Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-11-2014] Khi ngày càng có nhiều luật sư nhân quyền lên tiếng cho các học viên Pháp Luân Công, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thêm một thủ đoạn khác vào danh sách các thủ đoạn lưu manh của nó: sử dụng các biện pháp hăm dọa để ngăn cản các luật sư bào chữa làm đại diện pháp lý cho các học viên.

Tại thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, sau khi gia đình ông Hàn Phúc, một học viên Pháp Luân Công, thuê luật sư bào chữa, họ đã bị các nhà chức trách sách nhiễu và bị đe dọa để buộc họ từ bỏ ý định thuê luật sư.

Triệu Lập Vĩ – một nhân viên của Tòa án thành phố Thư Lan đã nói với người nhà ông Hàn rằng: “Chúng tôi sẽ không giảm án cho ông Hàn dù các vị có thuê luật sư đi chăng nữa. Chúng tôi thậm chí sẽ không cho các vị biết thời gian xét xử.“ Cuối cùng, ông ta cũng không thể ép họ thay đổi quyết định.

Trong một lần khác, Vương Hán Minh – một nhân viên Phòng 610, đã triệu tập vợ ông Hàn đến Đồn cảnh sát Khê Hà và yêu cầu bà chấm dứt hợp đồng với luật sư.

Vợ ông Hàn hỏi: “Nếu tôi không thuê luật sư nữa, ông sẽ thả chồng tôi chứ?”.

“Điều đó là không thể.” Vương trả lời.

Một hành vi đe dọa khác là của Lý Thành (Đồn trưởng Đồn cảnh sát Khê Hà), Vương Vĩnh Phúc (nhân viên cảnh sát) và Từ Chiêm Long (thư ký thôn nơi ông Hàn đang ở) khi họ sách nhiễu gia đình ông Hàn tại nhà của ông. Họ hỏi vợ của ông Hàn có tu luyện Pháp Luân Công không và còn yêu cầu con gái của ông ký vào một số giấy tờ.

Mặc dù phải chịu nhiều áp lực, nhưng gia đình ông Hàn vẫn tiếp tục nhờ luật sư giúp đỡ. Người luật sư sau đó đã gửi một lá thư tới Viện kiểm sát Thư Lan, dùng những lập luận pháp lý để yêu cầu họ không khởi tố trường hợp này.

“Thân chủ của tôi chỉ là một người nông dân bình thường; làm thế nào ông ấy có khả năng can thiệp hoặc phá hoại việc thực thi pháp luật giống như bản cáo trạng đưa ra? Ông ấy vô tội: tu luyện Pháp Luân Công và phát tài liệu giới thiệu thông tin về môn tu luyện đó không phải là tội,” luật sư đã viết như vậy trong thư.

Tuy nhiên, không lâu sau khi gửi thư, luật sư phát hiện ra rằng Viện kiểm sát đã đệ trình trường hợp của ông Hàn lên tòa án mà không thông báo lại cho ông.

Hoàn cảnh khó khăn của một người nông dân

Vào ngày 09 tháng 09, ông Hàn Phúc, một người nông dân 48 tuổi ở Thư Lan, Cát Lâm, đã bị các viên chức từ Sở cảnh sát Lượng Giáp Sơn bắt giữ do phát các tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà của ông vào khoảng 2 giờ sáng và lấy đi một máy tính xách tay, hai máy in, một số sách Pháp Luân Công, và một bức ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Một thời gian ngắn sau, vào khoảng 3 giờ sáng, cảnh sát đã điện thoại cho gia đình ông và bảo họ đến Bệnh viện thành phố Thư Lan. Sau khi tới nơi, gia đình ông Hàn thấy ông đang nằm thở bằng ống khí ôxy trên giường bệnh.

Họ chỉ được nhìn ông Hàn một lát trước khi bị yêu cầu rời đi để cảnh sát nói chuyện với ông ấy.

Vào khoảng trưa ngày 10 tháng 09, cảnh sát đã đưa ông Hàn trở lại đồn cảnh sát, và ngay buổi chiều hôm đó họ đã gửi ông đến Trại tạm giam Thư Lan – nơi ông hiện vẫn đang bị giam giữ.

Thông tin liên lạc của những người tham gia bức hại ông Hàn Phúc:

Triệu Lập Vỹ (赵立伟), Thẩm phán tại Tòa án Thư Lan: + 86-13944290966

Đổng Kỳ Minh (董其明), Trưởng Phòng An ninh Nội địa của Sở cảnh sát Thư Lan: + 86-13504750006


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/13/300226.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/19/146944.html

Đăng ngày 24-12-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share