảm căng thẳng.

2014-11-12-minghui-taiwan-shenqiu--ss.jpg

Thẩm Thái Bội (trái) và Khâu Dục Khiết (phải) cả hai đều là học viên Pháp Luân Công đang theo học tại Trường Đại học Quốc gia Đài Loan.

Loại bỏ chấp trước vào trường danh tiếng

Cô Thẩm là sinh viên năm cuối. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ khi còn học tiểu học. Hai giáo viên ở trường tiểu học đã dạy các học sinh luyện các bài công pháp. Cô, anh trai của cô và các học sinh khác đã tham gia học Pháp và luyện công trong giờ nghỉ trưa cùng với hai giáo viên này.

Sau khi đọc xong Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, cô đã quyết định rằng tu luyện Pháp Luân Công là một phần trong cuộc sống của cô. Khi đến thời điểm nộp đơn xin vào đại học, cô đã chọn Trường Đại học Quốc gia Đài Loan vì cô biết rằng ở đó có một câu lạc bộ Pháp Luân Công. Và cô đã được nhận vào trường, đây là một trong những trường đại học tốt nhất ở Đài Loan.

Giờ đây cô đã đạt được mong ước của mình và thậm chí đã đảm nhiệm chức chủ tịch của câu lạc bộ. Những hoạt động hàng tuần của câu lạc bộ đã giúp cô giải quyết những mâu thuẫn với bạn bè và bạn học của mình bằng cách hướng nội và đề cao tâm tính.

Cô không còn dễ bị dao động bởi những lời chỉ trích của người khác. Cô có thể học Pháp với tâm thanh tịnh và loại bỏ đi những quan niệm xấu nhờ thường xuyên đánh giá bản thân dựa theo các tiêu chuẩn của Pháp. Môn tu luyện cũng giúp cô cân bằng việc học và các hoạt động ngoại khóa.

Cô Thẩm chia sẻ: “Thật tuyệt vời khi được tu luyện Pháp Luân Công từ lúc còn nhỏ.” Cô vừa tham dự Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 09 tháng 11. Pháp hội này được tổ chức trong khuôn viên trường đại học của cô.

Một trong những bài chia sẻ tại Pháp hội đã để lại ấn tượng sâu sắc trong cô. Đó là bài chia sẻ của một học viên mới đang học tiểu học và đã được viết với sự giúp đỡ của người khác.

Cô Thẩm chia sẻ: “Nhận thức vững chắc về Pháp và thái độ nghiêm túc đối với tu luyện của người học viên đó đã nhắc nhở tôi rằng thành công không đến từ bằng cấp hay danh tiếng của trường, mà đến từ cách chúng ta nghiêm túc làm việc. Tôi nhận ra rằng mình nên bỏ đi chấp trước vào việc đang theo học ở một trường đại học danh tiếng. Tôi sẽ cố gắng để trở thành một sinh viên thật sự tốt thông qua việc đưa các nguyên lý của Pháp vào thực tiễn.”

“Tu luyện Pháp Luân Công giúp tôi tập trung hơn”

Cô Khâu là sinh viên năm thứ nhất. Cô đến từ một gia đình có cả cha lẫn mẹ đều là học viên. Cô cho biết: “Cha mẹ tôi không dạy tôi bằng cách nhồi nhét cho tôi một mớ kiến thức hay triết lý. Chúng tôi chia sẻ cởi mở với nhau từ quan điểm của Pháp. Chúng tôi đều là học viên vì thế có thể nhắc nhở và động viên lẫn nhau. Chúng tôi không có những mâu thuẫn giống như ở các gia đình khác.”

Khi mới bắt đầu đi học, cô phát hiện rằng các giá trị quan của cô và các bạn học có những chỗ bất đồng. Lúc đầu cô cảm thấy bị mất phương hướng và không biết phải làm gì. Tuy nhiên, cô nhận ra rằng cô là người may mắn vì đã tu luyện Pháp Luân Công: “Nhờ tu luyện tôi tìm được phương hướng. Tu luyện Pháp Luân Công giúp tôi tập trung hơn.“

Ở trường trung học cô là học sinh lớp chuyên toán. Nhiều học sinh trong lớp cô là những người rất xuất sắc. Họ càng xuất sắc bao nhiêu thì họ càng bị áp lực nhiều bấy nhiêu. Nhiều học sinh đã mất ăn mất ngủ vì lo lắng về việc không đạt được điểm số tốt nhất.

Khác với họ, cô Khâu biết cách xem nhẹ nó vì cô biết rằng số mệnh của một người đã được định sẵn. Điều có thể làm được là trở thành một học sinh tốt và làm những gì cần làm.

Cuối cùng, cô đã được nhận vào trường Đại học Quốc gia Đài Loan, đó là một ngạc nhiên thú vị đối với cô.

Cô cho biết mình cần phải tinh tấn hơn sau khi tham dự Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 09 tháng 11 vừa qua. Cô sẽ dành nhiều thời gian hơn để giảng chân tướng cho các du khách đến từ Trung Quốc và chia sẻ vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp với họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/13/300205.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/16/146877.html

Đăng ngày 29-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share