Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-11-2014] Ngày 17 tháng 09, trong khi nhập vật tư để kinh doanh ở thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, một người đàn ông đến từ huyện Cố Thành, tỉnh Hà Bắc, ở cách [Đức Châu] khoảng 25 dặm, đã bị bắt giữ khi đang thanh toán tiền hàng bằng “tiền giảng chân tướng” (những tờ tiền giấy với thông điệp phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công được ghi trên đó).

Sau đó cảnh sát Sơn Đông đã lục soát nhà của ông Vương Kiến Bình ở Hà Bắc. Họ đã tịch thu các vật dụng cá nhân của ông, trong đó có máy tính và 1.800 nhân dân tệ tiền giấy (với các thông điệp về Pháp Luân Công được viết ở trên đó),

Ông Vương dường như là một “mục tiêu có giá trị cao”, và trường hợp của ông được coi là ưu tiên hàng đầu. Cảnh sát Sơn Đông đã tra tấn bức cung ông nhằm ép buộc ông nhận tội.

Ông Vương đã tuyệt thực kể từ ngày 22 tháng 10 tại Nhà tù Đức Châu.

Từ khi ông Vương bị bắt giữ, gia đình ông đã nhiều lần đến các cơ quan chức năng để yêu cầu trả tự do cho ông. Họ đã bị cảnh sát ghi hình và đe dọa.

Ngày 31 tháng 09, không lâu sau khi được biết rằng ông Vương đã tuyệt thực từ vài ngày trước đó, vợ ông Vương và người thân của ông đã đến Đội An ninh nội địa Đức Châu. Nữ cảnh sát Trương Lệ Lệ đã trắng trợn tuyên bố với gia đình ông rằng: “Khi nói đến việc giam giữ người của Pháp Luân Công, chúng tôi không phải tuân theo bất kỳ một luật lệ nào. Chúng tôi chỉ tuân theo chính sách nội bộ của chúng tôi mà thôi!”

Khi vợ và người thân của ông Vương từ chối để họ chụp hình, Trương đã gọi các nhân viên khác đến đe dọa họ.

Khi gặp luật sư của mình vào ngày 03 tháng 11, dường như thể trạng ông Vương đã rất yếu. Trong cuộc gặp mặt này, các nhân viên nói với luật sư rằng họ sẽ thu thập nhiều thông tin hơn nữa nhằm chống lại ông Vương.

Vợ của ông Vương bị giam giữ ở Đội An ninh nội địa Đức Châu trong nửa giờ đồng hồ từ ngày 06 tháng 11, chỉ vì bà bắt tay với luật sư trong trường hợp này. Sau sáu tiếng bị chuyển đến một đồn cảnh sát địa phương, bà đã được trả tự do.

Trong lúc cảnh sát tạm giữ bà vì bà đã đã làm trái ý muốn của họ, cách sát đã [tức giận] nói: “Bà đã dán tờ rơi về việc ông ấy bị giam giữ ở khắp nơi! Bà thậm chí còn dám thuê luật sư để gây rắc rối cho chúng tôi!”

Gia đình ông Vương đã vô cùng lo lắng về tình trạng của ông. Ông đã tuyệt thực được hơn ba tuần, họ lo lắng rằng ông sẽ bị bức thực và bị tra tấn bằng những hình thức mà họ đã được biết đến.

Những người chịu trách nhiệm trong việc bắt và giam giữ ông Vương

Phân cục An ninh Công cộng của Khu Kinh tế và Phát triển Công nghệ Đức Châu

Trương Bảo Trấn, Phân cục trưởng (+86-13705342656)

Lý Bảo Quốc, Phân cục phó (+86-13953421808)

Lý Đại Hoa, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật (+86-13505340118 )

Lý Hồng Vệ, cảnh sát (+86-13805343936)

Trương Lệ Lệ, nữ cảnh sát (+86-13853418937)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/10/遭刑讯逼供-王建平在山东看守所绝食反迫害-300100.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/15/146863.html

Đăng ngày 05-12-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share