Bài viết của đệ tử trẻ tuổi từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-06-2014] Cựu thế lực sử dụng những cách rất xảo quyết để hủy hoại việc tu luyện của các đệ tử Đại Pháp. Đôi khi chúng không đánh đập hay tra tấn các học viên mà can nhiễu họ khiến họ không thể chuyên tâm tu luyện. Chúng có thể lấy mất ý chí tinh tấn. Chúng thậm chí có thể buộc học viên làm những chuyện phá hoại hình ảnh của Đại Pháp từ đó mà tăng thêm tội nghiệp, tăng thêm khó khăn để có thể vượt qua khảo nghiệm.

Kết quả là, dù người ấy có nhận thức tốt cũng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, không thể thoát khỏi cái cảm giác bị thất bại. Cảm giác này khác với những trải nghiệm trong tu luyện trước đây. Theo thời gian, người đó bị suy sụp dưới áp lực tinh thần không ngừng gia tăng.

Làm điều gì đó gây tổn hại tới danh tiếng của Đại Pháp có thể khiến một người cảm thấy rất xấu hổ đến mức họ muốn từ bỏ tu luyện. Nó cũng gần giống như việc “đập vỡ một cái bình chỉ vì nó bị nứt”. Cựu thế lực dùi vào những sơ hở của chúng ta bằng cách cô lập chúng ta đến khi chúng ta mất đi sự dũng mãnh. Mặc dù, chúng ta có lẽ biết rằng trong quá khứ chúng ta là một lạp tử của Đại Pháp và có thể vượt qua bất cứ khảo nghiệm nào dù lớn đến mấy, nhưng bây giờ thì lại khác.

Một cách khác cựu thế lực dùng để bức hại các học viên là can nhiễu họ, khiến họ mất phương hướng đến mức trở nên chán nản thất vọng. Dưới tác động của cựu thế lực, họ bị buộc phải làm những việc đi ngược lại với Đại Pháp. Một khi điều này xảy ra, cựu thế lực sẽ tiếp tục leo thang bức hại.

Mục đích của chúng là khiến học viên phải chịu nhiều đau khổ đến mức sẽ khiến họ muốn từ bỏ tu luyện, vì từ bỏ tu luyện sẽ khiến giảm bớt đau khổ.

Tôi cảm thấy mình rất may mắn rằng trong tâm trước giờ chưa từng buông bỏ tu luyện.

Tôi đã trải nghiệm những gì tôi vừa mô tả, tôi đã mất hai năm để tĩnh tâm trở lại. Tôi lấy lại tự tin và sự dũng mãnh của mình như một đệ tử chân tu. Bây giờ, tôi đã có thể kiểm soát được tâm trạng của mình.

Người tu luyện phải tinh tấn, nếu như tiêu cực, không ai có thể giúp đỡ. Việc lấy lại tinh tấn chỉ có thể dựa vào đức tin kiên định của chính mình. Một người phải nâng cao ngộ tính của mình, và khi ngộ ra được họ sẽ thay đổi ngay lập tức. Nếu không chú tâm, họ sẽ rơi vào trạng thái tiêu trầm và phải trải qua giai đoạn rất khó khăn để tự mình thoát khỏi nó.

Quá trình này với tôi mà nói thì mất một khoảng thời gian khá dài. Điều này có lẽ là do tôi chưa đủ trưởng thành. Tôi chính thức bắt đầu tu luyện lúc 12 tuổi. Mặc dù, lần đầu tôi tiến nhập vào Đại Pháp và luyện các bài công pháp là khi tôi 7 tuổi, lúc đó tôi chưa có một nhận sức sâu sắc về tu luyện.

Lúc gần 11 tuổi, tôi rớt quan nhiều lần. Khi gặp khổ nạn, tôi biết mình có thể vượt qua chúng và luôn có thể tự kéo mình trở lại.

Một lần, tôi đã làm điều mà gần như đã lấy đi sự dũng mãnh tu luyện của tôi. Tôi đã làm điều mà một học viên chắc chắn không nên làm. Tôi cảm thấy hổ thẹn trước Sư phụ và các vị Thần. Tôi đã vật lộn, trượt ngã mất 2 năm. Cuối cùng, tôi cũng vượt qua khổ nạn và buông bỏ chấp trước của mình.

Tôi viết ra thể hội của mình để khích lệ các đồng tu không nên từ bỏ tu luyện chỉ vì gặp khó khăn. Tôi biết một số học viên đối đãi với việc tu luyện của mình không nghiêm túc vì họ có chấp trước không thể buông bỏ. Tôi chỉ có thể nói vết thương không phải ngày một ngày hai mà lành, không phải nói buông bỏ là buông bỏ được. Hãy lặng lẽ làm tốt ba việc.

Nếu tiếp tục làm ba việc, bạn sẽ phát hiện rằng mình đang dần đề cao tầng thứ. Bạn sẽ dần vượt qua những thứ bạn bị chấp trước vào, cho đến một ngày chúng không thể động đến bạn nữa vì bạn đã tu luyện đến một cảnh giới cao hơn.

Bạn sẽ đột nhiên nhận ra rằng những đau khổ mà bạn phải chịu trước đây lại trở thành nhân tố giúp bạn đề cao, dù đó là do cựu thế lực cố ý dùng nó để hủy hoại bạn. Mặc dù, có lẽ quá trình sẽ diễn ra lâu hơn bạn muốn hay tưởng tượng, ý định của cựu thế lực là tà, miễn là chúng ta kiên định tu luyện, Sư phụ sẽ biến điều đó thành nhân tố giúp chúng ta đề cao trong tu luyện. Dù đó là điều tốt hay xấu mà bạn gặp phải trong suốt quá trình tu luyện, nó sẽ được chuyển thành nhân tố giúp chúng ta đề cao.

Đối với những học viên buông lơi bản thân, tôi biết họ không muốn từ bỏ tu luyện. Có lẽ họ cảm thấy mình chỉ có thể kiên định trong thời gian ngắn. Khi họ làm điều họ không nên làm, việc tu luyện của họ sẽ không nhẹ nhàng như trước nữa. Những khổ nạn mà họ đụng phải cũng trở nên khó vượt qua hơn và những gì họ chịu đựng cũng sẽ tăng lên.

Lúc này, đừng băn khoăn điều gì nữa mà hãy tĩnh tâm và lặng lẽ làm tốt ba việc.

Bạn sẽ vượt qua và bạn sẽ thấy “liễu ám hoa minh hựu nhất thôn!” Chúng ta hãy khích lệ lẫn nhau cùng tu luyện!

Các đồng tu, xin từ bi chỉ ra những thiếu sót trong nhận thức của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/16/走出消沉-重拾修炼信心-293468.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/1/1860.html

Đăng ngày 21-07-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share