Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-11-2014] Vào ngày 27 tháng 11 năm 2014, hai học viên Pháp Luân Công là anh Hứa Hiển Đạt và chị Hoàng Hiểu Hà đã bị xét xử phi pháp tại Tòa án khu Công Nông thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang.

Các nhân viên Phòng 610 bao gồm Trương Đạt Lực, Ngải Hồng Vũ và Trương Tử Long đã có mặt tại phòng xử án lúc 9 giờ sáng. Trương đã ghi hình tất cả mọi người tham gia phiên xét xử.

Phòng 610 là một cơ quan chuyên trách việc bắt giữ, bỏ tù, và tẩy não các học viên Pháp Luân Công. Nó được thành lập sau khi chế độ cộng sản phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc vào năm 1999 và có quyền trưng dụng các sở cảnh sát và tòa án để tiến hành những hoạt động của mình.

Thẩm phán đã ngắt lời anh Hứa khi anh nêu lên việc mình đã được hưởng lợi ích như thế nào khi tu luyện Pháp Luân Công.

Luật sư của anh Hứa, anh Vương Nhã Quân nói: “Hiến pháp của chúng ta đảm bảo quyền tự do tôn giáo của người dân. Do đó, việc tải lên, tải xuống, và quảng bá thông tin về môn tu luyện trên Internet là hợp pháp.”

Đảng Cộng sản Trung Quốc phỉ báng Pháp Luân Công là một “tà giáo” để biện minh cho việc đàn áp tàn bạo môn tu luyện tâm linh này. Với cáo trạng này, luật sư nói: “Pháp Luân Công chưa bao giờ có trong danh sách tà giáo của Bộ Công an đưa ra.”

Thẩm phán ngắt lời luật sư Vương và yêu cầu anh ra phỏi phòng xử án. Anh Vương nói to: “Tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp.”

Thẩm phán hỏi cô Hoàng rằng cô có đăng các tài liệu về Pháp Luân Công không. Luật sư của cô thay mặt cô trả lời: “Công dân Trung Quốc có quyền được tin vào bất kỳ tín ngưỡng nào. Rõ ràng Pháp Luân Công chưa bao giờ bị liệt vào danh sách tà giáo.” Thẩm phán đã không cho phép vị luật sư này biện hộ cho cô Hoàng, anh bị bốn nhân viên kéo ra khỏi phòng xử án.

Cô Hoàng phản đối việc luật sư của mình bị đuổi ra trước khi anh kết thúc phiên biện hộ cho thân chủ. Vị thẩm phán đã lờ đi ý kiến của cô và hoãn phiên tòa.

Hạn chế thân nhân các học viên tham gia phiên xử

Nhân viên phòng xử án đều ở tình trạng cảnh giác cao độ. Trong khi thân nhân của các học viên bị xét xử không được phép vào phiên tòa thì khoảng 60 người không liên quan được mời vào ngồi lấp các ghế trống.

Một trong những thân nhân của các học viên đặt câu hỏi: “Tại sao các anh cho phép những người không liên quan tới nghe xử án mà không cho phép thân nhân chúng tôi vào?” Trương Tử Long (từ Phòng 610) cuối cùng phải cho phép một số thân nhân của các học viên được lựa chọn vào phòng xét xử.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/30/300928.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/10/147249.html

Đăng ngày 20-12-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share