Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-11-2014] Khi bà Trương Trung Huệ (张中慧), 78 tuổi, đang đi bộ xuống phố thì một chiếc xe cảnh sát táp lại gần bà. Hai sĩ quan nhảy ra khỏi xe và bắt giữ bà. Bà bị đưa đến Đồn cảnh sát Hoa Quả Viên (花果园). Lý do của việc bắt giữ bất hợp pháp này là gì? Đó là bởi bà Trương tu luyện Pháp Luân Công.

Tại đồn cảnh sát, một sĩ quan đã đá vào ngực và đánh bà Trương ngã xuống sàn nhà. Một sĩ quan khác nắm lấy tóc bà và đập đầu bà lên sàn nhà. Những người khác đã dẫm lên lưng của bà.

Trong khi bà Trương bị đánh đập tàn nhẫn, một sĩ quan đã nắm lấy ngón tay bà và cố sức lấy mẫu máu của bà. Bà Trương giằng co một hồi và người sĩ quan đó đã bị mũi kim đâm vào tay.

Cảnh sát lấy chìa khóa nhà và lục soát nhà bà Trương. Ba tiếng sau, khi bà Trương được thả ra, bà thấy nhà của mình bị xới tung và các cuốn sách Pháp Luân Công, bức ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công, cùng nhiều vật dụng cá nhân khác của bà đã biến mất.

Nhiều ngày sau vụ bắt giữ, bà Trương vẫn còn bị đau lưng do trận đánh đập đó, bà bị chóng mặt và không nhìn được rõ. Sau vài ngày luyện các bài công pháp Pháp Luân Công, cơn đau của bà đã hết, nhưng mắt trái của bà vẫn không nhìn được rõ.

Theo lệnh của cảnh sát, Ủy ban Dân phố Quý Huệ Lộ nơi bà Trương sinh sống đã giám sát các hoạt động hàng ngày của bà. Có lúc, người của ủy ban còn đứng bên ngoài cửa nhà bà và tra khảo bà đi đâu mỗi khi bà ra ngoài. Nhất cử nhất động của bà đều được báo cáo cho cảnh sát. Điều này đang gây ra rất nhiều bất tiện và phiền phức cho sinh hoạt hàng ngày của bà Trương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/4/299868.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/24/147022.html

Đăng ngày 22-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share