Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-12-2014] Tòa án thành phố Ô Tô, Tân Cương xét xử ba học viên Pháp Luân Công Mã Thành Anh, Dương Vạn Quân và Trương Thành Quân lần thứ ba vào một ngày trong tháng 11, ngày mà một trong số các luật sư của họ [đã thông báo] là có lịch trình khác. Ba luật sư khác tẩy chay phiên xét xử nhằm thể hiện sự đoàn kết của họ và phản đối quyết định từ chối đổi ngày xét xử của tòa án.

Các nỗ lực của các học viên nhằm bảo vệ chính họ khi không có mặt các luật sư đã vấp phải các trở ngại. Trước khi cô Mã Thành Anh 37 tuổi có cơ hội nói thì vài nhân viên chấp hành đã ấn người cô xuống đất và khiến cô không thể tự biện hộ được.

Chỉ mới vài tháng trước, ngày diễn ra phiên xử đầu tiên đã bị thay đổi tổng cộng bốn lần trước khi được chốt vào ngày 28 tháng 06. Tuy nhiên, tòa án giấu diếm gia đình của các học viên đến tận ngày trước ngày xét xử, khiến các luật sư bào chữa của các học viên từ Bắc Kinh hầu như không thể đi gấp 2.000 dặm đến Tân Cương để tham dự phiên tòa.

Yêu cầu hoãn phiên tòa của gia đình các học viên bị bác bỏ, và cả ba học viên bị kết án tù ngay sau phiên tòa vào tháng 06. Cô Mã bị kết án sáu năm rưỡi, chồng của cô, ông Dương Vạn Quân bị kết án năm năm tù; ông Trương Thành Quân bị kết án ba năm rưỡi tù giam.

Tòa phúc thẩm đã hủy bỏ phán quyết của tòa sơ thẩm và ra lệnh xét xử lại sau khi luật sư của cô Mã nộp đơn khiếu nại chống lại tòa sơ thẩm vì ngăn cản các luật sư bào chữa cho các học viên bằng thủ đoạn liên tục thay đổi ngày xét xử với một thông báo ngắn ngủi.

Phiên xét xử lại diễn ra vào ngày 25 tháng 11, song thẩm phán đã hoãn phiên tòa khi luật sư của cô Mã phản đối sự có mặt của công tố viên Triệu Hoa. Tháng 01 năm nay, ông Triệu đến gặp cô Mã ở trại tạm giam và đe dọa cô để cô nhận tội, đổi lại sẽ được giảm án tù.

Tuy nhiên, trưởng công tố viên phủ quyết việc ông Triệu phải rời khỏi phiên tòa. Luật sư của cô Mã nhấn mạnh việc quyết định về các công tố viên thích hợp. Chủ tọa đã dàn hòa bằng việc tổ chức phiên tòa khác vào ngày 28 tháng 11.

Luật sư của cô Mã ngay lập tức thông báo với chủ tọa rằng ông phải có mặt ở một phiên tòa khác vào ngày hôm đó. Chủ tọa không hề nhúc nhích và lệnh cho thư ký phát các thông báo ngày xét xử cho tất cả bốn luật sư tham gia phiên tòa này, và nói: “Chúng tôi đã thông báo cho các ông ngày xét xử mới. Đến hay không là lựa chọn của các ông.”

Không luật sư nào ký vào thông báo ngày xét xử. Ngày hôm sau, ba trong số bốn luật sư viết thư khiếu nại và báo cáo sai phạm này cho Chánh án tòa án, Thư ký tòa án, Cục Tư pháp và Trung tâm khiếu nại của Tòa án Tối cao.

Bị tra tấn trong trại tạm giam

Cô Mã bị tra tấn trong trại tạm giam sau khi bị bắt vào ngày 09 tháng 10 năm 2013.

Ngày 11 tháng 10, các cảnh sát đánh đập nhiều lần vào lưng và cổ của cô bằng dùi cui và trói cô vào ghế sắt bởi vì cô từ chối mặc đồng phục tù nhân. Cô ấy tin chắc rằng mình không phải là một tù nhân, bởi cô bị bắt vì tín ngưỡng của mình chứ không phải vì cô phạm phải bất kỳ tội nào.

Ngày 05 tháng 11 năm 2013, cô bị thẩm vấn lúc 4 giờ sáng trong xà lim ngầm. Cô bị còng vào ghế sắt. Cảnh sát đã tát cô ấy cho đến khi cô bị choáng và ép cô ký vào bản nhận tội.

Tháng 03 năm 2014, cô bị còng vào ghế sắt trong 12 giờ mỗi ngày trong khoảng năm ngày. Giữa tháng 06, cảnh sát đánh vào đầu cô bằng một chùm chìa khóa lớn do cô từ chối mặc đồng phục tù nhân. Đầu cô bắt đầu chảy máu, vậy mà cô không bao giờ được điều trị y tế. Thay vì điều trị cho cô, họ còng cô vào ghế sắt trong 12 giờ và bỏ đói trong hai ngày.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm: Vu Bình, Chủ tọa: +86-992-8538090, +86-13289926888 (Di động), +86-18699225777 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/5/301107.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/10/147246.html

Đăng ngày 27-12-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share